Thông tin truyện

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Hậu cung ba ngàn nữ nhân, ai có thể chiếm được trái tim của hoàng đế? Người ta nói, hoàng đế là một kẻ bạc tình, máu lạnh nhất thế gian này. Người ta nói, không nên yêu hoàng đế, bởi vì yêu hoàng đế giống như yêu phải tử thần, sẽ không thể nào mãi mãi hạnh phúc. Có người trở thành phi tần trong cung, nhưng cả đời chưa từng một lần được thấy qua dung nhan của hoàng đế.


Có người trở thành nữ nhân được hoàng đế ưu ái, nhưng chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thôi, tất cả sự hứng thú sẽ thay vào đó bằng sự chán ghét vô hạn. Trái tim hoàng đế có nhiều ngăn như thế, sao có thể thật lòng với bất cứ một ai? Vậy mà, nàng lại là ngoại lệ. Hắn muốn cùng nàng hạnh phúc bên nhau, chỉ cần một mình nàng ở cạnh hắn, chỉ cần một mình nàng yêu thương hắn mà thôi. Đối với hắn, gặp gỡ nàng, yêu nàng chính là do duyên số, miễn cưỡng ở bên cạnh những nữ nhân khác cũng chỉ là do số kiếp đào hoa.


Hậu cung ba ngàn giai nhân, chỉ duy nhất độc sủng một mình nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ tồn tại kẻ thứ hai. Trên thế giới này, chỉ có nàng mới khiến cho hắn phải động tâm. Chỉ có duy nhất một mình nàng.

Bình luận truyện