Thông tin truyện

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Mộ Dung Cương là một chàng trai trẻ tuổi hiện là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân nào đó mặc dù anh mới  chỉ hai mươi lăm tuổi. Nhân sinh của anh, từ một bài báo giải trí mà trở nên bất thường. Chẳng biết người ta lấy đâu ra chứng cứ cho việc đó nhưng họ vẫn đồn ầm lên là anh bị gay, thậm chí có người còn bảo anh là thụ nga. Ngoại hình của anh cũng không tồi, vẻ tuấn tú, cao to bởi vậy khi có tin đồn này, bất cứ cô gái nào phải lòng anh cũng thấy tiếc nuối vô cùng. 


Mấy vấn đề tin đồn đã đủ khiến cho anh phải bực dọc lắm rồi, ấy thế mà đến cả người nhà anh cũng có một sự vô lí không hề nhẹ. Rõ ràng anh đã khẳng định, anh là một thằng con trai, là đàn ông, là trai thẳng chứ không hề bị cong vẹo gì hết. Mà thế bất nào gia đình anh cứ bắt anh phải sinh con, từ ông nội đến cha rồi tới cả đứa em nghịch ngợm Mộ Dung Liệt. Đã vậy, họ còn tự tiện bắt anh đi xem mặt. Nghĩ đến đấy thôi,  anh cũng thấy bức xúc vô cùng. Thật là không tài nào tin nổi cái chuyện động trời này. 


Đã thế người anh sắp sửa xem mặt lại là tên lưu manh đáng ghét anh biết từ nhỏ : Đường Mộ Dương. Liệu Mộ Dung Cương sẽ phản ứng như thế nào?

Bình luận truyện