Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 18: Đi chơi- nguy hiểm 2



vừa lúc này tiếng thông báo vang lên

“chào mừng các em đến với núi xyz, các em sẽ có nhìu tiết mục khi tham gia chuyến cắm trại hum nay, và cô sẽ phổ biến cho tụi em ngay bay giờ

1:các em sẽ chia nhóm, một nhóm khoảng 4 đến 6 người hk phân biệt trai gái, và các em sẽ thi dựng trại. nhóm nào nhanh nhất sẽ được thưởng.

2 các em sẽ thi nấu ăn, các em tự kiếm nguyên vật liệu, nhả trường chỉ cung cấp cho mấy em nồi để nấu và gia vị thui.

3 vào buổi tối sẽ có cuộc thi tìm báu vật, chúng ta sẽ chơi nhóm đã chia lúc đầu.

4: sau trò chơi, các em nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm leo núi.

5:kết thúc cắm trại

Các em nghe rõ chưa, và bây giờ các em có 2 tiếng để dựng trại. kết thúc lời nói của giáo viên, hs nào cũng than vãn. Tụi nó và tụi hắn chung một nhóm, còn min vs ba ả cùng nhóm.tụi nó thấy lạ tại sao min lại chung nhóm vs tụi kia mà hk chọn thành viên trong lớp chứ.

Vì do lúc trong tổ chức huấn luyện sát thủ bọn hắn được dạy cách dựng lều nên hk khó khăn gì, nhanh chống dựng xong lều. còn mấy nhóm khác thì người thì lúc đóng cộc bị đập trúng tay, người thì chảy máu, bọn ả hk ngoại lệ, cuối cùng thì m.n cũng dựng xong lều. do bọn nó dựng nhanh nhất nên phần quà là 1kg thịt bò, thế là tụi nó đỡ yk kiếm 1 nguyên liệu.

Sau khi kết thúc dựng trại m.n được nghỉ ngơi, đến 12h ms bắt đầu thi nấu ăn.

Trong lều ba ả

“tối nay chúng ta sẽ ra tay”-anna cười một nụ cười độc ác

“uhm, mà tui có này cho mấy người coi nè”-nói xong min đem dt ra cho ba ả coi mấy tấm ảnh mà min đã chụp được. nhìn thấy mấy tấm ảnh đó máu ba ả lên đến não. “cứ vui vẻ hít hum nay yk, tao sẽ cho ba đứa mày xuống vương phủ,hahahahaha”-anna cười lớn

“nhưng sao hk thấy kan”-linda hỏi min

“hk bít, nghe ns là về mĩ có công việc”-min

“hk có tên kan đó càng dễ hành động”-mina

“uhm”-tụi ả đồng tình trả lời

Còn bên tụi nó thì cứ vui vẻ mà hk biết rằng nguy hiểm đang đến gần mình.

Đúng 12h tất cả hs đều có mặt để chuẩn bị tham gia cuộc thi nấu ăn.m.n phải kiếm nguyên liệu để nấu. sau một tiếng tìm kiếm, nhóm thì tìm được nấm, nhóm tìm được râu dại ăn được, người thì tìm được trứng chim.v….v..

Sau khi kím xong nguyên vật liệu các nhóm bay vào nấu, mùi thơm của các món ăn lan tỏa thơm ngào ngạt, bụng ai cũng biểu tình.

Cuối cùng thì cuộc thi nấu ăn cũng kết thúc, tụi nó vs tụi hắn lại thắng, làm mấy nhóm khác bùn thiu.

Tối 7h

“Bây giờ mời tất cả các em hs tập trung, chúng ta sẽ tham gia trò chơi đi tìm bấu vật. mỗi nhóm sẽ được phát hai tấm bảng đồ, mời các nhóm trưởng lên nhận bảng đồ. ”- sau lời nói của giáo viên ai cũng háo hức, mong lần này mình sẽ thắng. các nhóm trưởng lần lượt lên nhận bản đồ của mình.

