Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 38



Sau một hồi nói chuyện thì Bá Long mới biết được tên thiếu niên này là Bắc Thiên Tâm,là thiếu chủ của Bắc gia cũng là huynh trưởng của Bắc Hàn Tuyết.

Ở Thiên Tuyệt thành có năm đại gia tộc:Bắc gia,Hàn gia,Khư gia,Tố gia và cuối cùng Lữ gia,sức mạnh lấy Bắc gia làm đầu yếu nhất là Lữ gia.

Bá Long cung có dò hỏi về việc cô nhi,quả nhiên ở Thiên Tuyệt thành này cũng có co nhi hơn nữa còn rất nhiều.

Đang mải nói chuyện thì không biết từ lúc nào đã tới cổng thành,gác cổng cũng không chặn bọn họ lại mà cho thông qua

Đùa sau,chỉ ó kẻ nào muốn chết thì mới đi chặn của thiếu chỉ của Bắc gia.Bọn họ còn muốn sống,cho dù là cấp trên của bọn hắn gặp Thiên tâm thì cũng phải cung kính không thôi.

Thuận lợi tiến vào thành,trong thành rất náo nhiệt nhìn sơ qua thì rât giống thời cổ đại ngày xưa mà Bá Long hắn coi trên TV

Nhưng để ý một chút thì nơi đây không mua bán cũng như rêu rao như ở trong phim,chỉ thấy những căn chòi được dựng lên để buôn bán nhưng vẫn rất ngăn nắp không lấn chiếm long lề đường.

"Xem ra thị an nơi đây rất tốt a"Bá Long thầm nghĩ,nhìn ngó một hồi thì chỉ thấy nơi đây buôn bán chủ yếu là đan dược các đồ linh tính,thịt yêu thú,..

Tiến đến khu của Bắc gia,Bá Long chỉ thấy một biệt phủ rộng lớn khoảng 10000m2 đất

"Long huynh,Lãnh Huynh đây là biệt phủ của ta mời hai vị tiến vào nghỉ ngơi.Tối nay sẽ tổ chức tiệc đê cảm ơn ân cứu mạng của hai vị"



"Tâm huynh khách khí"Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong long Bá Long thì đau đớn không thôi,hắn không ngờ 10000m2 đất chỉ một biệt phủ của người ta đúng là hào vô nhân tính.

Sau khi được hạ nhân đẫn dắt tiến vào phòng của mình thì Bá Long cùng Lãnh Tuyệt lại một lần nữa bị sự hào vô nhân tính của Bắc Thiên Tâm làm cho hoảng sợ,một căn phòng rộng khoảng 100m2 cho một người ở.

"Xem ra thế giới của người giàu chúng ta không thể hiểu được a"Bá Long cảm khái

"Ngươi có dự tính làm gì sắp tới"Lãnh Tuyệt hỏi

"Không biết,trước cứ đi xem xem có hạt giống nào có triển vọng để thu vào tông hay không đã"

"Cứ vậy đi"

Đã xó chủ ý,cả hai nhanh chóng tìm đường đến khu ổ chuột.

Còn chưa tới thì đã ngửi thấy một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi,Bá Long cùng Lãnh Tuyệt khẽ nhíu mày xem ra nới đây cũng không được tốt như tưởng tượng

Tiến sa u vào trong thì cỗ mùi khó ngủi ngày càng nồng đậm,Bá Long nhìn thấy những đứa tre đang nằm la liệt một góc.

Còn có những đứa trẻ thì đang cố nài nỉ xin ăn,nhìn những cảnh tượng như vậy thì Bá Long không khỏi nhíu mày sâu hơn.



Bá Long hắn cũng không tính giúp đỡ bọn chúng,hắn không có thực lực cũng như tài lực để giúp bọn nhóc này.

Đi dạo một vòng thì Bá Long để ý tới một thiếu niên tầm 14 tuổi,Bá Long cảm nhận được kiên định và khát khao được sống từ trong mắt của hắn.

Tiến tới chỗ hắn đang nằm Bá Long ném cho hắn một đồng bạc,tuy ở Thiên Tuyệt thành này một đồng bạc không lớn bao nhiêu nhưng đối với thiếu niên này thì là món quà từ thiên đường.

Hắn khẽ ngẩng đàu lên vội vàng cảm ơn Bá Long,nhìn thiếu niên kia thật lau Bá Long mới lên tiếng:

"Ngươi muốn thoát khỏi nơi này không?"

"!!"Thiếu niên nghe vậy thì sững như trời trồng,ngây người một lúc rồi gật đàu

"Muốn,ta rất muốn ngài có thể giúp ta sao"

"Có thể nhưng phải xem ngươi có thể cho ta lợi ích gì?"

"Ta sẽ làm mọi việc cho ngài cầu ngài chỉ cần đem ta thoát khỏi nơi này,cầu xin ngài"

"Tốt,hi vọng ngươi không làm cho ta thất vọng"