Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 46



Quả nhiên như dự tính của Bá Long,con nhện chúa thấy mình bị một tên nhân loại đẩ thương thì nổi điên lên rống lớn

“Gào...”

Khí túc của nó cung tăng lên một cách nhanh chóng,nó đã triệt để điên cuồng,nó không còn quan tâm tới ổn định căn cơ gì nữa

Trong đâu nó bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ”Giết,phải giết tên nhân loại nhỏ bé trước mắt này”,con nhện chúa nhanh chóng bắn tơ về phía Bá Long

Bá Long cảm nhận được trong những sợi tơ bây giờ chứa đựng rất nhiều linh lực,những sợi tơ cũng trở nên sắc bén và nguy hiểm hơn bao giờ hết

Bá Long cũng không muốn trải nghiệm cảm giác bị đám tơ đó đâm vào người chút nào,hắn nhanh nhén né tránh hết tất cả

Nhưng do quá nhiều nên Bá Long bị một sợi tơ bắn sượt qua,dù chỉ là sượt qua thôi nhưng cũng đủ để gây ra thương tổn

Chỗ bị sượt qua nhanh chóng bị rách ra và không nhừng ăn mòn vết thương làm vết thương nhanh chóng mở rộng,thấy thế thì Bá Long hoảng sợ vội vàng sử dung kỹ năng độc để đối kháng lại

“Không nghĩ mới chỉ tiến vào luyện linh cảnh thôi mà chiến lực của con nghiệt súc này lại tăng cao như vậy”Bá Long hoảng sợ nghĩ thầm

Tuy chỉ mới bước vào luyện linh cảnh nhưng chiến lực của con nhện chúa này thì để cao gấp ba còn có hơn,Bá Long cũng không nghĩ tới một khi tiến vào luyện linh cảnh lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy

Nhìn vết thương trên tay mình Bá Long cũng trở nên nghiêm túc hơn,cứ tiếp tục bị động chịu đòn như vậy thì cũng không phải là cách

Bá Long nhanh chóng sử dụng tăng tốc để phản công,hắn như một mũi tên lao tới chỗ con nhên chúa

Con nhện chúa thấy vậy thì cũng không khinh thường,nó nhanh chóng bắn ra nhưng sợi tơ đầy sắc bén phong tới Bá Long



Bá Long cũng nhanh chóng lộn một vòng trên không đổi hưởng sang nơi khác,lợi dụng địa hình Bá Long đạp vào một tảng đá gần dó lấy đà lao tới

“Keng”Một tiếng kêu như kim loại va chạm nhau vang lên

Bá Long lợi dụng tốc độ đánh một quyền lên người con nhện chúa,nhưng làm hắn kinh ngạc là lớp cỏ bên ngoài của con nhện đã cứng hơn lúc nãy gấp mấy lần

Bá Long nhìn thấy không làm gì được thì cúng nhanh chóng tránh né sang chỗ kháccon nhện chúa thấy Bá Long đánh mình thì cũng nổi giận tấn công

Nó nhanh chóng sử dụng chân của mình đâm tới,sau đuôi của nó còn không quên bonus cho Bá Long hàng trăm sợi tơ sắc bén

Bá Long tránh né mết không tả nổi,hắn đáng con nhên kia thì lại không gây ra sát thương mà con nhện kia đánh hăn thì phát nào thấm ra phát đấy

Nhìn cái hố mà con nhện vừa vừa tạo ra Bá Long thầm rùng mình,nếu không phải hắn chạy nhanh thì cái hố đó có lẽ đã chuyển từ dưới đất lên người hắn rồi

Não của Bá Long nhanh chóng vận chuyển,bông hắn nảy ra một ý tưởng.Nếu như đánh nó không bị thương bên ngoài thì ta tổn thương ở bên trong

Mấy tháng này ngoài việc lo chém giết ra thì việc Bá Long thích làm nhất đó chính là tìm hiểu võ kỹ,công pháp

Cũng chính vì vậy nên Bá Long biết không ít cách có thể gây ra tổn thương bên cơ thể mà không cần đánh xuyện ra lớp vỏ của nó,cách này gọi là ám kình

Nhưng qua lần vừa rồi con nhên đa cảnh giác lên không ít,muốn tiếp cận nó là chuyện người si nói mộng

“Chẳng lẽ phải sử dụng đến nó?”Bá Long đau đầu nghĩ

Bá Long hắn gặp không ít trường hợp không thể tiếp cận được mục tiêu như thế này rồi,cũng chính vì thế mà Bá Long cũng đã khổ sở tao ra một cách

Nhưng cách này chỉ mới là trên lý thuyết Bá Long cũng chưa từng sử dụng nó làn nào,hắn gọi đó là Vô Minh kình



Vô Minh kình là một loại lực lượng Bá Long nghiên cứu từ kỹ năng phong đao kết hợp cùng võ kỹ tạo nên,Vô Minh kình không cần tiếp cận mục tiêu nhưng vẫn có thể đả thương

Hơn nữa kình ý này còn vo hình không thể nhìn thấy cũng như nghe thấy,chỉ có thể cảm thấy được khi bị đánh trung hoặc cảm nhận thấy mà thôi

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác,ngoài cách này ra thì Bá Long đã không còn nghĩ ra biện pháp gì nữa rồi

Bá Long nhanh chóng sử dung Vô Minh quyền đánh tới phía con nhên chúa,con nhện chúa cũng dường như cảm thấy có gì đó đang tiến tới nhưng nó không thể nhìn thấy có cái gì cả nên đành phải thôi

“Đùng,gào...”Một thanh âm vang lên kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của con nhện chúa

Nhìn bên ngoài thì nới bị Vô Minh quyền đánh trung chỉ bị lõm và nứt ra một chút,nhưng nếu có thể nhìn thấy bên trong thì sẽ hiểu tại sao con nhên chúa lại kêu gào thảm thiết như vậy

Bên trong là một mảng thịt bị đánh nát,nhìn qua thôi cũng đã đủ đau đớn

Thì ra lúc đánh ra Vô Minh quyền thì Bá Long còn đáng ám kình,hai thư này kết hợp với nhau thì chính là vũ khí giết người vô hình

Thử nghiệm thành công cũng làm cho Bá Long vui sướng khôn thôi,hắn vui vì từ đay hắn đã có thêm một thủ đoạn chiến đấu

Đắc thắng không tha người,Bá Long liên tiếp ra quyền vè phía con nhện chúa.Bá Long làm như vậy một phần là để tấn công một phần nữa là để tìm hiểu rõ thêm về Vô Minh kình,một công đôi việc thì ngu gì lại không làm

Mười phút sau,sau khi chịu mười phút tra tấn đến từ Bá Long thì con nhện chúa cũng đã ngã xuống yên nghỉ

Còn Bá Long thì cũng đã có cái nhìn toàn diện hơn về Vô Minh kình,loại kình này có thể truyền vào võ kỹ để tấn công

Kết hợp với ám kình nữa thì Vô Minh kình sẽ một lần nữa thăng hoa,nó uy lực không những tăng lên mà còn tăng lên cả tốc độ.