Thú Tu Thành Thần

Chương 987: Mỹ nhân nhờ cậy



Băng Thần đi lại xem cha mẹ mình thì thấy hai người họ đã ổn rồi, Hoàng Lân đúng lúc này gọi điện tới. Hoàng Kỳ mở lên thì Hoàng Lân đã nghiêm túc nói:

"Các ngươi nhanh chóng đi tới Long Vũ học viện, cha mẹ của Băng Thần chúng ta sẽ mang về Băng gia. Ta đảm bảo ở đó họ sẽ nhanh chóng hồi phục, hành động trả thù của chúng ta cũng diễn ra rồi nên đảm bảo không lỗ đâu."

Hít thật sâu một hơi Băng Thần nghiêm giọng nói:

"Bây giờ ta đảm bảo tương lai Băng gia mà còn ai sống sót thì ta sẽ không phi thăng."

Hắn ngồi xuống đặt ta lên vai Thiên Ý rồi nói:

"Cha mẹ huynh đảm bảo tệ nhất thì đến sáng mai họ sẽ tỉnh, không có huynh thì muội phải lo lắng cho cha mẹ biết chưa."

Thiên Ý nức nở gật đầu, Băng Thần đứng lên dứt khoát rời đi theo Hoàng Kỳ, dưới sự hộ tống của thành viên Thiên Long võ quan bọn họ rất nhanh lên tàu. Thấy Băng Thần ngời xuống ghế cả người ra rời vẻ mặt không vui Hoàng Kỳ cũng ngồi xuống ôm hắn vào lòng khẽ nói:

"Đệ không phải lo, ta đảm bảo sẽ cùng ngươi trả thù cho hai người bọn họ."

Băng Thần cái gì cũng không thích bằng nữ nhân, hít một hơi tràn đầy mùi hương của nàng vào khiến hắn ta nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn tựa hẳn vào trong ngực của nàng thì thào:

"Tỷ có cảm thấy ta ra tay quá ác hay không?"

Hoàng Kỳ ấp úng một hồi rồi cũng thật lòng:

"Quả thật khi nãy đệ rất đáng sợ."

Băng Thần nhếch nhẹ khóe môi rồi nói:

"Sau này ta sẽ còn ác hơn thế nữa liệu tỷ sẽ vẫn đồng hành cùng ta chứ?"

Hoàng Kỳ hơi suy nghĩ rồi nói:

"Chỉ cần đệ không làm tổn thương đến gia đình ta thì chúng ta vẫn là tỷ muội."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Nếu Hoàng gia người làm tổn hại đến gia đình của ta thì sao?"

Hoàng Kỳ nghiêm túc nói:

"Thế thì ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ, tất nhiên nếu ông nội ta chưa kịp ra tay, đệ có lẽ còn chưa biết nhiều về tình cảm giữa ông nội ta và ông ngoại của đệ đâu."

Băng Thần khẽ cười rồi nói:

"Ta cũng mong như thế, bây giờ tỷ trước đi còn ta phải vào trong Hư giới đã."

Dứt lời thân thể hắn ta dần dần tan biến, Hoàng Kỳ thở dài một hơi sau đó cũng đi vào trong Hư giới.Tịnh Ảnh Liên ba người đã chờ sẵn bên trong, Băng Thần gãi đầu phần trần:

"Ta gặp chút chuyện nên không thể tới sớm được mong mọi người thông cảm."

Tịnh Ảnh Liên đám người còn tưởng Băng Thần không vào đang tính rời đi, dù sao bọn họ cũng đã chờ nửa tiếng ở đây rồi. Thẩm Tú cười xều xòa cho qua chuyện:

"Không có gì chúng ta hôm nay có mang theo phương tiện di chuyển nên không có gì phải vội vàng cả."

Băng Thần cũng đã nhìn thấy chiếc xe rồi, Hư giới không cho phép mang đồ đạc từ bên ngoài đi vào nhưng vào thời gian khảo nghiệm thì có thể dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Bốn người đi lên xe thì Thiểm Hồng nhận lấy vị trí lái xe, tài nghệ lái xe của nàng không tệ chút nào khi chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Theo Băng Thần ước lượng thì với tốc độ như thế này thì sẽ chỉ mất khoảng hơn hai tiếng để tới nơi.

Tịnh Ảnh Liên chủ động nói chuyện với Băng Thần:

" Ta nghe nói ở Thiên Vương tinh thì Long Vũ học viện là nơi tốt nhất để có thể học tập. Bây giờ ta cũng đến tuổi để vào học viện cấp cao tính đi vào Long Vũ không biết công tử có tới đó không? "

Băng Thần mỉm cười nói:

"Trùng hợp thế, ta đang cùng tỷ tỷ đi tới học viện, thế là coi như cũng có người quen ở đó cũng làm ta đỡ buồn đi nhiều."

