Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 4



Không chờ Bá Long kịp hoàn hồn thì hệ thông lên tiếng: "Nếu như kí chủ đã khỏi rồi thì ta nên thông báo nhiệm vụ nhỉ?"

"Sinh tử nhiệm vụ:Tiêu giệt kẻ nắm giữ hệ thống còn lại

Thời hạn:không

Thất bại:chết"

"Hệ thống nhiệm vụ này là sao?,kẻ nắm giữ hệ thống còn lại là ai?"

"Trên Ma Vũ thế giới này còn một kẻ nắm giữ hệ thống nữa,đó là một nửa khác của ta"

"Một nửa hệ thống còn lại!"

"Đúng vậy,hệ thống chia là hai mảnh.Cả hai đều phải tìm một kí chủ thích hợp,nếu như kí chủ nào mạnh hơn thì sẽ thôn phệ hệ thống cùng với thể chất của kẻ còn lại"

"Kịch liệt như vậy sao,vậy tên kia tên gì và thể chất cũng như thiên phú của hắn là gì?"

''Cái đó thì hệ thông không thể biết được nhưng ta biết hắn cũng là Thôn Thiên thần thể và thiên phú là lĩnh ngộ cấp tốc"

''Lĩnh ngộ cấp tốc,Thôn Thiên thần thể?"

"đúng vậy,thôn thiên thần thể được chia làm hai loại.Một là của kí chủ thiên và chém giết để mạnh hơn,còn hai là thôn phệ vật chết như thiên tài địa bảo,sinh vật yếu hơn mình như cây cỏ..."

"Thôn phệ cây cỏ để mạnh hơn thế chẳng khác nào hắn chỉ cần có tiền là hắn tiến giai nhanh hơn ta hay sao?còn ta thì phải cực khổ chém giết để mạnh lên,chẳng khác nào ta đã định phải thua ngay từ lúc đầu hay sao"

"Đại khái là vậy,nhưng cũng không đúng.Thể chất của kí chủ về sau thì càng có lợi còn hắn thiên về lúc đầu"

"Cũng chính vì thế nên hắn sẽ tìm cách giết kí chủ một cách nhanh nhất''

''Không chỉ thế thiên phú lĩnh ngộ cấp tốc của hắn còn khiến cho hắn học tập công pháp một cách nhanh nhất"

"Như vậy thì ta làm sao có thể thắng được?,lợi thế gần như nghiêng về hắn cả"

"Cũng không phải không thắng được,nếu như kí chủ tích cực chém giết cộng thêm thiên phú Sinh Tử lĩnh ngộ của kí chủ nữa thì kí chủ có thể thắng hắn"



Nghe hệ thông nói như vậy thì bá Long cũng thở ra một hơi,nếu nói như vậy thì hắn cũng không phải không có ưu thế.

Còn việc phải chém giết thì hắn không có chút lo lắng nào,trước đây hắn cũng là một đại ca xã hội đen nên việc ngày nào cũng phải chém nhau là một việc rất thường tình.

Nghĩ đến đó thì hắn không thể nằm trên giường bệnh được nữa,bây giờ mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá đối với hắn.

Bá Long lấy từ ba lô thanh Huyết Sát đao ra xem,nó là một thanh dao dài khoảng hơn một mét toàn thân là màu đỏ như máu.trên thân dao còn khắc một chữ huyết trông rất thị sát.

Tên:Huyết Sát đao

Cấp:1*thượng phẩm

Đặc tính:Qua chém giết để lên cấp

Kĩ năng:Chưa mở khóa(cần lên 3*tuyệt phẩm thì mới có thể mở khóa)

Nhìn thuộc tính của thanh đao thì Bá Long khá hài lòng,thanh đao này cùng với hắn có một đặc tính là chém giết để lên cấp.

Bỗng nghĩ tới cái gì thì Bá Long hỏi hệ thống:"Hệ thống tại sao không ban thưởng cho ta võ kĩ"

"Bởi vì thiên phú của kí chủ là Sinh Tử lĩnh ngộ nên cần kí chủ thông qua chém giết để tự mình lĩnh ngộ võ kĩ"

"Đm ngươi đùa ta sao,tự mình lĩnh ngộ công Tụ linh cảnh còn chưa làm được mà ngươi bắt ta tự lĩnh ngộ võ kĩ ngươi không đùa ta chứ"

"không hề khó như kí chủ tượng tượng đâu,thiên phú của kí chủ là Sinh Tử lĩnh ngộ nên chỉ cần thông qua chém giết thì kí chủ sẽ lĩnh ngộ võ kĩ thuộc về mình mà thôi"

"Nhưng ta không biết cách vận đụng võ kĩ như nào thì làm sao lĩnh ngộ"

"Võ kĩ là cách vận dụng linh lực,cách chiến đấu của cơ thể để làm sao để phát ra lực đạo mạnh nhất,hiệu quả nhất trong các trường hợp.Còn lên nữa thì truyền cảm ngộ về áo nghĩa,đạo quả,...vào võ kĩ mà thôi chẳng có gì cao siêu cả"

"Con mẹ nó vậy mà ngươi còn không kêu là không cao siêu,nếu như dễ dàng như vậy thì võ kĩ cũng không có hiếm như vậy"

Bình phục lại tâm tình Bá long quyết định phải nhanh bắt đầu chém giết để nâng cao thực lực một cách nhanh nhất,nếu không thì không biết tên nắm giữ hệ thống còn lại giết đến lúc nào cũng có sức tự vệ.

