Thủ Hộ

Chương 32: Albe miset



Mọi người cùngđánh giá thiếu niên tên Albe Miset, vóc người tương đương với Natsu,không tính là đẹp trai nhưng dễ nhìn và dễ tạo thiện cảm, ánh mắt khátinh quá, chắc chắn đây là một tên tiểu quỷ đáng yêu.

Erza hơi nghi hoặc nhìn về thiếu niên, một cảm giác khác lạ dâng lêntrong cô khiến cô hơi bối rối và khó hiểu, có lẽ phải điều tra thêm vềtên nhóc này.

Bỗng nhiên Albe hai mắt tỏa sáng nhảy xuống đại sảnh, cậu ta nhanh như chớp chạy đến trước Erza và nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng.

-Chị tóc đỏ thật xinh đẹp. Chị có thể chào mừng em vào hội bằng một cái ôm được chứ.

Vừa nói Albe vừa nhìn Erza bằng đôi mắt ngập nước đầy đáng yêu.

Mọi người trong hội ồ lên trong khi Makarov che mặt.

-Không ngờ lại là một tiểu quỷ háo sắc…

-Hú hú hú… tốt lắm chàng trai trẻ…

-Chúng tôi ủng hộ sự dũng cảm của cậu đấy.

-Ha ha ha, giả ngu mà ẵm heo vàng… khá lắm….

Những tiếng reo đầy vui vẻ và hèn mọn vang lên trong hội. Erza càng nghi hoặc hơn nữa, thằng nhóc này như nhắm vào cô, ngay từ khi cô bước vàođại sảnh thì đã có cảm giác bị quán sát, bây giờ tên tiểu quỷ này lại có hành động như thế càng làm Erza cẩn thận.

Erza ôm Albe trước những cái miệng đang đang rớt xuống đất vì kinh ngạc, cô thì thầm vào tai cậu ta vừa đủ hai người nghe.

-Không cần biết ngươi có mục đích gì nhưng chỉ cần ngươi dám làm tổnthương Fairy Tail thì ta sẽ không ngần ngại cứa cổ ngươi đâu.

Sát khí của Erza đâm vào tai Albe nhưng cậu ta chỉ lui lại và dùng đôi mắt đáng yêu như cún con nói:

-Chị nói gì em không hiểu. Hì hì hì…

Erza lạnh nhạt liếc Albe sau đó xoay người đi lên lầu tìm nhiệm vụ. Albe cũng bắt đầu lân la đến gần nhóm Natsu và Gray, chỉ chưa đến mười nhịpthở thì hai ông tổ quậy phá đã có thêm một đàn em, cả hai đều cười hô hố rất vui vẻ nhưng sau đó lại bắt đầu cãi nhau về việc ai sẽ là anh cảtrong nhóm ba người.



Trên đỉnh tháp đồng hồ.

Một ông lão gầy ốm và thấp bé đang ngồi cạnh một thiếu niên tóc vàng,hai người này chính là Makarov và Albe Miset. Chỉ thấy Albe giờ phútkhông còn vẻ tinh nghịch, thân thiện mà trên gương mặt cậu là nét lạnhnhạt, hờ hững, Albe cất giọng:

-Dao động nguyên tố ma pháp tử vong rất lớn đang có xu hướng hội tụ,dòng chảy sinh mệnh của tất cả xinh vật sống trên vùng Aspario đang bịhút về phương đông.

Makarov nghe thấy thế thì trầm trọng hẳn, ông thăm dò nói:

-Ngươi dự tính như thế nào?.

Albe nhắm mắt lại sau đó dần mở ra. Ánh mắt chuyển sang màu đen thâmthúy như bầu trời đêm, trong con ngươi màu trắng vàng có ẩn hiện các kýtự thâm ảo, tối nghĩa.

Makarov kinh hoàng nhìn ánh mắt của thiếu niên, thật khủng khiếp, ánhmắt như xuyên thấu vạn vật trời đất, ông cũng biết mỗi người có một bímật nên chỉ lặng lặng quan sát:

Albe nhìn về hướng dòng chảy sinh mệnh bị hút về. Dòng chảy vận mệnh của Erza cũng bị kéo về hướng đông và biến mất trong đó. Albe thu hồi ánhmắt và nói nhẹ:

-Ta sẽ tham gia nhóm với Erza, nhờ ngươi sắp xếp. Sau khi việc này kết thúc ta sẽ trả lại phần thù lao còn lại.

-Được rồi, mặc dù không biết ngươi làm gì nhưng mong hãy cẩn trọng đừnglàm tổn hại đến Fairy Tai, nếu không ta sẽ sinh mệnh này để diệt trừngươi bằng được.

Albe đạm mạc nhìn Makarov sau đó hờ hững nói:

-Cho dù ngươi tự sát thi triển tuyệt chiêu cấm kỵ thì cũng không diệt được ta. Ngươi cũng không nên lo lắng quá nhiều như thế.

Makarov đứng dậy và muốn bỏ đi, bỗng ông hơi khựng người lại và hỏi:

-Đây chính là bộ mặt thật của ngươi đúng không?.

Albe trầm mặc trước câu hỏi này. Cậu lạnh nhạt đáp:

-Đây là bộ mặt khi ta gặp Fairy Tail.