Và bây giờ GAME STAR.

“Nè chúng ta có hai bản đồ. Nên chúng ta chia làm hai nhóm tìm sẽ nhanh hơn”-jen đề nghị

“nhưng mà vk ah, chia làm sao chứ”-ren thắc mắc

“thì vk, jun ,ema một đội; chồng, rin vs ran đội”-jen ngây thơ nói

“không được”ba chàng đồng thanh

“tại sao chứ”-jun cố cãi

“hk được là hk được, nguy hiểm”-ran lạnh giọng nói

“ tụi tui cũng là phó bang darkmoon đó nha”jun tự hào

“quyết định vậy đi”-nó nãy giờ im lặng, giờ ms lên tiếng

“thui được rùi, nhưng ba em phải cẩn thận đó, có gì la lên bọn anh sẽ tới”-ren lo lắng

“uhm”-đồng thanh

Vậy là tụi nó đi riêng, nhưng đâu ngờ cuộc trò chuyện của tụi nó và tụi hắn bị bọn devil nghe thấy chứ. Bọn chúng cười mãn nguyện.”trời giúp chúng ta đây mà”-anna, lúc này dt anna rung nt đến

“bọn em đến rùi, chị đang ở đâu”-đàn em riêng của ả

“tới chỗ vách đá phía tây yk”-anna nhắn lại (m.n biết vì sao mà anna gọi đàn em của mình tới vách đá phía tay hk vì anna đã nghe lén thầy cô bàn bạc chỗ cất báu vật là ở đó, và biết tụi nó thông minh nên dễ dàng tìm được)

“dạ”-đàn em

“chúng ta yk thui, cũng đến lúc rùi”-anna

“uhm’-đồng thanh

Tụi nó yk mà cứ như ai đang theo dõi tụi nó ak, tụi nó khó chịu, tụi nó cứ tưởng là bọn hắn nhưng hk phải, khi đến vách đá phía tay thì co một nhóm mặt đồ đen khoảng 40 tên chặn tụi nó lại:

“mấy cô em có phải là nhóm angel phó bang darkmoon hk”-tên đầu đàn hỏi .

“đúng, là bọn tao thì sao”-jen lạnh lùng đáp

“vậy hum nay là ngày giỗ của mấy nàng đấy, hay là vui vẻ vs bọn anh yk, dù sao cũng chết mà,hahahaha”-tên đó

“chết, đang nói bọn mày sao”-jun khinh bỉ nhìn bọn chúng

“ai sai bọn mày, devil bang darkmoon đúng không”-nó l6n tiếng vs âm vực cực lạnh làm bọn chúng hơi rung sợ trước nó

“đúng, thì sao, giờ thì bọn bay giết chết tụi nó yk”-tên đó

“dạ”-đàn em

“bốp…bịch…hự…” hàng loạt tiếng gã nhưng hk phải tụi nó đâu mà là tụi kia. Thấy tình hình không ổn, tên đầu đàn rút con dao định đâm jun, jen thấy vậy la lên”jun cẩn thận” và “phập”. nhưng sao jun hk thấy đâu gi hít, nhìn xuống thấy con dao đang găm trên lưng nó, máu chảy thành vũng, bên hắn nghe thấy tiếng hét và tiếng đánh nhau thì chạy qua, và cảnh trước mắt là ema đang nằm trên vũng máu, jun va jen thì ôm nhỏ khóc, lúc đấy bọn kia đã chạy mất tăm.

Hắn chạy tới bế nó về lều, tới lều tất cả m.n đều hoảng khi thấy nó vậy. co giáo lớp nó chạy ts hỏi

“có chuyện gì vậy, sao em ấy lại ra nông nổi này”-cô lo sợ

“chuyện đó tính sau, giờ đưa ema vào bệnh viện đã”-ren sốt ruột

Lúc này có một chiếc trực thăng đáp xuống, chở tụi nó và tụi hắn vào bệnh viện. ở một nơi nào đó trong khu cắm trại, có 4 người con gái đang cười mãn nguyện.

