Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 79: Bắt đầu hành động



*Trận chiến phải diễn ra hơn một tiếng nữa mới kết thúc,trong suốt trận chiếm Bá Long chỉ ra tay vào những lúc các đệ tử gặp nguy hiểm chí mạng mà thôi còn lại thì Bá Long chỉ khanh tay đứng nhìn.

Bá Long không muốn can thiệp vào trận chiến lần này quá nhiều,hắn muốn để chính tay các đệ tử ra tay giết chết kẻ thù.

Mặc dù hơi độc ác nhưng lại tốt với chúng,dù sao thì sao này bọn chúng cũng phải trải qua những việc như bị phản bội,đâm lưng đồng đội như thế này.

Để chúng trải nghiệm trước để sau này khỏi bỡ ngỡ và bị sốc tâm lý hơn,nhìn đám đệ tử đang đứng bên dưới người đầy thương tích Bá Long nhanh chóng cho bọn chúng nhanh trở về trị thương.

Trong trận chiến này thì những đệ tử của Lạc Thần tông thể hiện rất xuất sắc,bị kẻ thù gần gấp năm lần mình tấn công nhưng vẫn không có ai bị thương quá nặng.

Sáng mắt nhất đương nhiên thuộc về tiểu ma đầu Linh Băng,cô nhóc này ra tay không chút do dự quản ngươi có phải trước đây là đồng đội hay không chỉ cần không phải người của Lạc Thần tông tất cả có mặt trên chiến trường này đều phải chết.

Riêng Linh Băng đã giết không thấp hơn năm mươi mạng người,cô nhóc này giờ khắp y phục dính toán máu làm nàng như một ác ma tồn tại trong cuộc chiến này vậy.

Còn đám người Triệu Hàn,Như Hoa,Tạp Khắc...thì cũng có màn thể hiện rất xuất sắc,Triệu Hàn tuy không quá nổi bật nhưng cả người không dính một giọt máu đến dày mà hắn đi cũng được bọc linh lực để tránh dính máu.

Bá Long thấy tên này càng ngày càng ưu sạch sẽ quá mức rồi,Như Hoa thì là người hăng máu nhất.Tuy có chút do dự khi giết các đệ tử cũ nhưng sau khi thấy mấy người Linh Băng,Triệu Hàn ra tay thì nàng cũng không do dự nữa mà thằng tay giết chóc.

Như Hoa thì chủ yếu là đi hỗ trợ các đồng môn khác giết địch,nàng không mấy ham việc giết chóc tàn sát quy mô lớn như thế này.

Do bản chất lương thiện nên nàng cũng không đánh nhau mà hạn chế chiến đấu với các đệ tử cũ hết mức có thể,tuy vậy nhưng nếu như cần thiết thì tiểu cô nương này cũng sẽ không nương tay.

Điều này cũng làm cho Bá Long yên tâm đi phần nào,hắn lo nhất là tiểu cô nương này.Như Hoa là đệ tử thứ hai mà hắn nhận nên tình cảm của hắn dành cho tiểu cô nương này cũng lớn hơn các đệ tử thứ hai và thứ ba,cô nàng này quá hiền lành nên Bá Long sợ tiểu cô nương này không dám xuống tay với đồng đội cũ nhưng nhìn thấy cảnh này hắn cũng yên tâm không ít.

Tuy các đệ tử chiến lực cao của Lạc Thần tông rất mạnh nhưng còn các đệ tử mới nhập môn chưa lâu hoặc còn yếu thì vẫn rất chật vật trong chiến đấu,sau khi kết thúc thì có không ít đệ tử bị thương nặng cần chữa trị.

Để lại việc dọn dẹp chiến trường và xử lý lại cho các đệ tử,còn các đệ tử bị thương khác thì hắn đã cho về chữa thương từ lâu rồi.

Bá Long thì trở về đại điện,ở đó đã xuất hiện cài thân ảnh quen thuộc như đang chờ hắn.

