Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 25: Hẹn hò thử nghiệm



Nghe theo lời của hai con bạn nên tụi nó và bọn hắn đã có mặt dưới nhà đúng 7h, nó đơn giản với áo len slogan mix chân váy jeans và sneaker khỏe khoắn, Jenny thanh lịch với sơ mi denim và quần jeans tone sáng

_xuống rồi sao?- Aubrey cười

_ừ- 4 người gật đầu

_giờ các cậu phải xưng hô là anh - em nha- Mindy nháy mắt

_tùy- nó lạnh nhạt

_vậy....HẸN HÒ VUI VẺ- cả đám cùng một đống người hầu đồng loạt hô

Nó và Edward đi Lamborghini Aventador còn hắn và Jenny thì Lamborghini Veneno, kể về nó và tảng băng di động trước nhá, cả hai hiện giờ đang dạo shopping, nó đi trước anh đút tay túi quần theo sau làm người khác ngưỡng mộ

_cậu thấy cái này như nào?- nó ướm một chiếc váy vào người và hỏi

_cậu?- anh nhíu mày

_kệ đi, ở đây đâu có Emily- nó xua tay

_nhưng mình thích nghe- anh nhõng nhẽo

_tảng băng như cậu mà cũng...được thôi, anh....- nó kéo dài từ "anh"

_em...vào thử đi- anh cũng bắt chước

_ok- nó nhí nhảnh vào phòng thay đồ

5' sau nó bước ra khiến cho những người có mặt ở đó sững sờ bởi độ đẹp của nó kể cả Edward, nó ngượng ngùng chạy vào thay lại và quyết định mua bộ đó, rồi cả hai đi đến tầng 3

_em ngồi đi- anh kéo ghế cho nó

_cảm ơn- nó cười

_hai người dùng gì ạ?- anh phục vụ nhìn thấy nó thì đơ

_e hèm- anh khẽ ho và liếc tên phục vụ làm nó bật cười

_đem ra hết đi- nó phẩy tay

_dạ..nhưng..- anh phục vụ ngỡ ngàng

_có ý kiến?- nó lạnh lùng nhìn

_a dạ không- anh phục vụ nói rồi đi vào

_em có ăn hết không đó?- anh nghi ngờ

_tiếc tiền hử?- nó bĩu môi

_nào dám, bảo bối- anh ngắt mũi nó

_xí, chap thôi- nói rồi nó ăn lia lịa loáng cái là hết làm anh bật cười

Nó nói muốn đi bộ dạo nên anh đã cho người đem xe về nhà và dẫn nó đi, hai người vừa đi vừa đùa giỡn như tình nhân khiến người khác ghen tị, sỡ dĩ mà hai người không có khoảng cách hay ngại ngùng là vì từ nhỏ nó đã được bọn hắn cưng chiều hết mực, muốn gì cũng cho chỉ riêng hắn thì khác xíu thôi...là yêu đó.

Cả hai đi vòng vòng thì thấy mệt và ghé vào quán ăn gần đó, trùng hợp pama nó và hắn đang bàn công việc, nhìn hai người đi chung thì thấy lạ

_sao hai con...- mama nó mở to mắt

_có gì thì mẹ hỏi bọn kia đi- nó nói rồi kéo Edward lại một bàn trống và gọi món

Các pama phải nói là ngạc nhiên hết cỡ luôn á nhưng cũng cho qua và bàn chuyện "nước" trước rồi mới lo cho "dân", giờ chuyển phân cảnh đến hắn và Jenny nhá, hai người đang dạo shopping, Jenny vì bực tức gặp gì lấy nấy, động tác rất là thô bạo làm hắn vác cả đống mệt lã người

_này Jenny, em mua lắm thế?- hắn khổ sỡ

_kêu ca?- cô quay lại trừng mắt

_không dám- hắn sợ hãi

_em đói rồi, mình đi ăn nha..nha..nha- cô lay tay hắn nũng nịu

_đói cũng phải- hắn bật cười kéo cô vào nhà hàng

_xin chào quý khách, mời quý khách gọi món ạ- chị phục vụ kính cẩn

_lấy cho tôi món này, món này, món này.....này này và này- cô kêu một loạt

_em có phải người không?- hắn nhăn mặt

_thế chắc anh đang hẹn hò với heo à?- cô giận dỗi

_phải phải haha- hắn ôm bụng cười

_anh có hiểu em nói gì không?- cô tức xì khói

_hiểu- hắn vẫn cười

_vậy anh cũng là heo- cô phán

_....- mặt anh đơ như cây cơ

_hahaha- tới lượt cô ôm bụng cười

Rồi hai người lao vào ăn như hổ đói và nắm tay nhau đi dạo bờ hồ (tình tứ tình tứ, kiểu này hai người kia ghen chết), khoảng 20h thì 4 người mới về nhà, vừa mở cửa xe lập tức nó và hắn chạy lại ôm nhau, Jenny và Edward cũng vậy

_huhu, em xin lỗi, em đã không hiểu anh, em thật sự buồn khi cuộc đời của em thiếu bóng anh- nó thút thít nói với hắn

_anh mới là người phải xin lỗi, anh đã không lường trước dược sự việc làm em phải giận- hắn ôm chặt nó

_em xin lỗi, chúng ta đừng chia tay nhá- Jenny cười tươi

_đương nhiên, anh yêu em- Edward ôm cô và nở một nụ cười hạnh phúc

Còn 6 con người kia và các pama thì đang hí hửng xem phim sống mà kịch bản là của chính mình tạo ra, Aubrey ôm eo Emily và hôn má cô, Jason xoa đầu Mindy còn Sally vẫn cãi nhau với Ryan nhưng ai cũng vui vẻ hạnh phúc, hôm nay quả là trải nghiệm đáng nhớ của nó, hắn, Jenny và Edward. CHÚC ANH CHỊ HẠNH PHÚC HEHE.