Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 45



Bỗng Bá Long nhận được một tin nhắn gửi tới,mở ra thì ra đó là Như Nguyệt gửi tới:

“Tông chủ,ngài mau đến giúp chúng ta.Triệu Hàn bị một con yêu thú bắt đi rồi,chúng ta không thể làm gì được nó”

Kèm theo đó là địa chỉ,Bá Long nhanh chóng chạy tới.

Không tới năm phút thì Bá Long đã có măt,nhìn đám người Như Nguyệt mình đầy thương tích trong Bá Long nổi lên một cơn giận giữ

“Con súc sinh đó đang ở đâu,chuyện gì xảy ra?”

“Chúng ta bị một con nhện tấn công,Triệu Hàn vì ở lại chặn nó giúp chúng ta chạy trốn nên bị bắt đi”

“Biết nơi ở của nó không?”

“Biết,chúng ta đã theo dõi nó rồi”

“Khôn ngoan lắm,đẫn ta tới đó”

Như Nguyệt nhanh chong dẫn Bá Long tới một cai hang,nhìn xung quanh miệng hang toàn là mạng nhên thì xem ra chín mươi phần trăm là nơi này rồi

Bá Long còn tinh ý nhận ra xung quanh hung động này không có dấu vết yêu thú hoạt động cùng với vị trí cái hang khá sâu bên trong Yêu khu,Bá Long có chín phần khẳng định hang động này có một yêu thú cực mạnh đang cư ngụ

Nhưng theo lời kể của đám Như Nguyệt thì con nhện kia tu vu cũng khoảng luyện gân cửu tầng là cùng mà thôi,kèm theo nhện có thể sinh sống quần cư thì Bá Long cho ra một kết luận

Con nhện bắt Triệu Hàn chỉ là một con nhện con mà thôi,con trùm thực sự còn chưa xuất hiện hơn nữa con nhện kia ít nhất phải từ luyện huyết trở lên

Nghĩ tới đó trong lòng Bá Long hưng phấn,mấy ngày qua vì không có yêu thú cao giai để chiến đấu kèm theo phải lo nghĩ về việc rông môn nên gần đây rất buồn bực

Nay lại có nơi để phát tiết nỗi bực đó thì bảo sao Bá Long không hưng phấn,nghĩ tới một ổ kinh nghiệm đang chờ mình Bá Long hận không thể ngay lập tức lao vào chiến đấu

Nhưng vì an toàn Bá Long phân phó đám người Như Nguyệt ở bên ngoài trông coi,thuận tiện nếu như có con cá nào lọt lưới thì xỷ lý luôn

Bá Long cũng đã thông báo cho Lãnh Tuyệt ,có thể hắn đang trên đường tới đây



Sắp xếp ổn thỏa thì Bá Long mới bắt đầu tiến vào,trong hang tối om chỉ nhìn thấy lờ mờ nhưng như vậy thì cũng không thể làm khó được Bá long

vài tháng săn giết đã làm cho kĩ năng bị động của hắn nhiều vô số kể,trong đó kĩ năng bị động liện quan tới mắt cũng không phải là ít

Bá Long dơ tay gạt xuống đám tơ nhện đang dính trên người,Bá Long cảm nhận được trên tơ nhện vậy mà có độc

Nếu như người khác không may bị dính phải thì chưa cần đánh thì thắng bại cũng đã phân,nhưng mà đối với Bá Long thì chút độc đấy không thấm vào đâu

Tiến vào sâu thêm một chút thì Bá long đã nhìn thấy những con nhên đang nằm trên tơ nghỉ ngơi,đám nhện này vậy mà toàn luyện gân cảnh tứ tầng trở lên

“Xem ra đây là phó bản tính anh rồi”Bá Long nghĩ trong đầu

Đám nhện càng mạnh thì Bá Long càng chờ mong,càng hưng phấn hắn đã không nhìn được à muốn chiến đấu với con nhện chúa ở đây rồi

Bá Long đễ dàng đánh chết vài con nhện đang canh gác,tiếp tục tiến vào sâu bên trong thì tu vi của đám nhện càng cao

Lúc đầu chỉ là luyện gân ngũ tầng đến cửu tầng thì tiến vào sâu lại xuất hiện nhện có tu vi luyện cốt cảnh hơn nữa tu vi còn không thấp

Bá Long một đường tiến tới không chút che giấu nên rất nhanh bị bọn nhện phát hiện,nhện từ trong hang sâu ồ ạt tiến ra kiến Bá long cũng có chút bất ngờ