Tịnh Ảnh Liên nghe thế mắt sáng lên, nàng tính tới Thiên Vương Tinh rồi đi tìm hắn sau, có điều nàng lấy lý do với gia đình là đi học. Long Vũ học viện tuy xây dựng ở Thiên Vương tinh là một hành tinh yếu ớt nhưng không có nghĩa lão sư ở đó tệ.

Nàng hỏi hắn ta:

"Thế công tử đến đó đã có ý định gì chưa?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Tạm thời thì chưa có dự định gì cả, có lẽ ta sẽ đi kiếm chỗ ở trước."

Tịnh Ảnh Liên gật gù:

"Đúng là nếu không có chỗ ở riêng thì lúc tập luyện sẽ rất phiền toái."

Băng Thần đâu chỉ có phiền toái khi tập luyện, trên người hắn ta có muôn vàn bí mật không muốn cho người khác biết. Ngay bây giờ nếu không phải có Hoàng Kỳ ở gần thì hắn ta đã đi thức tỉnh thập đại thần khí đang chôn sâu trong thân thể rồi.

Chuyện này Băng Thần đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay rồi, tuy thực lực của hắn chỉ đủ để thức tỉnh một trong mười nhưng với sự trợ giúp lớn lao họ mang lại thì không thể nào đùa được.

Ban đầu hắn tính thức tỉnh Sát Thần Kiếm nhưng cảm giác Thanh Thủy bây giờ đã quá đủ, trước khi đi hắn cũng đã bàn bạc sơ qua với Thiên Thư. Sát Thần đã không cần thì hắn sẽ chọn lựa Huyết Ngọc Liên.

Nếu đã có nhiều Thần Đế hay Sáng Thế Thần chuyển sinh thì giả dụ cướp được huyết mạch ẩn sâu của họ để tiến hóa Sáng Thế Yêu Hồ lên thì quá tuyệt. Điều đó chẳng khác nào sắm cho chiếc xe một bộ động cơ tốt cả.

Băng Thần nghe nàng nhắc tới việc vào Long Vũ thì hắn ta mới bắt đầu suy nghĩ khi tới Long Vũ thành thì phải làm những gì. Thấy cách Hoàng Kỳ làm việc thì hắn ta cảm thấy chẳng yên tâm một chút nào cả.

Hắn đang trầm tư thì Tịnh Ảnh Liên kéo góc ảo của hắn ta, Băng Thần quay qua thì nàng ngại ngùng hỏi:

"Ta có thể nhờ công tử giúp một chuyện có được không?"

Băng Thần hơi ngạc nhiên hỏi:

"Ảnh Liên tiểu thư cần ta giúp gì?"

Tịnh Ảnh Liên hơi ngượng ngùng nói:

"Gia tộc của ta có tục lệ là khi con cháu qua sinh nhật 18 tuổi thì sẽ phải đi ra khỏi nhà tự lập tới khi hơn ba mươi mới có thể quay lại. Bây giờ ta tới Long Vũ thành xong thật sự không biết gì cả, nếu công tử có kiếm được chỗ ở thì thông báo cho bọn ta với."

Băng Thần nhìn vẻ mặt hồng hồng đầy vẻ ngượng ngùng của nàng thì muốn cắn một cái, mỹ nhân nhờ vả lại trong khả năng nên Băng Thần tất nhiên sẽ không từ chối:

"Tiểu thư cứ yên tâm ta sẽ thông báo ngay khi có thể, ngươi có thể cho ta số điện thoại có được không, như thế chúng ta sẽ dễ dàng liên lạc hơn rất nhiều."

Tịnh Ảnh Liên dường như đã chuẩn bị sẵn liền nhét một mảnh giấy vào trong tay của hắn ta, Băng Thần thu vào trong giới chỉ cất đi. Lúc này thì cũng sắp tới nơi rồi nên thẩm tú quay lại hỏi:

"Chúng ta nên dừng ở đâu Băng Thần công tử."

Nàng vừa dứt lời thì Băng Thần liền thò tay nắm lấy một mũi tên trong hộp cung ném mạnh. Mọi thứ đột ngột làm ai cũng giật mình, nhưng rất nhanh chóng họ hiểu tại sao hắn làm như thế.

"Teng"

Mũi tên kim loại ném ra liền va vào một mũi tên đang nhắm thẳng vào Tịnh Ảnh Liên, nhờ mũi tên của Băng Thần khiến cho nó bị lệch cắm thẳng vào đuôi xe.