Tiểu Thư Băng Giá

Chương 9



CHAP 9 :

Hôm nay nó vẫn làm công việc theo nó là nhàm chán và tốn thời gian đó là đến trường.

Vừa bước vào cổng trường nó đã biến thành nơi tập trung những ánh mắt ghen ghét nhưng trong đó cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ.Cũng phải thôi vừa mới vào trường nó đã gây ra scandan rồi mà.Nó ko quan tâm cứ thế bước vào lớp.Vừa vào tới cửa lớp đập vào mắt nó 2 chàng hotboy hôm nay lại đến trường sớm mà còn tụ tập lại 1 chỗ nữa chớ.Nhưng tia nhìn khò hiểu trong mắt nó chỉ thoáng qua như 1 cơn gió,cứ thế nó đi thẳng đến bàn mình và lôi laptop ra làm việc.Hắn ở bàn trên quay xuống nở nụ cười theo mọi người là cực gian,nhưng nó ko hề hay biết.Tiết đầu tiên là tiết của ông thầy toán.vừa bước vào lớp ông đã phán 1 câu xanh rờn:

_" Kiểm tra 15' ai ko đủ điểm sẽ bị đuổi ra khỏi trường!".Câu nói ông vừa dứt thì tất cả học viên muốn té ghế.Vì ko ai ko biết ông nổi tiếng là cho đề khó nhất trường vì những đề ông cho toàn là kiến thức của đại học thôi.

Nó bây h mới ngu7o7c1le6n nhìn ông thầy rồi khẽ lướt qua hắn thấy hắn đang ngồi cười đắt ý là nó đã biết trò này do hắn bày ra, khẽ nhếch mép:

_" Muốn đuổi tôi ư! Cách này ko được đâu!".Nò suy nghĩ rồi cuối xuống làm tiếp ko hề có chút biểu hiện gì trên khuôn mặt.

Còn hắn thì ngồi đó cười đắt ý vì hắn nghĩ nó là học sinh mới đến lại được nhận học bổng chắc kiến thức ko tới đâu ( suy nghĩ ngược ngạo), với lại tối qua nó còn tới bar gây rối ở đó nữa nên ko có thời gian học bài đâu.

_" Xem lần này cô làm sao mà qua đây!".Hắn suy nghĩ.

Ông thầy bắt đầu phát đề ra,những học viên kia thì mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra như tắm vậy.Mọi người đều cắm cuối làm bài chỉ duy nhất có nólà vẫn chậm rãi đống laptop lại rồi mới bắt đầu cầm bút lên

_" Đề như vậy mà cũng làm khó được tôi sao."

Chỉ trong vòng 15' thì nó đã làm xong tất cả rồi lăn ra ngủ luôn.Còn hắn nảy h cứ theo dõi mọi hoạt động của nó thì ko khỏi ngạc nhiên đến há hốc mồm,và nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Cuối cùng h ra chơi cũng đã đến như ngày hôm qua nó bước xuống căn tin lấy thức ăn và ngồi ở chỗ khuất nhất trong đó.Nhưng hôm nay lạ 1 điều là 2 hotboy của trường lại ngồi chung với nó.Từ lúc ra chơi tới h hắn cứ bám theo nó như " keo dính " vậy làm nó cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng ko mấy quan tâm.Nó cứ ngồi như vậy mà thưởng thức đồ ăn nhưng cứ thấy khó chịu là những ánh mắt hình " kẹo đồng " được "ưu ái" trao tặng cho nó. 2 ả hotgirl cứ liếc nhìn nó như mún ăn tươi nuốt sống vậy tại vì nó mà hắn và Gin ko thèm ngó ngàng gì đến 2 nhỏ nữa,nhưng họ vẫn ko biết làm gì để trả thù nó nữa.

Giờ ra về,bọn hắn cứ lẽo đẽo đi theo nó.Đến lúc này thì nó ko thể để yên nữa

_" Có chuyện gì?". Tiếng nó lạnh lùng cất lên làm hắn giật mình đứng lại.

_" À...tối qua tôi thấy cô đến bar!!".Hắn lắp bắp

_" Thì sao?"

_" Ko ngờ đồ nhà quê như cô mà cũng đến mấy chỗ đó!".Hắn móc nó

_" Anh đến được thì tôi ko được sao!".Nó cũng ko vừa.

Két...........................

Chiếc ô tô lạ mắt đỗ trước cỗng trường làm mọi người phải ngoáy nhìn vì hình dáng lạ mắt của nó,ko hề có mặt trên thị trường.Nó và bọn hắn đang nói chuyện cũng phải ngoáy nhìn theo.Khi bắt gặp hình dáng của chiếc xe nó ko nói gì chỉ thở dài rồi tiến lại chiếc xe ,bọn hắn tò mò nên cũng bước theo sau nó.Chiếc xe mở cửa 1 cô gái thân hình chỉnh ko cần chỉnh vô cùng xinh đẹp (nhưng thua nó nha ) từ trong xe bước ra khiến mọi người đứng hình trong đó có chàng Gin nhà ta.Cô gái với khuôn mặt phụng phiu5xen lẫn tức giận tiến lại phía nó

_" Yun! bạn bè mà thế đó hả?".Zan khuôn mặt giận dỗi trong vô cùng đáng yêu khiến ai đó đỏ mặt.

