Thông tin truyện

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Câu chuyện tình giữa Tử Nguyệt tiên quân và đệ tử tu tiên của Cửu Dương phái. Vì luân hồi lịch kiếp, vì sự trả thù của Minh Vương mà trở nên trắc trở. Vì 1 định kiếp mà 1 người ép buộc phải hận người kia. Một người đầu thai làm nhi tử của con kẻ thù của người kia. Một người là nhi tử của phản thần, 1 người là thái tử. Số kiếp định họ không được yêu nhau, yêu nhau rồi lại không thể ở bên nhau.



Số kiếp đã định hắn kiếp này phải hận Mạch Sương. Nhưng số kiếp không thắng được tình cảm của hắn. Hắn vẫn yêu cậu,kể cả bản thân là 1 thái tử dưới 1 người, lại có thể đi 1 bước, dập đầu 1 cái. Bước hết 999 bậc thang lên miếu thờ Bạch chỉ cầu cho sức khỏe Mạch Sương có thể phục hồi. Vì cậu mà từ bỏ thái tử vị, vì cậu mà kháng chỉ, vì cậu mà chấp nhận chết, cũng vì cậu mà chịu khổ tu tiên, chờ đợi trăm năm chỉ để gặp lại cậu


Mạch Sương lãnh đạm trước mọi việc, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy cậu không để ai vào mắt, không dễ dàng nghe theo ai. Nhưng lại nhẫn nhịn nghe theo lời 1 tên thái tử nước Bắc vốn không liên quan. Chỉ vì người đó nắm trong tay chính là Mục Cẩn. Vì y có thể làm Mục Cẩn bị thương, có thể giết Mục Cẩn. Vì vậy cậu nghe. Đó là lần đầu tiên Mạch Sương yếu thế, khuất phục trước 1 người. Tất cả...đều là vì hắn. Chỉ cần là việc liên quan đến hắn, chỉ cần là trận chiến có hắn...cậu liền thua. Thua ngay khi trận chiến chưa bắt đầu. Dù cậu là Mạch Sương hay Tử Nguyệt tiên quân. Cậu vẫn liều mình bảo vệ mối bận lòng duy nhất của cuộc đời. 


Danh sách chương

Bình luận truyện