Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 8



Sáng hôm sau Bá Long dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cùng với Lãnh Tuyệt,chào hỏi với tứ thúc rồi ăn sáng.Bá Long sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống bát dũa xong thì hắn bắt đầu cuộc săn giết của hắn.

Bá Long bước vào khu rừng thì cũng trở nên cẩn thận hơn,không biết nếu như mà xui xẻo gặp phải đàn phong lang thf thảm rồi.

Lần trước Bá Long hắn thoát được hoàn toàn là nhờ may mắn,hắn không dám chắc lần tới có thể may mắn như vậy hay không.

May mắn cho hắn là Bá Long không gặp đàn phong lang,hắn bắt đầu cuộc săn giết của mình.

Đến trưa thì Bá Long mới bắt đầu cuốc săn giết,hắn lấy bó cơm mà hắn đã chuẩn bị từ trước trong kho đồ hệ thông ra và bắt đầu ăn.

Từ hồi sáng đến giờ thì hắn thì hoạch rất khá,tu vi đã luyện da nhất tầng trung kì.Trong lúc săn giết một con lộc yêu thì hắn nhận được kĩ năng bị động cảm nhận nguy hiểm(1*) khiến cho Bá Long rất kinh hỉ,đối với hắn thì bảo mệnh mới trong yếu nhất nhưng cái khác không quan trọng.

Đang dùng bữa trưa thì Bá Long bỗng cảm nhận nguy hiểm,Bá Long nhanh như cắt nhảy ra khỏi chỗ hắn vừa ngồi.

Bá Long quay đầu nhìn thì thấy chỗ hắn ngồi lúc này không biết từ lúc nào xuất hiện một con rắn lục,trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ nhô lên.

Con rắn cũng khá bất ngờ khi đánh lén trượt,từ khi sinh ra đến nay khả năng ẩn thân của nó chưa từng bị phất hiện vậy mà hôm nay lại thất thủ.

Nhìn con rắn lục kia mà Bá Long toát ra mồ hôi lạnh,nếu không phải lúc sáng Bá Long hắn có được kĩ năng cảm nhận nguy hiểm thì giờ hắn đã bị trúng độc rồi.

Bá Long vừa sợ lại vừa giận,hắn giận không phải vì con rắn đánh lén hắn mà Bá Long hắn giận bản thân mình,sao có thể không có một chút cảnh giác mà dùng bữa một cách tự nhiên như vậy.



Bá Long nhanh như cắt không cho con rắn lục bỏ trốn,hắn một đao chém chết con rắn lục.Sau khi chém chết con rắn Bá Long nghe hệ thống thông báo:

"Kí chủ nhận được kĩ năng chủ động ẩn thân(2*),độc(2*)"

"Kĩ năng độc này là sao hả hệ thống?"Bá Long nghe hệ thống thông báo thì thắc mắc,hắn không thể tưởng tượng ra cách sử dụng kĩ năng này.

"Kĩ năng này có rất nhiều cách sử đụng,kí chủ có thể tạo ra độc,điều kiển độc trong cơ thể,diều hòa độc tròn cơ thể,hấp thu độc để tăng cường...Nói chung là có rất nhiều tác dụng có thể khai phá"

"Dm kĩ năng này mạnh như vậy,nếu như vậy không phải gần như kháng độc rồi sao"

"Không hẳn,kĩ năng này đẳng cấp còn chưa cao hơn nữa còn có một số loại độc biến dị mạnh hơn độc cùng đẳng cấp vẫn không thể kháng cũng như điều khiển được"

"Mặc dù vậy nhưng nó cũng đã rất mạnh rồi"

"Đúng vậy,kĩ năng là kĩ năng mạnh nhất cũng như có tiềm lực nhất mà kí chủ có bây giờ"

Nghe hệ thống phân tích xong thì Bá Long không khỏi vui sướng,mặc dù mém chết nhưng thu hoạch rất khá.

Không nói kĩ năng độc,kĩ năng ẩn thân(2*)đã rất mạnh rồi.Nếu như không phải Bá Long có kĩ năng bị động cảm nhận nguy hiểm thì đã lật thuyền trong mương rồi,tuy mới mém chết nhưng thu hoạch phong phú khiến tâm trạng Bá Long rất tốt.

Bá Long tiếp tục hưởng thụ bữa trưa cuae hắn,ăn xong đang định tiếp tục săn giết thì bỗng Bá Long hắn cảm nhận được một mùi đặc trưng.

Bá Long ngay lập tức nhảy lên cái cây gần đó xem xét,quả nhiên Bá Long nhìn thấy một đàn phong lang đang tụ tập nằm nghỉ mát.



Đây không phải là đàn phong lang mà hôm qua vừa đuổi giết Bá Long hay sao,nhìn thấy bọn chúng thì Bá Long thầm nghiến răng.

Bá Long hắn còn không quên rằng hắn mén chết tại bầy phong lang này đâu,hắn rất cay cái cách đánh của bọn phong lang này.

"Mẹ nó,các ngươi cứ chờ đi ta chắc chắn sẽ cho các ngươi biết mùi"Bá Long thầm chửi,hắn không thể quên được cái cách đánh mất dạy của bọn phong lang này.

Nghĩ đến cảnh hôm qua chật vật mà không thể làm gì thì Bá Long càng cay,hắn thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Hên nhờ hôm qua lúc chạy trốn thì Bá Long hắn đã lưu lại một ấn ký của kĩ năng truy tung,hên nhờ hắn đã tăng kĩ năng truy tung lên 2* nên mới phát hiện ra sớm nếu không thì...

Bá Long cũng không dám trêu chọc bọn chúng,măc dù hắn bây giờ mạnh hơn hôm qua nhưng cũng chưa thể cân cả đám phong lang mất dạy đó.

Sau khi gặp đàn phong lang đó thì Bá Long càng ra sức chém giết,hắn bây giờ chỉ muốn mạnh lên để chém giết cả bọn kia.

Sau cả buổi chiều thì Bá Long bắt đầu trở về,hắn vác trên người xác của một con yêu trư.

Sau buổi trò chuyện với tứ thúc thì hắn mới biết những cái xác của yêu thú rất được ưa chuộng,bán được rất nhiều tiền nên hắn mới mang về.

Những cái xác còn lại thì Bá Long đã bỏ vào kho đồ của hệ thống,kho đồ của hệ thông rất rộng Bá Long hắn bỏ cả chục cái xác yêu thú nhưng vẫn chưa chiếm được 1/1000 kho đồ.

Hôm nay thu hoạch vẫn rất khá,Bá Long hôm nay gặp được hai con yêu thú luyện da ngũ tầng sơ kì nên tu vi tăng tiến cưc nhanh đã tăng lên luyện da nhị tầng sơ kì.