Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 20: Trừng phạt 2



"bộp....bộp...","rất tuyệt, đúng là em gái bang darkmoon có khác, hahahaha”-người bí ẩn cười đầy man rợ.”nhưng cô nghĩ tôi tha cho cô sao, lầm rồi, chỉ là tôi sẽ giảm hình phạt cho cô thui”

“mau gọi sin, sun vào đây”_người bí ẩn gọi hai đàn e trung thành của mình vào

“dạ. đại ca”-sin, sun

“hai em thấy hai con nhỏ đó thế nào, cũng xin đúng hk, tặng cho hai đứa”-người bí ẩn

“cảm ơn anh, đại ca”-sin, sun. thế là anh e nhà sin sun dẫn hai ả linda và mina yk, mặc kệ hai ả la hét, cầu xin.

“giờ còn lại cô, hay là……”-hắn nói ấp a ấp úng

“ngươi mún gì, nếu người làm gì ta, chú ta sẽ hk tha cho ngươi đâu”-ả sợ nhưng vẫn vênh mặt.

“tưởng ta hk dám làm gì ah, người đâu vào đây, dập nó cho tao, nhưng đừng để nó chết, xong quăng nó trước cổng nhà của bang chủ darkmoon”- người bí ẩn tức giận khi ả nói, liền gọi đàn em của mình vào xử ả. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại sự la hét của ả anna

“tôi đã tha cho mấy cô một lần nhưng hk có lần hai, dám đụng vào ema của tôi thì chỉ có kết cục như vậy. nhưng mà như thế là quá nhẹ vs mấy cô rùi,hahahaha”-người bí ẩn chính là kan, hk tham gia vào thế giới đêm nhưng kan cũng có lượng đàn em cũng kha khá.

Tại nhà hắn

Đã 11h rùi mà anna vẫn chưa về, hắn ra lệnh cho đàn em tìm ả nhưng hk thấy. baba hắn và mama hắn cũng đứng ngồi hk yên, từ nhỏ ả mất bama sớm nên được baba hắn nuôi từ nhỏ, họ xem ả như con ruột. lúc này tiếng chuông cổng nhà hắn vang lên. Quản gia nhà hắn chạy ra mở cửa thì hốt hoảng nhìn thấy tiểu thư anna cơ thể đầy máu me. Ông liền gọi: “ông bà chủ, cậu chủ ra đây, tiểu thư anna”

“trời ơi cháu tui sao vậy nè, mau mau đưa nó vào bệnh viện nhanh lên”-mama hắn run sợ khi nhìn thấy đứa cháu của mình như vậy. hắn như chết đứng, tại sao anna lại bị như vậy. hắn gọi điện cho đàn em bảo ngừng kiếm, và ra lệnh kiếm kẻ cho người đánh anna ra như vậy.

Nó nằm viện cũng được một tuần, suốc ngày nó chỉ ăn vs ngủ thật là chán. nó cũng nghe tin là anna, linda và mina bị người ta đánh, nó nghĩ : “gieo nhân nào gặp quả đó thật hk sai chút nào”.

Lúc này ren bước vào, thấy anh mình tới nó cảm thấy vui vui, vì suốt ngày họ yk học, rùi giải quyết mấy vụ của bang nên ít tới thăm nó, toàn là kan tới chăm sóc nó. Hắn tới được một lần rùi cũng biến đi đâu luôn.

“thời gian qua anh làm gì mà ít tới thăm e vậy”-nó lạnh giọng hờn dỗi

“uhm, anh bận việc của bang vs chuyện ở công ty, em bị như vậy baba bắt anh làm lun phần của e nên anh hk có thời gian, hix, em hk thương anh mà còn trách mắng anh nữa”-anh nó làm vẻ mặt rất chi là tội nghiệp.

“uhm”- nó chỉ uhm nhe một cái.

“hai”-nó gọi ren

“sao hả, em gái”-ren

“em muốn suất viện, anh làm thủ tục cho em suất viện nha”-nó

“hk, em còn yếu, hk được suất viện”-ren kiên quyết

“đi mà, hai, ở đây chán lắm, cứ ở trong phòng riết chắc em tự kỉ luôn ak, nha hai”-nó làm khuôn mặt cún con, làm anh nó phải siêu lòng.

“thui được rùi, anh cho suất viện là được chứ gì, đừng làm bộ mặt đó với anh”-ren chán nản nhìn nó, từ ngày hum đó, đây là lần đầu tiên ren thấy nó như vậy với cậu, cậu rất vui vì dần dần nó trở về là cô bé hiền lành ngây thơ như hồi nhỏ. Xong ren nhanh chóng làm thủ tục cho nó xuất viện.

Tại nhà chung của tụi nó và tụi hắn.

“ema, sao bà lại ở nhà, hk phải đang ở bệnh viện sao”-jen thắc mắc sao nó lại ở đây

“nó mèo nheo anh quá, nên anh đã xin bs cho nó xuất viện ak”-ren nhìn nó nói

“ah, nhưng mấy người đi đâu mà giờ mới về, đã 11h30 rùi, hk có tui ở nhà nên định làm loạn ah”-nó nghiêm giọng nói làm cả bọn đỗ mồ hôi

“ah, bọn này giải quyết chuyện em họ ran ak, hk biết ai đánh tụi nó nữa, nghe nói linda và mina bị cưỡng hiếp còn lại bị đánh bầm dập nữa, đang trong bệnh viện, anna cũng bị đánh hk kém”-jun giải thích

“ran đâu”-nó hk thấy hắn liền hỏi

“đang bệnh viện lo cho anna”-rin nói

“thui lần này tui tha còn lần sau là hk yên đâu”-nó bỏ lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ “mình thì hk tới thăm mà giờ đi chăm sóc cho ả, xí, cóc thèm sự quan tâm của cậu” rồi ngủ một giấc tới sáng.

Còn hắn, tối hôm đó tới thăm nó nhưng y tá nói nó đã xuất viện nên qua bên phòng của anna, lúc này dt hắn reo

“sao. Điều tra tới đâu rùi”-anna

“dạ, hk có manh mối thưa bang chủ”-tên đó rung sợ nói

“đã một tuần rồi mà chua có manh mối gì là sao”-hắn hét lớn

“dạ….dạ..”đàn em

“hừ”-hắn hừ lạnh rồi cúp máy. Hắn mệt mỏi day day thái dương “hk biết tên nào nữa hiazzzz, dù sao cũng nhờ tên đó mà mình khỏi mắc công trừng trị ba ả., có cái hên cũng có cái xui”-hắn nghĩ.

Cuối cùng ba ả cũng xuất viện, nhìn ba ả lúc này thảm như gì ak nên nó cũng bỏ qua chuyện ba ả suýt giết mình. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về phần linda baba ả bị đuổi ra khỏi công ty vì con gái họ dám đụng đến tiểu thư. Qua việc đó linda sang anh du học lun, còn về mina thì bị đuổi khỏi trường, đuổi khỏi bang (do nhà nghèo rùi nên nó hk muốn cắt con đường sống của nhà ả mina). Chỉ còn lại anna, sau việc này cô cũng bị tống qua pháp du học luôn. Vậy là nhóm devil tang rã.