Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 37



Nhìn thấy như vậy thì không ít kẻ động nộ nhưng những kẻ khác lại thì lại đông tâm,bọn chũng cũng không muốn chết trong bụng yêu thú

Thấy thế thì thanh niên cầm đầu thầm kêu"Ngu xuẩn"nếu như bỏ chạy bây giờ thì chỉ có một kết cục đó chính là chết,cả một đám người còn phải cẩn thận khi tiến vào đây

Bây giờ bỏ trốn một mình thì không bị yêu thú xé xác ra mới lạ,hơn nữa yêu thú bị hấp đẫn bởi âm thanh chiến đâu mà tiến về phía này.

Có thể nói không ngoa,bây giờ chạy trốn chỉ có cái chết đang chờ đợi mà thôi.

"Các ngươi ổn định lại cho ta,nếu bây giờ chạy trốn thì chỉ có cái chết mà thôi.Nếu như tiếp tục chiến đấu thì may ra còn có thể sống sót tới khi gia tộc phái người tới"

Đám thiếu niên kia nghe vậy thì cũng dần ổn định lại,thân là thiếu chủ của một gia tộc thì không có tên nào là ngu ngốc cả.

Những kẻ ngu ngốc thì đã chết khi tranh đoạt vị trí đứng đầu trong gia tộc cả rồi,chỉ do hoảng loạn nên mới xuất hện tính trạng kia mà thôi.

"Không tệ,rất có tố chất lãnh đạo"Bá Long thấy vậy thì cũng khen ngợi,trong tình cảnh này mà còn có thể giữ được tỉnh táo thì rất khó

"Đám tiểu tử này có ít người không tệ"Bá Long nhìn một vòng rồi tán thưởng

"Tiểu tử?Ngươi đừng quên luận về tuổi tác thì bọn chúng còn lớn cả ngươi a"Lãnh Tuyệt nghe Bá Long tán thưởng thì không nhìn được mà nhổ nước bọt

Bá Long cũng không phản bác,nói về tuổi tác thì cơ thể này còn chưa tới 14 tuổi nên Bá Long cũng không thể phản bác.



Nhìn đám thiếu niên kia thảm không sai biệt lắm thì Bá Long cũng chuẩn bị tinh thần..Nhập vai.

"Các vị các ngươi có cần trợ giúp hay không?"

"Cần,nếu như vị bằng hữu này có thể giúp thì Bắc gia ta sẽ thành tâm cảm tạ"Thiếu niên cầm đầu kia thấy có người tới thì hai mắt bắn ra tinh quang,vội vàng lên tiếng.

"Được,gặp chuyện bất bình tại hạ không thể không thể khoanh tay đứng nhìn"Bá Long vội vàng chắp tay.

Bá Long cùng Lãnh Tuyệt nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến,bọn hắn cũng không ra tay hết sức

Khi bọn hắn nghe thiếu niên kia nói gia tộc bọn chúng đang phái người tới thì Bá Long cũng không cần gì phải ra sức,có hai người Bá Long tham chiến thì ấp lực của cả đám giảm mạnh

Không bao lâu thì một đám người chạy,tu vi cũng từ luyện gân ngũ tầng trở lên

"Thiếu chủ,tha thứ cho chúng ta đến trễ"

Đang lâm vào khổ chiến thì thì cảm đám như cây được tưới nước,đám thiếu niên nháo nhác lên tiếng

"Nhanh,các ngươi mau chóng giết hết bọn súc sinh này cho ta"



"Tốt,đến tốt lắm nhanh nhanh cứu chúng ta"

....

Không tới mười phút thì đám yêu thú đã được tiêu giệt sạch sẽ,cả đám thiếu niên dắc ý đá đá vào xác các con yêu thú chủ bới

"Đa tạ hai vị giúp đỡ,nếu như không có hai vị thì chúng ta đã không qua khỏi"Thiếu niên cầm đàu kia đi tới cúi người cảm ơn hai người Bá Long.

"Không có gì,chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình dương đao tương trợ mà thôi"

"Không biết hai vị là người từ đâu tới''

"Chúng ta chỉ là những kẻ săn yêu thú kiếm tiếm mà thôi, không đáng nhắc tới"

"Vậy để cảm ơn hai vị ta mời hai vị tiến về Bắc để trả ơn"

"Vậy bọn ta cũng không khách khí"

Sau khi khách khách khí khí một hồi thì Bá Long cùng Lãnh Tuyệt được mời về Bắc gia,bọn hắn cũng không khách khí nhận lời

Vốn đang không biết vào thành thì phải ở đâu nay có người mời thì ngu gì không nhận lời,thế là cả đoàn người nói chuyện vui vẻ tiến về Thiên Tuyệt thành.