Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 39



Dắt theo tên thiếu niên kia Bá Long tiếp tục đi dạo,sau một hồi nói chuyện thì Bá Long biết tên này Triệu Hàn là một cô nhi.

Bá Long muốn thu nhận thêm một nữ đệ tử,không phải hắn ham me nữ sắc mà là một tông môn chỉ có ba tên đực rựa thì làm gì a

Đi đi một vòng thì không tìm thấy nhân tuyển thích hợp nên Bá Long đành phải quay về,khi sắp ra khỏi thì bông một thiếu nữ khuôn mặt nhem nhuốc chạy tới.

"Ngài có thể thu lưu chúng ta không?"Tiếng khêu mền mại làm cho người khác không nhìn được mà sinh ra lòng thương cảm,nhưng đó là với người khác.

"ngươi có thể làm gì?"Bá Long nói với giong không cảm xúc,hắn sẽ không mền lòng với bất cứ ai

"Ta có thể giặt y phục,dọn dẹp phòng,nấu ăn cho ngài"

Bá Long trầm tư một lát,khuôn mặt đăm chiêu.Một lúc sau thì mới thấy khuôn mạt dãn ra,nhìn thiếu nữ đang lo lắng nhìn mình cười nói:

"Tốt,những người còn lại đang ở đâu"

Thiếu nữ nghe vậy thì vui vẻ vôi vàng đi trước dẫn đường,Bá Long ngoảnh đầu nói với Lãnh Tuyệt:

"Ngươi cứ đưa Triệu Hàn về trước đi,ta sẽ đi một lúc rồi về"

Nói rồi Bá Long đi theo thiếu nữ kia,trên đường đi bá Long hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Thưa ngài,ta tên là Như Hoa"

"Các ngươi làm sao lại như thế này?"



"Chúng ta đều là cô nhi,nương tựa vào nhau mà sống"

Trong lúc nói chuyện thì cả hai đã đi tới một con hẻm,bỗng đang đi thì Bá Long cảm nhận được có người tới

Hắn nhanh như chớp bóp cổ Như hoa,Như Hoa bị Bá Long bóp cổ thì bất ngờ khuôn mặt tái đi

"Nói ngươi tại sao lại đẫn ta tới nơi này có mục đích gì?"

"Ta..không..có"

"Ngươi còn nói không có,tại sao vừa tiến vào đây thì lại có người tới ngươi nghĩ ta ngốc"

"Ta...thật..sự...không có"Thiếu nữ vẫn khó khăn rặn ra từng lời,nhìn thấy nước mắt của Như Hoa chảy ra thì Bá Long bỗng suy tư

"Thả nàng ra,nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ chết"Bỗng một tiếng hết lớn cắt đứt luồng suy nghĩ của Bá Long

Bá Long cũng thả tay ra,Như Hoa vừa được buông ra thì ho sặc sụa hướng tới Bá Long giả thích:

"Khụ..Khụ,ngài phải tn ta.Ta không hề phản bội ngài"

"Như Hoa ngươi không cần phải giải thích"Một tiếng la lớn cắt đứt lời giải thích của Như Hoa

Một thiếu nữ bước ra,trong tay còn cầm một thanh chùi thủ hướng tới Bá Long lớn giọng quát

"Tên khốn,ngươi đến đây muốn làm gì"

"Cái đó thì ta phải hỏi ngươi mới đúng,các ngươi dụ ta tới đây là muốn làm gì?"Bá Long lạnh giọng hỏi



"Dụ ngươi tới?không phải là ngươi muốn bắt cóc muội muội ta"

"Bắt cóc?Muội muội?"

"Tỷ tỷ ngươi hiểu làm rồi,ngài ấy đến đây là mang chúng ta ra khỏi nơi này"

"Hắn,tới đây giúp chúng ta.Không phải hắn bắt cóc muội sao?

"Không phải"

"Khốn kiếp tên Chu Tam đáng chết này,dám lừa ta"

"Haha,không nghĩ tới các ngươi lại không đánh nhau.Thật đáng tiêc a"Một tiếng cười giòn giã vang lên,một đám người từ trong các ngõ hẻm bước ra

Tên cầm đầu tên Chu Tam kia cười lơn,nhìn về phía thiếu nữ kia cười nói

"Như Nguyệt không nghĩ tới ngươi lại nổi nóng như vậy a,các ngươi không đánh nhau thật đáng tiêc"

"Ngươi.."

"Ngươi là kẻ theo dõi ta nãy giờ sao?"Không chờ Như Nguyệt nói Bá Long đã lên tiếng hỏi,lúc nãy giờ Bá Long đã cảm nhận được có kẻ theo dõi mình.

"Không sai,chính ta... "

"Tốt,vậy ngươi có thể chết"Không chờ tên Chu Tam nói tiếp,Bá Long nhanh như cắt đánh ra một quyền về phía Chu Tam

"Đùng,phụt"Chu Tam bay về sau phun máu rồi tắt thở,Chu Tam tu vi cũng mới luyện da ngũ tầng là sao có thể đỡ một quyền của Bá Long