Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 12: BloodMoon - " tài liệu "



- Hai à, khi nào anh mới về đây - Cô nói, giọng ngọt ngào pha chút bướng bỉnh, tinh nghịch

- Haha, nhóc à anh về rồi đấy, ra sân bay đón anh mày nào - Đầu dây bên kia, một giọng nam tính đầy ấm áp và một chút sủng nịnh...

- HẢ!! Sao em không biết gì - Cô bất ngờ, khuôn mặt có một chút biến đổi...

- Nam tước ElecDeath mà, anh cũng không phải dạng vừa đâu nhé! - Anh nói, cái giọng đã biết bên đó thật đắc ý rồi, đáng ghét, vốn dĩ cô bất ngờ là vì mọi nhất cử nhất động của mọi thành viên trong bang cô luôn được quản lí một cách chặt chẽ từ một chiếc laptop siêu mỏng luôn được cô mang bên mình và không ngờ hôm nay, nữ tước - bang chủ ElecDeath lại bị qua mặt dễ dàng như vậy, thực không thể xem thường ông anh này mà...

- Được rồi, em ra ngay đây, chờ em nhé!!

- Nhanh lên em gái, anh bị ong bướm bu kín rồi nè - An nói, giọng nũng nịu đến phát kinh kèm một chút khổ sở khiến cô phát cười...

- Được rồi, để em mang vợt điện ra, hahaha

Cô nhanh chóng thanh đổi diện mạo bên ngoài, lại một cây đen đầy ấn tượng, một chiếc croptop đen, quần bò rách, hoàn hảo, cô vơ chiếc áo khoác đinh điệu đà, thực chất mọi trang phục trên cơ thế cô đều được cô tự thiết kế, thật lạ mắt, cô cột hờ mái tóc đen óng lên cao và đi, khuôn mặt vẫn vậy, lạnh lùng và thản nhiên..

Cô xuống nhà và chọn cho mình một chiếc BMW đen mui trần, phóng xe đi mất hút để. CHỉ mất vài phút, cô đã có mặt tại sân bay, cô bước xuống lập tức thu hút sự chú ý của xung quanh. Vâng! Cô có một khuôn mặt thiên thần và một body nóng bỏng được bộ đồ ôm trọn khiến mọi người xịt máu mũi, tất cả đều bị "say" bởi cô, mọi thứ đều ngừng hoạt động khi cô đi ngang qua, mọi người đều quên hết việc mình làm và chỉ tập trung vào cô gái nhỏ bé đang sải bước một cách thản nhiên và trên khuôn mặt ấy luôn có một thứ sắc lạnh gọi là huyền bí và đáng sợ đến rung người, họ nhìn cô, ngưỡng mộ có, ghen tị có, sợ sệt có, thật phiền phức..

Cô khẽ nhíu mày, đưa mắt xem anh cô đang ở đâu, bộ não cô cũng đang hoạt động để xác định vị trí của anh, cô tiến gần, tiến gần vị trí đó và bỗng nhiên một đám con trai đi tới chỗ cô, ánh mắt thèm thuồng thấy rõ....

- Cô em, đang đợi ai thế này, đúng là tuyệt sắc giai nhân mà, người đẹp thế này không vui vẻ với bọn anh một chút thì phí nhỉ - Tên đầu đàn đưa tay lên quệt má nó, vâng! hắn hành động trong vô thức, hắn đang " say "...

Cô chẳng nói gì cả, chỉ gạt tay hắn ra và bước tiếp, cô đang tập trung tìm anh cô nên chẳng hơi đâu mà dây dưa với đám người không biết tốt xấu này, chúng đâu biết chạm tới cô là con đường ngắn nhất để đến với thần chết. Hắn thấy hành động khinh thường của cô thì tức giận, toan lại cho cô một bạt tai thì bỗng dưng, hăn scarm thấy cơ thế mình dường như bất động, toàn thân tê cứng, cơ thể râm ran có thể cảm nhận được từng mạch phân tử đang tê trong người mình, hắn thốt lên đau đớn, rồi lăn ra bất động trong 2s, hắn đang nếm thử mùi vị chết từ rất thảm hại, không chỉ hắn mà còn những đứa đàn em kia cũng cảm thấy y vậy, xui cho bọn hắn rồi!

