Thông tin truyện

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.8/10 từ 5 lượt
Chỉ cần ở Hoan Hỉ thành mọi người đều biết, Mộ phủ ở thành Nam cùng Nhiếp phủ đích thực là đối thủ một mất một còn. Nhiều thế hệ Mộ gia đều là quan văn, ở trong triều giữ một chức quan không hề nhỏ. Còn Nhiếp gia nổi tiếng về võ, từ trên xuống dưới, chiến tích huy hoàng, được phong làm Nhiếp gia quân thái tộc, nghe thấy mà khiếp sợ. Hai phủ kề liền nhau, nhưng lại không lui tới.


Thời gian trôi qua hai nhà đã hạ sinh hài tử. Nhiếp thiếu gia từ nhỏ thiên phú thần lực, tuổi còn nhỏ liền đã được Hoàng Thượng ban thưởng, tương lai tiền đồ không thể đo đếm được. Mộ thiếu gia hai tuổi cầm bút, ba tuổi đọc thi từ, bốn tuổi làm văn, có thể nói là một đại thần đồng, viết ra văn thơ làm cho thánh thượng kinh diễm không thôi. Đáng tiếc khi bảy tuổi bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi hẳn tính tình lại thay đổi, thần đồng tiêu thất, biến thành người bình thường.


Mộ Chi Kỳ vốn thân người nho nhã thư sinh được rất nhiều mỹ nữ sủng ái. Còn Nhiếp Vô Tung lại anh dũng hùng mạnh. Nhưng điều không ngờ rằng hai chàng tuấn mỹ này lại thích thầm nhau. Nhưng biết gia đình hai bên không thích cũng biết đây là chuyện trái luân thường đạo lý họ chỉ có thể cẩn thận qua lại. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ hạnh phúc như vậy nếu không có sự tứ hôn từ Hoàng Thượng cho Mộ gia. Hai chàng thiếu niên kia phải làm gì để bảo vệ tình cảm của họ đây.

Bình luận truyện