Thông tin truyện

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Truyện kể về một cô gái tên Tô Anh và cuộc đời đầy biến cố của cô. Sau khi chết, điều kì diệu là cô có thể sống lại một lần nữa. Sau khi trọng sinh, Tô Anh tự mở cho mình một tiệm bán hoa, và cô có thể nghe thấy loài hoa và cây cối nói chuyện. Ngày nào Tô Anh cũng nghe thấy đám hoa tám chuyện với nhau suốt ngày. Bé Nhài thì kêu trời nóng, cần uống nước. Lưu Ly thì lại nói rằng nước hôm nay khó uống. Hoa Hồng thì lại khen Tô Anh rằng, hôm nay cô đẹp giống như em vậy đó. Và còn nói cô là tiểu đại ca hào phóng tốt bụng.... Còn cô thì chỉ biết ngồi yên lặng không thể nói gì hơn.


Cuộc sống của cô, từ khi chết đi và trọng sinh cho đến bây giờ, cô vẫn luôn vui vẻ vì có loài hoa cùng nói chuyện, ít nhiều cũng vơi đi nỗi buồn trong cô. Cô trọng sinh rồi, cô nhất định phải ly hôn với Khương Triết, nhưng việc đầu tiên cô cần làm là lấy lại mọi thứ mình đã mất. Lúc trước, khi cô chưa chết, cô phát hiện ra Khương Triết có một tiểu tình nhân được bao nuôi bên ngoài. Ấy thế mà khi yêu anh cũng nói yêu cô hết đời và cô là người duy nhất chiếm trọn tình cảm của anh. 

Bình luận truyện