Thông tin truyện

Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder

Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đây là đâu? Khi tôi mở mắt ra, một khung cảnh dị thường hiện lên trước mắt.  Thứ tôi đang đặt chân lên là…. trên đỉnh mây sao? “Chào mừng đến với thiên đàng.”  Một giọng nói phát ra khiến Souta kinh hãi. Anh quay lại về phía phát ra thanh âm kia "Tên ta là Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp! Sự hiện hữu thuyên chuyển ta đây sẽ gửi ngươi đi đến một dị giới! “ chưa kịp hỏi thêm vài câu chàng cảm thấy mình bị đẩy đi xa.


Một lần nữa anh tỉnh lại nơi rất kỳ quặc khi các thông tin báo chí không giống với xã hội anh, mọi người đều dùng điện thoại để coi còn đây là những dòng chữ đó hiện ngang tầm mắt buộc anh phải đọc và tất cả mọi người ở đây đều như nhau.


Ở thế giới này anh là một tay chuyên bắt quái vật và thuần hoá chúng. Khác với các tay bắt khác việc bắt dính các con thú kia đối với souta là một trăm phần trăm. Nơi đây anh gặp gỡ một cô đồng nghiệp vừa gia nhập tổ chức và theo anh để học hỏi kinh nghiệm. Cô bé Amoeba này có tuổi thơ bất hạnh nhưng cô lại có một trái tim nhiệt huyết và rất lạc quan khiến anh đặc biệt có cảm tình rồi dần dần họ nảy sinh tình cảm. Nhưng ở cái thế giới này họ không cho phép chuyện yêu đương trong cùng tổ chức như vậy được. Nếu kẻ nào vi phạm sẽ giết chết không tha. Họ sẽ như thế nào đây khi tình yêu trong họ ngày càng lớn với áp lực của tổ chức và trách nhiệm thuần hoá quái thú để bảo vệ đất nước, người dân. Vậy cả hai sẽ quyết định ra sao.

Danh sách chương

Bình luận truyện