Thủ Hộ

Chương 39: Bức tường khổng lồ



Mặt trời đã lêncao, hai mắt Annie thâm quầng vì suốt một đêm không ngủ. Cô liếc nhìnngười thanh niên cách đó không xa đang ngồi nhắm mắt.

Cô trong đêm vừa rồi đã dùng mọi biện pháp có thể trốn khỏi người này,nhưng không thể, cho dù cô biến thành khổng lồ thì thanh niên vẫn ungdung phế bỏ khả năng hoạt động của cô.

Annie vừa nhận được khả năng này không lâu nên cô vẫn chưa sử dụng thuần thục, đây là lần đầu tiên cô chạy ra khỏi thành để thử nghiệm và rấtxui xẻo là cô đã bị bắt làm tù binh.

Thanh niên tóc đen có một khả năng cô chưa từng được chứng kiến, hắn cóthể dễ dàng hạ gục một con khổng lồ bình thường nào chỉ với một thanhkiếm, không cận có động cơ hỗ trợ. Cô chưa từng nghe nói về bất cứ aitrong thành có khả năng này, so với khổng lồ thì tên này mới đúng làquái vật.

Annie đã từng thử bất ngờ biến hình và và tập kích thanh niên nhưng hắngiống như đọc trước được tương lai và suy nghĩ của cô vậy, dễ dàng tránh đi và hạ gục cô.



Lakjhal thoát khỏi trạng thái hấp thụ ma lực phong ấn và đứng lên, cậu liếc và hướng Annie rồi nói:

-Được rồi, vì sự bất lịch sự của ngươi suốt đêm nên cần phải trả giá.

-Làm gì?.

-Biến hình đi.

???

Annie hơi ngẩn người, tại sao biến hình.

Bịch!...

Lakjhal đá Annie bay ra hơn 4 mét rồi hờ hững nói:

-Đừng để ta lặp lại, biến hình đi.

ẦM!....

Một tia chớp vàng từ trên trời giáng xuống người Annie, một khung xươngkhổng lồ hiện ra tiếp theo đó là các bắp thịt quấn lấy khung xương rồilàn da xuất hiện.

Một con khổng lồ nữ cao 18 mét hiện ra, Lakjhal hơi nhíu mày, cậu nhớlại tia chớp vàng giáng xuống, bên trong tia chớp có ẩn chứa ma lựcnhưng không phải dùng để biến ra con khổng lồ, tia ma lực này rất đậmđặc và ẩn chứa tính chất rất kỳ dị.

Lakjhal xem ra loài khổng lồ này không phải là một chủng sinh vật đượcphát triển và tến hóa bình thường mà có sự can thiệp của một thế lực nào đó. Cậu ngẩng đầu và nói:

-Được rồi hãy sử dụng các động tác chiến đấu ngươi đi.

Con khổng lồ nữ tung chân đá, thủ thế, di chuyển nhưng lại té rất nhiềulần vì không giữ được thăng bằng, nó chỉ có thể sử dụng các động tác cơbản nhất của con người. Lakjhal lên tiếng:

-Đóng tầm mắt, đừng suy nghĩ rằng mình đang điều khiển con khổng lồ, hãy tưởng tượng mình đang đứng trên mặt đất và thực hiện các động tác mongmuốn.

Annie khép lại ánh mắt của con khổng lồ và làm theo lời Lakjhal.

Vụt!...

Con khổng lồ nhảy lên và lộn một vòng sau đó tiếp đất rất ổn định. Tiếpđó nó thực hiện một chuỗi động tác tấn công, phòng thủ mà không bị mấtthăng bằng. Annie mở mắt kinh ngạc, quả nhiên làm theo lời tên kia nóirất hiệu quả, làm sao hắn biết được.

Lakjhal biết được điều này bởi vì cậu từng được trải nghiệm cảm giácđiều khiển Seikishi khổng lồ thông qua ký ức trong “suối nguồn trithức”. Lakjhal tiếp tục cho Annie trong lốt khổng lồ thực hiện nhữngđiều mình nói, cậu như phát hiện một lục địa mới, cậu thử nghiệm rấthăng say.

Đến giữa trưa.

Lakjhal cho Annie dừng lại và cậu leo lên người con khổng lồ nữ rồi bắt đầu mổ xẻ xem xét từng bộ phận trừ vùng gáy.

Annie cũng không có hành động gì khác vì sợ chọc giận thanh niên này,linh cảm nhắc nhở cô không nên làm điều ngu xuẩn đó, việc mổ xẻ các bộphận cũng không ảnh hưởng đến cô nên cô thả lỏng tâm trí và nghỉ ngơichờ đợi.

