Thông tin truyện

Tiết · Mê

Tiết · Mê

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Câu chuyện xoay quanh yêu hận tình thù nơi chốn giang hồ. Có tranh đấu, có đau thương, có bất hạnh. Có những giây phút ngỡ như mình bắt được một chút gì đó dịu dàng, xoa nhẹ sự thống khổ nhưng rồi cái tâm ma lấn át khiến hắn không kịp dừng lại. Đúng vậy, Tiết Mễ, thật sự cứ sống tiếp đi, vì đời người còn đến sáu mươi năm. Còn nhiều sự bắt đầu diễn ra trong cuộc đời này lắm.


Nhưng thật đáng tiếc, đến khi bọn họ lựa chọn cái chết thì mới nghe nhau nói lên những lời thật tâm đến như vậy? Tại sao lại buông tay, tại sao lại muốn rời khỏi trong khi tình yêu vẫn còn rất nhiều, rất nhiều như thế? Hắn sẽ đi cùng nàng xuống địa ngục, vì nơi đó có hắn, nàng sẽ không tịch mịch một mình, sẽ không đau buồn nữa, sẽ cho nàng một lần nữa bắt đầu về cuộc tình của bọn họ. 

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, nàng và hắn nhất định sẽ hạnh phúc, không ai bỏ rơi họ nữa, không ai ruồng bỏ họ nữa. Sẽ tìm nhau mà sống, tìm nhau để đi đến tận cùng thế giới. Một đêm mưa giông xóa sạch huyết giang hồ!

Bình luận truyện