Bước ra khỏi căn nhà tranh Bá Long tính tìm thiếu niên hồi nãy để báo với hắn một tiếng nhưng không tìm thấy nên hắn đành phải đi tìm,đi một lúc thì Bá Long nghe thấy tiếng va chạm và đánh nhau



Tò mò hắn chạy lại xem xét tình hình,khi hắn đến thì thấy thiếu niên đó đang đánh nhau với một con lợn rừng to khoảng 2m.

Nhìn tình hình này thì thiếu niên này đang yêu thế,nhìn kĩ lại thì thiếu niên tu vi luyện da tam tầng hậu kì còn mạnh hơn hắn trước đây.

Đang tính rời khỏi vì hắn ở lại cũng không giúp được gì,lực chiến của hắn cũng chỉ có luyện da nhị tầng viên mãn mà thôi chạy ra thì cũng vướng chân tên kia.

Nhưng sau khi hắn đang tính rời đi thì tình thế chuyển biến,thiếu niên do chiến đấu quá lâu mà đuối sức còn con lợn rưng thì vẫn còn rất sung sức.

Thấy thế thì Bá Long kêu không ổn,nếu như tiếp tục như vậy thì tên kia sẽ bị con lợn rừng hao chết mất.

Đúng như Bá Long dự đoán tên thiếu niên kia đánh một hồi thì lộ ra sơ hở,con lợn rừng bắt được cơ hội nên lập tức lao vào húc mạnh vào cơ thể thiếu niên khiến cho hắn văng xa 3m.

Thấy thiếu niên bị mình đánh bại con lơn rừng đắc thắng không tha người,nó lấy đà chạy lại tính tông thiếu niên một lần nữa.

Thiếu niên kia do phát tông đầu tiên của con lợn rừng nên bị gãy mấy khúc xương,hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Bây giờ chỉ đứng lên thôi cũng rất khó khắn đối với hắn,đang tính đứng dậy thì thiếu niên nhịn không được mà phun một ngụm máu

Thiếu niên nhìn thấy con lợn rừng đang lao đến thì hắn không khỏi nợ nụ cười khổ,hắn không cam lòng chết đi nhưng bây giờ không còn cách nào xoay chuyển nữa rồi.

Thấy con lợn rừng lao đến thiếu niên kia thì Bá Long không đành lòng nhìn hắn chết đi,dù sao thiếu niên kia cũng đã chăm sóc hắn một khoảng thời gian nếu như nhìn thiếu niên chết đi thì hắn sẽ rất bứt rứt trong lòng.

Bá Long quyết định chạy cứu thiếu niên kia,hắn lấy đà chạy nhanh hết sức.Trong tay cầm thanh Huyết Sát đao,sau khi gần tiếp cận con lợn rừng thì Bá Long lấy lực nhảy lên cao và từ trên cao chém xuống.

Bá Long làm vậy là để mượn lực từ trên không để cường hóa cú chém của hắn,hắn làm vậy vì hắn không dám chắc chắn với chiến lực của hắn thì có thể chém giết được con lợn rừng với một cú chém hay không.

"Xoẹt"Một âm thanh như có cái gì bị chém đứt,Bá Long hiện tại đang cầm thanh Huyết Sát đao còn mắt thì nhìn chằm chằm vào xác con lợn rừng.

Bá Long hắn thề là hắn không hề biết cú chém của hắn mạnh như vậy,khi chém qua đầu con lợn rừng thì hắn cảm giác như chém vào không khí vậy.

Bá Long hề cảm nhận được lực cản khi chém qua xương của con lợn,hắn cư vung một đao vậy là đầu con lợn rừng bị cắt đứt.

Thiếu niên kia đang nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng sau một lúc thì không thấy chuyện gì xảy ra thì tò mò mở mắt ra nhìn,sau khi mở mắt thì hắn nhìn thấy cảnh mà hắn không thể tin được.

Thiếu niên nhìn thấy Bá Long tay cầm một thanh đao mầu đỏ yêu dị đang nhỏ từng giọi máu xuống đất,nằm cạnh thanh đao là thân vào đầu của con lợn rừng.