Lakjhal chăm chú giải phẫu từng phần một, cậu xem xét rất chuyên chú và nghiền ngẫm.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã là lúc bầu trời về chiều.Lakjhal nhảy xuống đấy gọi Annie thoát khỏi trạng thái biến hình, Annietrở về bình thường và uốn người thoải mái, cô đã ngủ một giấc trong thểxác con khổng lồ.

Lakjhal nhíu mày thật sâu, cậu đã xem xét tất cả bộ phận nhưng lại không có bất cứ điều gì khác thường. Dòng ma lực đậm đặc trong tia chớp vànghoàn toàn không thấy.

Chỉ còn một vùng duy nhất mà cậu chưa đụng chạm đến là vùng gáy. Nhưngcậu không biết sẽ ảnh hương thế nào nếu cậu có tác động quá mức đến nơiđó, Annie mà chết thì một vật thử nghiệm hiếm hoi có thể tuột mất.

Lakjhal nhếch miệng cười nhẹ, xem ra cậu cần phải tốn thời gian khá nhiều.



Đã ba tháng trôi qua.

Lakjhal đã biết được nơi mình trôi dạt vào là lục địa Krisander, thuộcTây đại lục, điều này cậu biết được thông qua những miêu tả của Annie.Cô cũng không biết nhiều lắm về vùng đất này, thậm chí là cô còn chưatừng thấy được biển cả.

Lục địa Krisander vào khoảng hơn 100 năm về trước bỗng nhiên xuất hiệnmột chúng loại gọi là titan hay được Lakjhal gọi là khổng lồ, con ngườitrên lục địa bắt đầu rút sâu vào trong và dựng nên một đất nước nhỏ được bao bọc trong 3 lớp tường thành cực cao.

Cuộc sống của con người trong 3 lớp tường thành sau 100 năm đã ổn địnhvà họ hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài mà sống rất hạnh phúc.

Annie được cha của mình tiêm vào một loại thuốc có thể khiến cô biếnthành titan vào cách thời điểm gặp Lakjhal 1 tháng, sau đó Annie đượcgửi ra bên ngoài tường thành để quen với năng lực mới.

Lakjhal sau khi gỡ bỏ phong ấn tầng thứ nhất thì đã có lại lực lượng1000 Pestro. Với sức mạnh này thì cậu có thể giết chết một con khổng lồvới một cú đấm, Lakjhal cũng đã có thể tập trung, chịu tải và sử dụngđược Gnodom trong bán kính hai mét.

...

Sau khi nghiên cứu hơn ba tháng thì Lakjhal đã có được một manh mối rấtlớn về chủng sinh vật khổng lồ được những người của vùng đất này gọi làtitan. Chúng chắc chắn được một loại thuật chú cổ đại truyền nhiễm.

Chú thuật này chỉ có tác dụng với người đã chết, sau khi chết linh hồnngười đó sẽ bị chú thuật tụ tập lại những cảm xúc mãnh liệt nhất.

Thông qua ma lực của người thi triển chú thuật lần đầu tiên làm xúc tác, cảm xúc của người chết sẽ được khuếch đại và tụ tập các nguyên tố trong không khí thành một thân thể mới.

Thân thể này sẽ chất chứa tình cảm mãnh liệt nhất của người chết và thểhiện nó qua bản năng, và bản năng đó đa phần đều nhắm vào loài người,nguyên nhân không ngoài viêc loài người có tình cảm, những người bịtitan giết sẽ nhiễm một ít thuật chú và linh hồn cũng sẽ có khả năngbiến thành titan.

Lakjhal nghiên cứu và so sánh sự khác nhau giữa Annie và những titankhác, cô giống như là con lai giữa con người và titan, có được sự tiếnhóa vượt trội, thừa hưởng những ưu điểm của con người, có suy trí tuệ,tình cảm, sự phán đoán và những ưu điểm của titan sức mạnh khủng khiếp,một số năng lực đặc biệt.

Annie là con lai giữa hai giống loài là một sự ví von của Lakjhal, cậuđã từng dùng Mieris quan sát dòng chảy sinh mệnh của Annie và phát hiệntrên trái tim cô có bám một mảng máu thịt màu trắng lóng lánh. Đó làphần titan trong cơ thể Annie.

Lakjhal ngồi trên vai titan nữ và ngắm nhìn bầu trời.

Cậu cảm giác được một kế hoạch khổng lồ đang diễn ra dưới sự dẫn dắt của một bàn tay nào đó, và kẻ đằng sau mọi chuyện có khả năng là kẻ cậuphải đối đầu trong hành trình lần này.



Annie thoát khỏi trạng thái titan và đứng bên cạnh Lakjhal, trước mặt họ là một bức tường, một bức tường khổng lồ cao hơn 50 mét.