Xem ra Bá Long hắn lại đánh giá thấp hang nhện này rồi,chỉ thấy mới vào được vài chục mét vậy mà có yêu thú luyện tạng cảnh

Nhưng rất nhanh lại bị Bá long giết sạch,một đường tiến vào sâu bên trong

Càng tiến vào sâu thì niềm vui của Bá Long càng tăng cao,hắn có thể chắc chắn rằng con nhện chúa trong hang này ít nhất là luyện huyết cửu tầng sơ kỳ trở lên thậm chí co thể là luyện linh cảnh

Nghĩ tới cảnh có thể chiến đấu với luyện linh cảnh yêu thú thôi thì da gà của Bá Long nổi hết cả lên vì hưng phấn,hang động bên trong có nhiều lối rẽ nhưng Bá Long chỉ đi con đường lớn nhất

Con đường đó cũng chính là con đường đẫn tới nơi ở của nhện chúa,còn Triệu Hàn thì Bá Long không có một chút lo lắng

Nếu như đúng với suy đoán của Bá Long thì cùng lắm Triệu Hàn bị bón chúng coi như là thức ăn dự trữ mà thôi,vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạng



Rất nhanh Bá Long đã tiến về hang ổ của con nhện chúa,nhện ở xung quanh nơi này ít hơn bên ngoài rất nhiều nhưng con nào cũng có tu vi luyện tàng cảnh thất tầng trở lên thậm chí là có không ít luyện huyết cảnh

Dẫn đầu là bốn con nhện luyện huyết bát tầng viên mãn,xem ra bọn chúng chính là cận vệ của con nhện chúa

Bá Long cũng khống tốn nhiều thời gian cho bọn lâu la này,quyền cước được Bá Long sử dung nhanh chóng quét sạch bọn nhện

Tiến vào trong,Bá Long nhìn thấy một con nhện to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình

Tám cặp nhắt đang nhìn chằm chằm vào hắn tràn đầy sat khí,nhưng Bá Long cũng chẳng buồn quan tâm hắn để ý là con nhện chúa này tu vi lại là luyện huyết cửu tầng viên mãn

Nhì Linh lực tràn đày của nó thì có lẽ không lâu sau nó sẽ tấn cấp lên luyện linh cảnh,nhưng rất tiếc là Bá Long không cho nó cơ hội đó

Bá Long lao lên tấn công,quyền ảnh như vũ bão tấn công về phía con nhện chúa.Con nhện chúa thấy vậy cũng không tránh né,từ đuôi của nó phun ra một đám tơ nhện bắn về phía Bá long

Thấy thế thì Bá Long không thể không tránh,Bá Long nhanh chóng nhảy ra nơi khác.Nhưng nơi đây khắp nơi là tơ nhện,điều đó làm cho Bá Long di chuyển rất khó khăn

Tơ nhện tuy không chắc chắn lắm nhưng cũng đủ để làm cho Bá Long chậm đi một chút,nhưng trong chiến đấu thì chậm đi một chút cũng là cả một vẫn đề

Con nhện nhanh chống lấy một chận của nó đâm về phía Bá Long,Bá Long cũng không thích nằm im chịu trận

Bá Long nhanh nhẹn lách qua tung một đấm vào chân nhện

“Đùng,rắc”Âm thanh của của việc va chạm cùng tiếng nứt vỡ vang lên

Lần này không phải là tay của Bá Long bị gãy nữa mà là tiếng của nứt vỡ của chân con nhện,lớp vỏ cứng như đá của nó đã bị Bá Long một quyền vừa rồi làm nát đi

“Gàooo..”Con nhện cũng dường như cảm nhận được đau đớn,nó gào lên một tiếng đầy đau đớn

“Súc sinh,nếu như vài ngày nữa thì có lẽ ta không thể đánh bại ngươi nhưng bây giờ thì lại khác”Bá Long cũng không vội vàng tấn công tiếp mà đứng đó trêu chọc

Bá Long muốn chọc giận nó khiến nó đột phá lên luyện linh cảnh,Bá Long hắn đã tinh ý cảm nhận ra con nhện chúa này có thể đột phá luyện linh cảnh ngay bây giờ

Nhưng có lẽ vì để ổn đinh căn cơ nên nó vẫn luôn kìm nén không đột phá,Bá Long muốn chọc giận nó để nó triệt để điên lên mà đột phá