Thông tin truyện

Tiếng Nước Tí Tách

Tiếng Nước Tí Tách

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Anh là Tiêu Vũ, khi mới tiến vào tôi là sao kim của đại học Dự Bắc, hiện nay lại là một con chim mới toanh của tổ Vật lý học viện Công trình. Dự Bắc là một trường cao đẳng thử nghiệm bao gồm cấp 2, cấp 3 cùng đại học trộn chung. Anh ở trong KTX của khoa vật lý, phòng 308. May mắn là phòng ngủ đối diện với WC kiêm rửa tay rửa mặt, nửa đêm có muốn gì gì đó cũng phi thường thuận tiện.



Trong phòng anh rất thích chơi những trò chơi gọi hồn ma quái. Hôm nay cả bọn rủ nhau ở phòng chơi gọi ma. Xong rồi cả đám trong đêm tối bỏ chạy khi gọi phải quỷ lên. Nhưng một thế lực nào đó đang làm rối trình tự mà họ đã đặt ra nếu khi gọi lên là quỷ.



Tiếng bọt nước, rất nhỏ, vang lên, quanh quẩn suốt tầng năm, bởi vì quá mức yên tĩnh khiến cho nó như đang ở bên cạnh, lại như đang ở rất xa. Họ quyết định lao như một cơn gió trở về phòng để ngủ và xem đây chỉ là cơn ác mộng. Trong ý thức mơ hồ anh nghe tiếng nước chảy cùng tiếng đẩy cửa thực nhẹ nhàng. Nhờ vào ánh sáng leo lét thấu qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang thong thả đẩy cửa phòng ngủ. Nhưng anh không tài nào có thể nhìn rõ được người bóng đen kia là ai. Cũng từ sau trò chơi tối đó đêm nào anh cũng nghe tiếng nước chảy cùng bóng đen kia, rốt cuộc anh đang gặp phải thứ quái quỷ gì đây.


Bình luận truyện