Tiểu Tâm Phiến Tử

Chương 20



Có người bắt chuyện

15 trận Bố Tranh có ý nghĩ muốn dùng đầu đụng vào tường cho rồi, mặc dù Never rất lợi hại, tự biết đội này lần nào cũng thắng, nhưng là không chịu nổi đánh suốt cả 15 trận, Bố Tranh đánh mệt kinh khủng.

Cuối cùng đánh đến mệt mỏi, Bố Bố cũng không tìm nơi ẩn nấp nữa, mà bắt đầu trực tiếp xông ra, vòng quanh băng nguyên chạy a chạy, sớm chết sớm siêu sinh [đầu thai]…

Vậy nên mỗi lần trước tiên đều là Bố Bố bị Phiêu thệ mân côi hoa cùng Vũ Điệu Đom Đóm vây đánh oanh liệt hy sinh, sau đó Never sẽ kết thúc hai người kia.

[Bản đồ] [Bố Bố]: Sư phụ, sao em cảm thấy anh đang lấy em làm mồi a

[Bản đồ] [Never]: Ảo giác

[Bản đồ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tớ nói hai người cũng nên để phúc nhường cho tớ và Vũ Điệu Đom Đóm thắng một lần đi, thật không phúc hậu a

[Bản đồ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh có thể đừng mất mặt vậy không

[Bản đồ] [Bố Bố]:  Thật đáng thương

Thế là trận cuối cùng, Bố Bố cùng Never cứ thế đứng yên bất động, tiếp theo Vũ Điệu Đom Đóm và Phiêu thệ mân côi hoa xông lên dập một trận kỹ năng.

[Bản đồ] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Ông chủ không phải cậu nói sẽ không đánh trả sao

[Bản đồ] [Never]: Gia tốc thôi

Bị chặt chém một hồi, Bố Bố cùng Never thành công nằm xuống đi ra ngoài, lúc này mọi người mới logout nghỉ ngơi.

Bố Tranh nằm ở trên giường khẽ nhắm mắt lại, trước mặt đều là các loại kỹ năng lóe lên, hỏa cầu vũ tiễn lôi đình, khiến cho cậu rất đau đầu, chuyển người lấy chăn che đầu, muốn tranh thủ ngủ, mai còn có tiết.

Bố Tranh lật người lại, nghĩ đến tên Tiện Thần có thể ngu như vậy, bản thân theo đuổi một nhân yêu kêu bà xã thì thôi đi, còn làm cậu hiểu lầm Phiêu thệ mân côi hoa là Tuyết Nhi Bảo Bối… Trước kia cậu cũng cùng Tuyết Nhi Bảo Bối hạ qua bản sao, thao tác với Phiêu thệ mân côi hoa hoàn toàn khác nhau, liếc mắt cái có thể nhìn ra được. Nhưng Tiện Thần nói Phiêu thệ mân côi hoa là giọng nữ, cái này có điểm kỳ lạ, ngày mai có thể hỏi một chút…

Tiếp theo lại nhớ tới trước đó Never nói Demon sắp tổ chức buổi giao lưu, mấy hình ảnh kỹ năng kia lập tức đều bị xóa sạch, trong đầu ngược lại càng hưng phấn, nghĩ chưa có lần nào có trong danh sách, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy người rồi. Hưng phấn nửa ngày mới giật mình nhớ đến…

Never nói sẽ dẫn mình vào… Chính là anh ta không biết Bố Bố là nam, làm sao bây giờ = =

Bố Tranh bực bội nắm tóc, nhưng đến lúc đó nếu Never tức giận, tên mình trong danh sách liền ngâm nước đi…

Chẳng lẽ nói… A, tôi là anh trai của Bố Bố, Bố Bố hiện tại có việc không thể tới, tôi tới thay nó…

Bố Tranh nhìn trần nhà nhấp máy miệng, con mẹ nó, quá giả dối, ngay cả mình cũng không thể nói được…

Bực bội nửa ngày, Bố Tranh cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, cuối cùng lại bật ra khỏi giường vọt tới trước máy tính, mở game đánh cho hả giận, dẫn Bố Bố đi quét nhiệm vụ.