Nhìn bóng lưng đi xa của Makarov, Albe nằm xuống và gối đầu lên hai tayngẩng nhìn bầu trời trong vắt, cao vút của thành phố. Cậu thì thào:

-Con người được tự do dưới bầu trời trong xanh?. Tại sao đã có “tự do”lại còn có “dưới”, con người vốn chẳng tự do. Họ chỉ tự thõa mãn với cái “tự do” hư ảo của bản thân đặt ra mà thôi…

-Con người sống bằng niềm tin “tự do” hư ảo ngươi nói và càng trở nên mạnh mẽ, để đến một ngày họ đạt được “tự do” chân chính.

Albe cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu mỉm cười ấm áp nói:

-Chị đến rồi à, đến đây ngồi đi, nơi này mát lắm, gió thổi váy tung bay đấy…

Erza nhìn thiếu niên tóc vàng đang mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, côkhông hiểu phải là người như thế nào mới có thể diễn xuất chân thật nhưtên nhóc này. Cô lạnh nhạt nói:

-Bỏ mặt nạ của ngươi ra và nói cho ta biết ngươi nhắm vào ta có mục đích gì?.

-Thấy một cô gái đẹp và muốn tiếp cận có gì sai sao?.

Erza liếc Albe sau đó nói:

-Ta tin tưởng hội trưởng, ông ấy là người cha thứ hai của chúng ta, một người cha sẽ không bán đi con mình.

-Ồ…

Albe đưa tay lên vân vê nhẹ mái tóc, cậu khá bất ngờ về sự tin tưởng lẫn nhau của các thành viên Fairy Tail. Erza nhìn động tác này thì hơi giật mình sững sờ, động tác quen thuộc này cô đã từng thấy đâu đó. Erzakhông nhớ nhưng cô không cho là quan trọng và lắc đầu quên đi.

Erza nhún người biến mất khỏi tháp đồng hồ, Albe ở lại này vàng ngắmnhìn bầu trời, không ai có thể thấy được điều gì từ trong đôi mắt cậu.



Albe chính là Lakjhal giả trang, khi còn nằm dưới sự huấn luyện củaLancelot thì cậu được một bậc thầy sát thủ chỉ điểm qua một khóa khánghiêm khắc về thay đổi nhân dạng, thêm vào đó là những kiến thức, phépthuật về ngụy trang, chỉnh hình, thay đổi tính cách, phép thuật ẩn giấu, phép biến hình,… tất cả khiến Lakjhal có thể che dấu trước một ngườirất quen thuộc cậu như Erza.

Những ngày tiếp sau đó, Albe được Natsu và Gray dẫn đi lăn lộn khắp nơitrong thành phố cảng, họ giới thiệu cậu với những thành viên khác củahội.

Albe muốn chung nhóm với Natsu mà không đi theo Erza bởi cậu thấy đượcsợi dây sinh mệnh của họ gắn chặt với nhau, cùng hội tụ về một chỗ vàcùng kết thúc.

Mọi việc khá bình thường cho đến khi nhóm Natsu nhận được vé du lịch bãi biển từ Loki – một Tinh linh triệu hồi mà Lucy vừa cứu được.

Erza cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyến đi này, cô bắt đầu xắp xếpmột xe hành lý bự chảng và hào hứng bừng bừng dẫn đầu mọi người.



Sau 3 ngày, họ đã tới được khu vui chơi giải trí.

Trên một ngọn đồi cách khu giải trí 4 dặm, Albe ngồi đọc sách bên cạnhmột hồ nước, sau lưng cậu là một biệt thự xa hoa sang trọng.

Lakjhal luôn tạo điều kiện hưởng thụ tốt nhất cho mình, cậu không thíchgò bó mình trong khổ luyện, mỗi khi nhàn rỗi thì cậu luôn tạo cho mìnhbầu không khí thoải mái nhất, cậu tự tin mình sẽ không bị chìm đắm vàođó. Chung quanh Lakjhal là hơn 30 mặt kính có hình ảnh của cả khu giảitrí.

Đây là “ánh mắt chim ưng” - một phép thuật điều tra của Tinh Linh,Lakjhal đã cải tiến khiến nó khá giống với tivi trong thế giới cũ củacậu. Trong một chiếc gương to nhất ở hướng đối diện Lakjhal dang chiếulên hình ảnh Erza trong căn phòng của chính mình.

Lakjhal nhìn thấy những cảm xúc sợ hãi, sự bối rối của Erza, cậu biếtđây là nỗi ám ảnh trong quá khứ mà Erza từng kể với cậu khi hai ngườigặp nhau trong khu rừng. Lakjhal dung Mieris quan sát dòng chảy quá khứvà dòng chảy vận mệnh của Erza.

Quả nhiên chúng có liên quan đến nhau.

Đến lúc trời tối thì đã có đột biến. Trong khu giải trí, khu sòng bài vang lên tiếng đánh nhau, âm thanh đổ vỡ.

Lakjhal lập tức dịch chuyển và xuất hiện tại bờ biển. Cậu nhìn thấy mộtnhóm người kỳ dị đang mang theo Erza bị đánh ngất lên một con thuyền vàbơi ra biển. Ánh mắt Lakjhal lạnh lùng, khí lưu Gnodom xuất hiện dướichân cậu và nâng đỡ cậu lướt trên mặt biển cách con thuyền chỉ hơn 10mét.

Nhóm người trên thuyền hoàn toàn không hay biết rằng cách đó hơn 10 mét là một thiếu niên đang lạnh lùng nhìn vào họ.