Đây toàn là những người có chiến lực mạnh nhất Lạc Thần tông hiện tại,nhìn đám đệ tử này tuy có thương thế nhưng không nặng một số còn không bị thương thì Bá Long hài lòng.

Lãnh Tuyệt thấy Bá Long tiến vào thì trực tiếp đi vào vấn đề chính :

“Ngươi dự định tiếp sẽ làm gì tiếp theo?”

Bá Long trầm ngâm một lúc thì mới nói:

“Với tình hình hiện tại của chúng ta thì việc báo thù là rất dễ dàng,tuy nhiên một khi chúng ta ra tay giệt đi Thiết Cương tông thì sẽ khiến các tông môn khác cảnh giác và xem như một mỗi nguy hại cần được giệt trừ”

“Vậy chúng ta phải làm sao,chẳng lẽ để cho bọn chúng cứ song nhởn nhơ ngoài kia sao?”Như Nguyệt bức xúc hỏi.

“Việc này thì ta đã có quyết định riêng,việc các ngươi cần làm tiếp theo là dưỡng binh”

“Dưỡng binh?”Triệu Hàn nghị hoặc hỏi.

“Đúng,là dưỡng binh.Các ngươi hiện tại còn quá yếu để có thể chiến đấu với những kẻ thù sau này của chúng ta vì thế việc cấp bách nhất bây giờ là các ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực chính mình”

“Ta hiện tại cũng còn quá yếu không thể gánh vác hết tất cả được nên mới cần phải nhờ tới các ngươi”

“Chúng ta cần phải làm gì thưa tông chủ”Triệu Hàn lên tiếng hỏi.

“Các ngươi cần làm bây giờ là nâng cao thực lực là chính,nếu như có thể thì cũng giúp các đệ tử khác”

“Có thể”Linh Băng lên tiếng đồng ý.

“Tốt,vậy các ngươi trở về phòng trị thương đi đừng để lại ám thương gì”

Chờ các đệ tử khác đi hết thì Lãnh Tuyệt mới lên tiếng hỏi:”Người tính làm gì?”

Bá Long không nói gì mà chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên,chiếc mặt nạ này vô cùng quỷ dị một nửa là khuôn mặt đang cười còn nửa còn lại là một khuôn mặt giận dữ.

Đây là vật phẩm mà Bá Long mò từ trong cửa hàng hơn một tiếng mới tìm ra,chỉ thấy chiếc mặt nạ vừa đeo lên thì hóa thành chất lỏng bám vào mặt Bá long .

Sau vài giây thì chiếc mặt nạ đã đeo lên mặt Bá Long,chiếc mặt nạ như một tấm da đeo lên vừa vặn mà làm cho Bá Long không một chút khó chịu.

Bá Long lại lấy ra một bộ quần áo hắc y trùm bên ngoài một cái áo choàng trùm kín đầu,mặc xong thì Bá Long mới nhìn Lãnh Tuyệt cười hỏi:.

“Ta bây giờ với trước đây như thế nào?”

Lãnh Tuyệt nghe vậy thì chăm chú quan sát,sau một lúc thì hắn mới đưa ra nhận xét:

“Khác hẳn lúc đầu,cho dù là ta nếu như không biết thì cũng không nhận ra.Nhưng nhiêu đây còn chưa đủ”

“Ồ còn thiếu cái gì?”Bá Long hơi bất ngờ hỏi.

“Thiếu lý do,nếu như ngươi không có lý do thì sẽ bị người khác nghi ngờ”Lãnh Tuyệt nhìn thấy Bá Long làm như vậy thì sao không hiểu hắn có ý gì,hắn lập tức góp ý cho Bá Long.

“Haha cái đó thì ngươi không cần lo lắng,lý do thì chỉ cần một phút ta có thể nghĩ ra rất nhiều”Bá Long cười to đáp lại.

Đây cũng không phải là Bá Long nói điêu,là một kẻ đọc tiểu thuyết nhiều năm Bá Long biết rất nhiều lý do cẩu huyết như:Bị đồng môn hãm hại nay thành tài trở về báo thù,bị con trai tông chủ phế bỏ tu vi....

