Thông tin truyện

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Không phải chuyện tình yêu nào cũng đẹp, có những người khi yêu thì thứ mà họ đối mặt chính là đau khổ. Chỉ đơn giản vì người mà họ yêu, họ sẵn sàng chịu đựng, nhẫn nhịn theo tháng năm. Nhưng con người ta không thể nhẫn nhịn mãi được, tình yêu phải đến lúc trở nên tốt đẹp hơn mới xứng đáng với sự chờ đợi của con người.

Chung Duy Duy là nữ quan thân cận bên cạnh hoàng thượng, được hoàng thượng đối xử rất tốt. Ngày hoàng thượng băng hà, nàng phụng chỉ được phép rời khỏi hoàng cung khi nàng muốn mà không một kẻ nào được làm khó nàng. Thế nhưng, tân hoàng đế Trung Hoa không bằng lòng để nàng từ quan mà rời khỏi hoàng cung này. Giữa hắn và nàng còn có những khúc mắc chưa thể giải quyết, có thể nói là mối hận trong lòng hắn, hắn làm sao có thể để nàng đi, hắn muốn nàng hiểu thế nào là sống không bằng chết. Tiên đế là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, đối với nàng là không ngừng khiến nàng thương tổn.

Còn thâm tâm nàng vẫn chỉ biết hắn từng là nhị sư huynh mà nàng đã từ chối, điều này có nghĩa là gì? Cớ sao tiên đế là cứ bắt nàng phải hầu hạ bên cạnh? Là yêu hay là quá hận nên mới nhẫn tâm ngược đãi nàng? Giữa nàng và tiên đế trước đây từng có một mối hiềm nghi, vì không nói rõ với nhau thế nên hai người đã mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn hận thù ấy. Mời các bạn cùng theo dõi. 

Danh sách chương

Bình luận truyện