Số người online hiện tại không nhiều lắm, Bố Bố làm nhiệm vụ không ai đến cướp quái, hơn nữa trước kia đều đã làm qua, cho nên rất thuận lợi. Bố Bố một đường quét nhiệm vụ cũng thăng mấy cấp, cuối cùng Bố Tranh thật sự mệt không chịu được nữa, lúc này mới bò lên giường nhắm mắt ngủ. Nghĩ dù sao cũng còn tới gần 2 tháng, xe đến trước núi ắt có đường.

Chơi suốt một đêm, buổi sáng Bố Tranh không dậy nổi, chuông báo điện thoại vừa vang lên, đã bị cậu ấn tắt, cài đặt tổng cộng 6 cái chuông báo, cuối cùng vang được 4 cái, di động đáng thương liền thành công bị ném trên mặt đất, ‘cạch’ một tiếng rớt pin, hết kêu…

Đợi Bố Tranh ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, vừa nhìn đồng hồ vậy mà đã là 1 giờ trưa hơn, nắm tóc, mà lớp sáng hình như ra lúc 11 giờ… đã sớm học xong rồi… thể là ngửa mặt lại nằm xuống, tiếp tục ngủ… đến lúc đói bụng không chịu được nữa mới bắt đầu dậy đi ăn.

[Công hội] [Bố Bố]: Mọi người sớm~

[Công hội] [Never]: Sớm

[Công hội] [gặp trở ngại mới dùng sức]: Không còn sớm

[Công hội] [càng lúc càng xa]: Đã sắp đến giờ uống trà buổi chiều rồi [khoảng 3-5 giờ chiều]

[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]:  Ăn bám

[Công hội] [Never]: Đêm qua em lại login

[Công hội] [Never]: Thăng cấp rất nhanh

[Công hội] [Bố Bố]: Vâng, mất ngủ = =

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: =-=

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: =-=

[Công hội] [Bố Bố]: !! Sao cậu cũng vào đây

[Công hội] [Never]: Đi thăng cấp, chắc hôm nay có thể max

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tớ dẫn vào đó 

[Công hội] [Bố Bố]: Go Go Go!

[Công hội] [gặp trở ngại mới dùng sức]:  Một đám thiếu niên đầy sức sống a

Bốn người tạo một đội, bị Never kéo đến Khu Vui Chơi. Nhận nhiệm vụ cầm vé đi vào, lần lượt bắt đầu đánh từng trò.

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Cấp bậc Bố Bố và Vũ Điệu Đom Đóm đã cao, kinh nghiệm ở Khu Vui Chơi được không nhiều a

[Đội ngũ] [Never]: Không sao

[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 =

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = 口 =

[Đội ngũ] [Never]: Đánh búp bê rồi đi

[Đội ngũ] [Bố Bố]:…

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da ông chủ đại nhân, đoán không ra a, cậu có loại tình huống này

Never đánh búp bê, ba người còn lại cũng không qua quấy rối, liền đi theo bên cạnh nhìn anh ta.

[Đội ngũ] [Bố Bố]: A, phải rồi

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lần trước Tiện Thần nói nghe được giọng của anh Hoa Hoa… là giọng con gái a 

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Biến thái = =

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Đó là em gái anh, đặc biệt mượn nó đến chọc nhỏ kia

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Ông chủ cái tên trứng thối, ruồi bọ bu rất nhiều

[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 =

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy em gái anh có chơi game này sao

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đương nhiên không

[Đội ngũ] [phiêu hệ mân côi hoa]:  Lần trước đi theo ông chủ đánh Nhật Thường còn có một acc nam đến bắt chuyện muốn cùng anh lên YY, bị anh lừa phỉnh

[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Sức hấp dẫn của người ta lớn chưa

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Nghiện giả nhân yêu sao

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Nghiện

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Thì sao

Khóe miệng Bố Trang co rút, lần trước? YY? Có lẽ cậu có thể xác định được Phiêu thệ mân côi hoa nói chính là acc kỵ sĩ của mình, hóa ra bị coi như hoa si sao…

Bố Tranh nghiến răng, cậu cam đoan Bố Bố max cấp việc đầu tiên làm là tìm Tiện Thần PK!

[Đội ngũ] [Never]: Demon à?

[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Không sai! Chính là người đó 

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Demon không phải là tác gia sao?

[Đội ngũ] [Bố Bố]:…