Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 9



Ngoài ra hắn còn thu hoạch được kĩ năng bị động làn da sắt đá(2*)và hồi phục (1*),điều hắn ngoài ý muốn đó là sau khi nhận được hai kĩ năng này thì hệ thông lại thông báo:

"Phát hiện hai kĩ năng có cùng đặc tính giông nhau có dung hợp hay không?"

"Dung hợp?,hệ thống nếu như dung hợp thì có mất đi đặc tính vốn có của nó hay không?"

"Tất nhiên là không hơn nữa cả hai đặc tính sau khi dung hợp sẽ một lần nữa nâng cao,nếu như may mắn thì trong lúc quá trong quá trình dung hợp xảy ra dị biến thì kĩ năng sẽ được đề cao một mảng lớn"

"Còn có chỗ tốt như vậy!,vậy thì chần chờ gì nữa Dung Hợp"

"Đang trong quá trình dung hợp....Dung hợp thành công,nhận được kĩ năng bị động làn da sắt thép(2*)"

"Vì trong quá trình dung hợp xảy ra dị biến kí chủ nhận được kĩ năng bị động Siêu cấp hồi phục(2*)"

"Dị biến!haha không ngờ ta lại may mắn như vậy"

Niềm vui ngoài ý muốn khiến Bá Long cười to,hắn không ngờ là hệ thông vừa nhắc tới dị biến thì thật xảy ra dị biến khiến cho hắn mừng rơn.

Bá Long hắn đang định ngày mai hắn sẽ báo thù lũ sói,vốn không nắm chắc lắm nên Bá Long còn khá do dự nhưng giờ thì hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Trở về với tâm trạng vui vẻ,Bá Long vừa về đến nhà thì đập vào mắt của hắn là hình ảnh tứ thúc cả người toàn máu bên cạnh còn có Lãnh Tuyệt với vẻ mặt lo lắng.

BÁ Long vội vàng chạy lại xem xét thì thấy tư thúc đang hôm mê,sắc mặt tái nhợt vì thiếu máu bên cạnh còn có Lãnh Tuyệt đang xức thuốc cho tứ thúc khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"Tứ thúc đã xảy ra chuyện gì?"Bá Long cố nén giận lại hỏi,hắn tuy chỉ mới tiếp xúc với vị tư thúc này không lâu nhưng rất kính trọng cách làm người cũng như tính cách của hắn.Nay nhìn thấy hắn bị như vậy Bá Long rất tức giận,tuy vậy nhưng Bá Long vẫn giữ được bình tĩnh hỏi.



"Hắn trong lúc đi săn không may bị một con yêu thú luyện da tứ tầng trung kì tập kích,may nhờ có kinh nghiệm chiến đấu mới có thể trở về"

"Là vậy sao"Bá Long thở ra một hơi.

Bá Long hắn còn tưởng là do ai đánh lén hoặc hãm hại nên hắn mới ra nông nỗi này không ngờ lại là do yêu thú,nói thật vị tứ thúc này có thể trở về đã là may mắn lắm rồi.

Tứ thúc hắn mới luyện da tứ tầng trung kì,yêu thú cùng giai luôn mạnh hơn nhân loại một chút nhờ vào thân thể.

Bị một con yêu thú cùng giai tập kích mà còn sống đã là rất hiếm rồi,cũng không phải ai cũng như hắn không cần tu vi chỉ cần khí lực cũng đánh ngang tay với yêu thú.

Còn về việc nhân loại mạnh hơn yêu thú trong cùng một giai không phải không có nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì lại rất hiếm,cả Uyên thành này chỉ lách đác không quá mười người có thể chém giêt yêu thú cùng giai.

Còn việc vượt cấp khiêu chiến thì Bá Long hắn chưa nghe ở Uyên thành có ai cả,cũng tại nơi này chỉ là một nơi hẻo lánh thậm chí Uyên thành cũng chỉ là một ngôi thành bất nhập lưu.

Việc xuất hiện việc vượt cấp khiêu chiến giống như kẻ si nói mộng,Bá Long sau khi biết được tứ thúc chỉ bị thương nhẹ mất máu quá nhiều mà ngất đi thì cũng an tâm.

Sau khi cùng Lãnh Tuyệt băng bó cho tứ thúc thì hắn cũng đi nấu cơm tối còn Lãnh Tuyệt thì ở lại chăm sóc cho tứ thúc,dù sao việc chăm sóc bệnh nhân thì hắn cũng không rành chó lắm.

Sau một lúc thì tứ thúc cũng đã tỉnh dậy,mặc dù vẫn còn suy yếu nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

"Tứ thúc ngươi không sao chứ,ngươi từ nay hãy nghỉ ngơi đi còn việc săn giết yêu thú thì cứ để ta"Bá Long nói với tứ thúc bằng giọng quan tâm.

"Ta không sao,còn việc săn giết yêu thú thì không cần ngươi quan tâm.Ta vẫn có thể,lần này là do xui xẻo mà thôi"



"Không được ngươi bây giờ không còn như xưa nữa,hơn nữa ta cũng cần chém giết yêu thú để rèn luyện ngươi không cần từ chối"

"Vậy làm sao được,đó là thành quả của ngươi ta làm sao dám nhận"

"Ngươi không cần khách khí,nếu không có ngươi thì ta đã phơi thây trong rừng rồi"

"Việc giúp ngươi chỉ việc nên làm còn việc này thì không được,Tứ thúc ta không muốn bị người đời nói giúp ngươi vì mục đích cá nhân"

"Sao lại là giúp người vì mục đích cá nhân,cho dù là vậy đi nữa thì đó cũng là việc đương nhiên không cần gì phải quan tâm miệng lưỡi người đời"

"Nhưng ta thấy không được"

"Tứ thúc ngài cứ yên tâm,ta vào rừng săn giết yêu thú không có vấn đề gì đâu.Ta còn không sợ yêu thú luyện da tư tầng cảnh đâu"Nói rồi Bá Long hắn mang xác con yêu trư ra.

Con yêu trư này có tu vi luyện da tứ tầng trung kì chiến lực cức cao,nó có chiến lực thậm chí còn mạnh hơn yêu thú luyện da tứ tầng hậu kì.

Cũng từ trên người nó Bá Long mới lấy được kĩ năng bị động làn da sắt đá,hắn cũng tình cờ gặp con yêu trư này cuối cung nên mới vác nó về không nghic lại có tác dụng.

Tứ thúc nhìn con yêu trư thì khá bất ngờ,hắn nghe nói con yêu trư này rất khó chơi mạnh nhất là khả năng phòng thủ không nghic tới Bá Long lại có thể giết được.

Sau một hồi ra sức thuyết phục của hắn kèm theo lời khuyên của Lãnh Tuyệt thì tứ thúc mới miễn cũng đồng ý.

Mọi việc đã xong thì cả ba người ngồi xuông ăn cơm,ăn xong thì Bá Long tiếp tục công việc thường ngày còn Lãnh Tuyệt thì chăm sóc cho tư thúc.

Xong việc thì Bá Long lên giường đi ngủ,hắn rất mong chờ cuộc báo thù vào ngay mai.