Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 40



"Tốt mọi chuyện chỉ là hiểu lầm,vậy thì các ngươi nnhanh chóng biến đi"Bá Long lạnh giọng nói,đám người kia nghe vậy thì vội vàng thối lui

Xung quanh bây giờ chỉ còn thân ảnh của ba thiếu nữ,Bá Long cũng chẳng quan tâm quy người rời đi

"Chờ đã,ngài không phải muốn thu lưu chúng ta hay sao"Như Hoa thấy Bá Long quay lưng đi thì vội vàng lên tiếng

"Ta muốn thu lưu thì tỷ tỷ ngươi chưa chắc đồng ý,hơn nữa ta cũng không cần thiết phải thu các ngươi"

"Tỷ tỷ!'Như Hoa nhìn lại về phía thân ảnh nữ tử kia lên tiếng,thiếu nữ kia đang suy nghĩ gì đó.Nằng như quyết định gì đó,cắn răng chạy tới chỗ Bá Long quỳ xuống nói

"Cầu công tử thu lưu"

Bá Long cũng không trả lời chỉ nhìn nàng thật lâu,thiếu nư kia thấy Bá Long không trả lời nên tưởng hắn tức giận chuyện vừa rồi nàng vỗi vàng lên tiếng:

"Cầu xin ngài thu hai tỷ muội của ta,ta nguyện lấy cái chết để để công tử nguôi giận"

"Tỷ tỷ" X2

"Haha,đứng lên đi ta không cần ngươi phản chết.Người chết đối với ta không có tác dụng gi"

Nghe Bá Long nói vậy thì cả ba đại hỉ vội vàng cảm ơn



"Tạ ơn công tử thu lưu" X3

Bá Long cũng không để ý chỉ phất tay ý bảo đứng lên,hắn quay về biệt phủ của Bắc Thiên Tâm.

Sau khi cho người an bài chỗ ở cho cả ba thì Bá Long quay về phòng của mình,hắn đã đánh đấu thân phận của cả ba vào tông môn nên có thể nhận thấy độ trung thành.

Chỉ thấy Như Hoa(92%),Như Nguyệt(75%),Linh Băng(86%),xem ra cô nàng Như Nguyệt còn để tâm về chuyện cừa rồi a.

Bá Long cũng không quan tâm lắm,Như Nguyệt độ trung chỉ cần không dưới 50 thì vẫn không có ý tưởng phản bội hắn.

Sau khi cả bốn tắm rửa sạch sẽ thì bị Bá Long kêu tới,Bá Long hắn nhờ Lãnh Tuyệt chỉ bảo bọn nhóc tu luyện Thôn Thiên quyết.

Còn hắn?đương nhiên là đi dạo rồi.Bá Long hắn không muốn ngồi đạy bảo bọn nhóc kia,nhớ trước đây hắn có lần dạy học bị bọn nhóc kia chọc cho tức điên lên.

Bá Long đang nhàn nhã đi dạo thì bông thấy một quầy hàng bắn đồ linh tinh,Bá Long cũng tò mò chạy lại xem.

Chỉ thấy quầy hàng này bán toàn thứ linh tinh không rõ xuất xứ,đang tính bỏ đi thì Bá Long bỗng này ra ý định.

Bá Long hắn trước đây có từ trong cửa hàng thấy rất nhiều đạo cụ tầm bảo,trước đây hắn chỉ toàn lo chém chém giết giết nên không quan tâm.



Nhưng giờ khác a,Bá Long cũng hay đọc những bộ tiểu thiết gì mà từ trong những quán bán đò linh tinh mua được công pháp thượng cổ,linh bảo thất truyền,công pháp nghịch thiên....

Hắn cũng muốn nến trải cảm giác huyết kiếm là như thế nào,không chút nghĩ ngợi Bá Long lấy ra la bàn dò bảo(5*)từ trong của hàng.

Món đò này hắn tốn 5000 điểm,nếu như không tìm được bảo thì chắc Bá Long tức chết mất.

Chỉ thấy vừa lấy ra thì la bàn đã chr thẳng vào một quyển sách cũ kĩ,hai mắt Bá Long sáng lên"tới tới"

"Lão bản,quyển sách này bán thế nào?''

"Huynh đệ,ngươi thật tinh mắt a.Quyển sách này ta lấy được từ trong một cấm địa,ta lấy rẻ cho ngươi 3 đồng vàng"

"Ngươi đùa ta sao?500 đồng bạc"

"Không được a huynh đệ,ít nhất 2000"

"1000 đồng bạc,đây là giới hạn của ta"

"Tốt,thành giao"

Một tay đưa tiền một tay lấy vật,cả hai rời đi trong vui