_"Tại tao gấp quá nên ko kịp thông báo với mày! Cho tao xin lỗi nha!".Nó nói ko còn lạnh lùng nữa trong lời nói xen lẫn chút hối lỗi.

_" Mày bỏ tao mà đi chơi vậy đó hả?".Zan ko chịu tiếp tục giận dỗi.

_ " Thôi cho tao xin lỗi mà, tại lúc đó tao thấy mày bận quá mà.." Nó xuống nước

_" Ko được phải phạt!".Zan quả quyết

_" Thôi tao đãi mày ăn 1 bữa coi như huề nha!" Nó đưa ra biện pháp làm hòa.

_".........Vậy cũng được!mà tao ko khách sáo đâu!".Zan suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi rối.

_" Mày có khi nào khách sáo với tao đâu!".Nó nói khẽ liếc Zan

_" Cái con này.Tại tiền mày nhiều quá tao giúp mày tiêu thôi mà".Zan cười tươi

2 đứa nói chuyện ko hề để ý tới sự có mặt của bọn hắn.Zan định kéo nó đi thì lúc này mới thấy sự có mặt của" người lạ".

_" Ủa bạn mày hả?".

END CHAP 9

Nó nhìn theo tay Zan nhưng chưa kịp trả lời thì Zan đã xen vào:

_"hi! Tụi này là bạn của Yun, tôi tên là Nguyễn Ngọc Lan Như gọi Zan được rồi." Zan tươi cười giới thiệu

_"hi! tôi là Đoàn Quang Minh gọi Gin nha." Gin.

_"Tôi là Huỳnh Thanh Phong gọi Kan nha." Hắn

Hắn và Gin nở nụ cười tươi như hoa khiến những cô gái xung quanh ngất ngây nhưng không xi nhê gì với 2 cô nàng.

_" Không phải bạn tao đâu!" Nó phán 1 câu xanh rờn.

_" HẢ? vậy sao đi theo mày." Zan ngạc nhiên.

_" Bám đuô.i" Nó lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

_" ừk!" Zan nói.

_" Nè! cô nói gì vậy! Dù gì chúng ta cũng học cùng lớp mà." Hắn tức tối hét lên.

_" Đúng rồi đó!" Gin bạn hắn gất gù theo.

_" Thôi không nói nữa. Đi ăn thôi tao đói rồi." Nó cắt ngang.

_" ừk đi thôi." Zan nói rồi đi theo nó

_" 2 anh đi không?" Zan quay lại hỏi bọn hắn

_" ừk! cho đi với." Gin đồng ý rồi cả đám đi ra khỏi cổng trường.

_" Xe tao đâu." Nó hỏi.

_" Àk! Tao gửi qua rồi. Để tao gọi người mang tới cho mày." Zan nói rồi lấy điện thoại ( hàng độc chỉ 2 đứa nó có) gọi điện thoại cho ai đó, bọn hắn thấy cái điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên bởi loại này khộng có mặt trên thị trường. 5 phút sau 1 chiếc xe giống 2 chiếc kia đỗ xuống trước mặt nó, trong xe màu đen 1 người bước xuống cuối đầu chào nó. Nó không nói gì bước lê xe 2 người kia cũng vậy. Hắn ngồi xe nó, Gin ngồi xe Zan. Hắn vào xe còn choáng hơn, đầy đủ tiên nghi, tốc độ thì 500km/h.

_" Xe các cô mua ở đâu vậy?" Hắn đột nhiên hỏi nó khi nó đang khởi động xe.

_" không có mua." Nó trả lời như băng.

_" Vậy chứ ở đâu các cô có?"

_" Do Zan thiết kế." Nó trả lời bình thường nhưng cũng đủ làm hắn SOCK. Nó không nói gì nữa phóng xe với tốc độ khủng khiếp, chiếc xe kia cũng vậy.

Chiếc xe dừng lại ở nhà hang lớn nhất thành phố. Cả bọn bước vào trong, lựa chọn bàn và ngồi xuống. Zan gọi tất cả món ngon trong nhà hàng rồi quay sang hỏi nó:

_" Mày về đây chi vậy?"

_" Ba tao kêu về nghĩ ngơi." Nó trả lời

_" Ủa, vậy sao mày đi học chi vậy? không phải tốt nghiệp đại học rồi sao?" Zan thắc mắc

_" Cũng là ba tao kêu." Nó trả lời.

_" Cái gì? Cô đã tốt nghiệp đại học rồi!" hắn và Gin ngạc nhiên

_" ừk! không chỉ nó mà tui cũng tốt nghiệp rồi, bằng xuất sắc nữa đó." Zan đùa vui.

_" HẢ?????" 2 tên đó mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn nó như sinh vật lạ.

_" Không phải cô nhận học bỗng vào trường sao?" Hắn lấy lại bình tỉnh.

_" Cái gì? Học bỗng á!" Giờ tới lượt Zan ngạc nhiên nhìn nó. Nó xen vào 1 câu cắt đứt suy nghĩ của mọi người.

_" Ăn đi! có gì về nhà tao nói cho." Zan gật đầu.

Bọn hắn thì không hiểu chuyện gì hết. Ăn xong nó tất nhiên là người tính tiền, chia tay bọn hắn 2 chiếc xe lao đi. Bọn hắn mỗi người có chung 1 suy nghĩ:" 2 cô nàng đó không đơn giản."