- Này, Rine, đừng nông nổi như thế chứ! - Một người con trai trông rất cao ráo, sở hửu một vẻ ngoài như nam thần tiến lại chỗ nó, đặt tay xoa đầu nó và kéo theo một đàn ong bướm đang há hốc mồm kinh ngạc.

- Ken à, em nhớ anh lắm " ba ba ba" - NÓ trèo lên vòng cổ hắn rồi hôn lên má hắn như một lời chào hỏi, hắn chỉ cười rồi véo má sủng nịnh..

- Con nhỏ này, em vẫn chưa lớn chút nào cả! Đưa vợt điện ra bắt dùm anh đi - Anh nói, đánh mắt về phía đám con gái son phấn, cả tá đang há hốc ở phía kia.

Nó chốc thu lại khuôn mặt thần chết đó và phát cho mỗi cô một cái nhìn " tử thần " miễn phí > Cả đám run lên vì sợ, chạy đi trong sợ hãi...

- Ba mẹ không về cùng anh à? - Nó nói, tay kéo anh về phía chiếc BMW đang đỗ

- Tuần sau họ sẽ về, anh về vì có một tư liệu cần lấy ở BloodMoon

Cô hơi sững lại, BloodMoon ư? Cô đã nghe cái tên này lâu rồi, đó là một tổ chức không hề đơn giản, nếu đơn giản thì chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong là một thế lực cực kì mạnh được dẫn dắt bởi Died, đó là những gì cô tra được từ BloodMoon, có thể nói đây là một tổ chức cô xếp vào có thể ngang bằng với ElecDeath của cô, nhưng chỉ cần lấy được " tư liệu " ấy từ BloodMoon thì thứ đó đã không còn giá trị nữa rồi...

- Tối mai! EM sẽ đi cùng anh

- Được rồi em gái! Ngày mai anh sẽ nhập học cùng em!

- Hả, anh mà cũng đi học sao? - Cô cười cười, dù là anh trai cô nhưng anh vẫn bị đơ trước hình ảnh thiên thần đó, anh bị " say" nó từ lâu rồi, đó là lí do mà tới giờ anh vẫn chưa có bạn gái..

- Nghe nói, một số thành phần của BloodMoon cũng có trong trường của em! _ Tông giọng anh trầm lại, thật ấm áp, đó là cảm giác suốt 19 năm qua, nso luôn tin tưởng người anh này.

- EM biết, về thôi! Anh cần xem qua tổng thể của ElecDeath và một số thứu về BloodMoon thưa Nam Tước

- Được rồi, chủ tử quá khen - Anh nói, giọng nghiêm nghị nhưng không kém phần dí dỏm...

Tại R.M trụ sở chính của BloodMoon, nsoi chung là đây giống như một mê cung vậy, là một hệ thống an ninh ngầm mà khiến người ta đều phải đau đầu trừ những thành viên của ElecDeath, một mê cung không mà lỗi thoát duy nhất cho người bình thường khi đi vào đây là " cái chết ".

- Thưa ngài, nghe nói là một số người của ElecDeath sẽ đột nhập vào trụ sở của ta lấy " tài liệu " Chứa con chip ấy ạ! - Một kẻ cận về nói với một người con trai ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế khắc hình mặt trăng màu đen...

- ElecDeath à! Ta rất mong được gặp nữ tước của bang ấy đấy! Cứ coi đó là mồi nhử - Miệng của người con trai đó khẽ cong lên tạo thành một hình khẩu cung hoàn mĩ, cái nụ cười sắc lạnh và quyến rũ ấy luôn khiến người khác phải dè chừng..

NGười con trai ấy lặng lẽ bước ra khỏi R.M, từng bước đi cao ngạo và quyền lực, nhưng kẻ trong bang đều cảm thấy thật thật ngưỡng mộ vì chủ tử khá trẻ tuổi nhưng thật đa tài...

--------------------------------------------------------

Lâm Minh Phong: 20 tuổi, 1m85, khuôn mặt như nam thần khiến phái nữ mê mệt, anh trai nuôi của nó, con trai của Lâm lão gia và phu nhân, cũng là người thừa kế ( nó và anh trai mỗi người một nửa), rất thương nó, luôn bảo vệ nó bất chấp nguy hiểm, nam tước - bang phó của ElecDeath, với tay nghề không thua kém gì nó, cũng sở hữu một bộ óc thiên tài nhưng khả năng điều khiển bộ óc nhưu laptop thfi không được nhưu nó, biệt danh là Ken.