Tại bệnh viện

“Bác sĩ đâu, cấp cứu nhanh lên”-ran la hét gọi bác sĩ,

Các bác sĩ nhanh chống đưa nó vào phòng mổ. nó đã ở trong phòng mổ hai tiếng rùi. Chưa thấy ra. Ren khóc, khóc rất nhiều, ren sợ nó cũng như mẹ, bỏ cậu mà đi, jen thì lun ở bên cạnh an ủi cậu. hắn cũng rất lo sợ nó sẽ biến mất, hắn thề sẽ làm cho kẽ hại ema sống hk bằng chết. jun chỉ biết khóc tự trách vì mình nên ema ms ra nông nổi này. Lúc này trong phòng mổ căng thẳng hk kém.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, và ting…ting…ting. Tiếng cửa phòng mổ mở bác sĩ bước ra vs khuôn mặt vui vẻ.

“bác sĩ em/cậu/cô ấy có sao hk”-đồng thanh

“m.n yên tâm, cô bé hk sao, khoảng bốn tiếng nửa là tỉnh, đừng quá lo lắng”-BS hiền từ nhìn bọn nó nói. Bọn nó có thể thở nhẹ nhõm.

“nói yk có chuyện gì xảy ra”-ran lạnh lùng hỏi JJ làm JJ sợ

“mày làm gì thái độ đó vậy, bộ là lỗi hai người họ ah”-rin bức xúc nói

“thui rin, chuyện là vầy bla…bla….bla..”-jun kể

“chết tiệt là cô ta ah, tao hk tha cho cô ta và gia đình cô ta đâu”-ren tức giận, dám làm em gái bé bổng của mình bị thương thì chỉ có chờ chết. xong kan rút dt gọi cho baba nuôi của mình

“alo, baba”-kan

“động trời sao con trai lại gọi cho baba thế này”-baba nó đùa

“còn hơn như thế nữa, cục cưng của baba đang cấp cứu hôn mê trong bệnh viện nè”anh nó nói với giọng nghiêm túc.

“cái gì, ai? Ai làm cục cưng baba bị thương”-baba nó tức giận hét trong dt

“con gái TGĐ chi nhánh tập đoàn đá quý của nhà mình tại VN, nều có thể, baba làm cho gia đình đó hk có chỗ chôn thân ở vn này”-ren

“được, dám dộng đến cục cưng thì hk yên vs baba, vậy con nhớ chăm sóc em con nha”-baba nó lo lắng

“Vâng”-ren, nói xong ren quay qua định ns gì đó vs ran nhưng

“thằng ran đâu”-ren hỏi

“hk biết, hình như về rùi”-jen

“tao hk tha cho con nhỏ em họ nó đâu, dù là em họ nó tao cũng sẽ cho nó biết, đụng ts em tao là lãnh hậu quả gì”-ren tức giận.

“thui, chúng ta vào xem ema sao rùi, mà jen vs jun ze trước yk, áo quần hai người toàn máu hk”-rin lo lắng cho jun vs jen

“nhưng em muốn thấy nó tỉnh”-jun nuối tiếc hk muốn zề

“vậy em muốn khi ema tỉnh dậy thấy bộ dạng này của em ah”-ren

“uhm, thui tụi e zề”-JJ đồng thanh. Cứ như vậy hắn thì hk biết tung tít, tụi còn lại thì thay phiên nhau canh nó. Mong nó nhanh chóng tỉnh lại. còn ở một nơi khác có 4 người con gái đang vui vẻ, mặc dù hk giết được nhưng làm nó bị thương sống không bằng chết cũng làm 4 ả thỏa mãn. Nhưng 4 ả đâu biết rằng hậu quả mà mình phải gánh là ntn.