Dù sao thì cũng không ai biết được đây có thật là sự thật hay không,vì lúc đó Thiết Cương tông chỉ sợ là đang đau đầu tìm cách ổn định tông môn tranh giàng quyền lực chứ không phải là lo tìm kẻ thủ ác là ai cũng như lý do hành động.

“Tốt,nếu như vậy thì chúc người may mắn”Lãnh Tuyệt cũng không nói nhiều mà chỉ chúc Bá Long một câu rồi quay đi.

Lãnh Tuyệt rất hiểu Bá Long,một khi Bá long quyết định cái gì thì đều phải trải qua suy xét kỹ càng chứ không phải là nhất thời nghĩ ra.

Đêm đếm,Bá Long nhanh chóng mặc vào bộ hắc y đã chuẩn bị sẵn cả người nhanh chóng hòa vào màn đêm mà biến mất.

Thiết Cương tông ở một gian mật thất,tông chủ của Thiết Cương Tông đang quỳ dưới đất bẩm báo điều gì đó

“Thái thượng trưởng lão,đến nay tin tức của bốn tên kia vẫn chưa truyền đến”

“Vậy còn hắc ảnh thì sao”Một âm thành khàn đặc truyền ra tự mật thất,âm thanh khó nghe vang dội lại khắp nơi làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.

“Hắc ảnh đến nay vẫn chưa trở lại”Có vẻ như đã quen với việc này,tông chủ Thiết Cương tông không nhanh không chậm trả lời.

“Xem ra lại gặp phiền phức rồi đây,ngươi hạn chế trêu chọc bọn chúng đi dù sao ta cũng sống không được bao lâu nữa.Thêm một người bạn bớt một kẻ thù đạo lý này ngươi chắc phải hiểu chứ?”Sau một hồi im lặng thì thanh âm kia lần nữa vang lên,không nghĩ tới vậy mà lại chủ động rút lui không tiếp tục dây dưa với Lạc Thần tônh.

Khác với vị tông chủ này còn chưa trải đời nhiều,thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông đã xong pha các đại lúc lân cận để khám phá.

Vì thế lão cũng hiểu có một loại người mà bất kỳ kẻ nào động tới đều không có quả ngon để ăn,những người đó không phải sau này thành đại nhân vật thì cũng là kẻ có chiến sực siêu quần.

“Nhưng mà Hắc Thiết...”

“Không sao dù sao cũng chỉ là một phân đà mà thôi muốn lập khi nào cũng được,ngươi đã nghe rõ chưa”Tông chủ Thiết Cương tông còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị thâis thượng trưởng lão kia nói trước.

“Đã rõ,nhưng nếu như bọn chúng đoán được chúng ta làm thì sao?”

“Nếu như vậy thì chỉ có thể GIẾT,bằng mọi cách phải giết được chúng nếu không tông môn chúng ra sẽ bị chúng hủy giệt”Lão ta trầm giọng nói,nếu như không thể làm bạn vậy thì phải giệt trừ ngay không cho chúng có cơ hội phát triển.

Cũng không ít thiên tài nửa đường chết yểu,chuyên này cũng không hiếm lạ gì.Lão lại không tìn với toàn bộ lực lượng của Thiết Cương tông lại không giệt được một Lạc Thần tông mới xuất hiện.

“Vâng”

......

Trong khi cả hai nói chuyện thì thân ảnh Bá Long đã có mặt ở trước cổng của Hắc Thiết tông,nhìn cánh của được làm bằng gỗ quý Bá Long không khỏi thán phục tài lực của Thiết Cương tông.

Thán phục bao nhiêu thì Bá Long càng mong chờ bấy nhiêu,dù sao sau khi hắn giệt đi Thiết Cương tông thì số của cải mà Thiết Cương tông tích góp bao lâu đều là của hắn.

Bá Long đeo lên mặt nạ và bắt đầu cuộc đồ sát của mình.