Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 36



Một đêm lại trôi qua,bây giờ Bá Long thương thế trên người đã khỏi.Mặc dù thương thế trên người đã khỏi nhưng Bá Long cơ thể hắn vẫn không thể nhúc nhích,đây là tác dụng phụ của việc sau khi sử dụng biến hình.

Bá Long bây giờ đang suy nghĩ làm sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tăng tiến tu vi,nghĩ mãi không ra Bá Long đành phải hỏi hệ thống:

"Hệ thống,có cách nào giúp ta tăng tiến tu vi nhanh hơn không?"

"Có ,không những có mà còn rất nhiều"

"Rất nhiều?Ngươi nói nghe xem"

"Có ba cách tăng tiến tu vi nhanh nhất dành cho kí chủ,thứ nhất là cắn đan dược"

"Thú hai là tu luyện công pháp"

"Thứ ba là nhận đệ tử"

"Nhận đệ tử!"Hai cách trên thì Bá Long cũng nghĩ tới nhưng còn cách thứ ba thì chưa,vốn hắn định tu vi chừng nào tới luyện linh thì mới bắt đầu xây dựng tông môn.

Nhưng bây giờ xem ra không thể chờ tới lúc đó rồi a,hai mắt của Bá Long bắn ra tinh quang khóe miệng khẽ dương lên.

Chờ một lúc thì tác dụng phụ của việc biến hình đã biến mất,Bá long nhanh chóng gọi Lãnh Tuyệt vào rồi nói cho hắn ý tưởng của mình.



Lãnh Tuyệt nghe xong thì hai mắt cũng sáng lên nhưng nghĩ tới gì đó thì rơi vào trầm tư

"Vậy ngươi lấy đâu ra người để thu đồ a"

Câu hỏi này làm Bá Long sững người,đúng vậy a nơi đây là trung tâm của đại lục nơi mà luyện huyết cũng chỉ thuộc hạng trung lưu mà thôi a

Nghĩ tới đây thì sắc mặt của hắn xụ xuống,thở dài ngao ngán lắc đầu.

Lãnh Tuyệt thấy Bá Long như vậy thì cũng trầm mặc,như nghĩ tới gì đó thì hai mắt của hắn sáng lên

"Ngươi có thể thu những tên cô nhi a"

"Đúng a,dù lầ Thiên Tuyệt thành thì chắc chắn cũng có những kẻ thấp yếu.Ta cũng không tin nơi này không có tới một cô nhi,Lãnh Tuyệt ta yêu ngươi chết mất"

Bá Long tính chạy lại ôm Lãnh Tuyệt thì ngay lập tức chào đón hắn là một cú đạp

"Ngươi biến ra cho ta,tên dở người này"

"Cần gì phải lạnh lùng như vậy chứ,ta chỉ muốn ày tỏ long cảm ơn sâu sắc dành tới ngươi mà thôi"

"Ta không cần"

Sau một hồi đùa giỡn thì mới kết thúc,Bá Long quyết định sẽ tiến vào Thiên Tuyệt thành.



Thu gom hết đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường,vốn mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cả hai người bọn hắn nghe được tiếng chiến đấu

"Gào....Khốn khiếp bọn súc sinh này mạnh quá.....phụt,lần này thì toang thật rồi..."

Tiếng chiến đấu,tiếng chửi bới và tiếng than thở đã hấp dẫn cả hai người bọn hắn,từ hơn một tháng nay thì cả hai người bọn họ không gặp được một nào cả.

Vốn đang cần người chỉ đường và hỏi thăm tinh hình thì gặp cảnh này,Bá Long và Lãnh Tuyệt quyết định xem xét tình hình.

Nếu như bọn chúng gặp yêu thú nhỏ yêu thì Bá Long sẽ giúp còn nếu gặp yêu thú cao giai thì...thân ai người nấy lo,đùa sao khi không tư nhiên lại phải liều mạng cho một ngươi không quen không biết.

Bá Long hắn còn không biết từ bọn thái điều này còn có thể moi móc được thông tin gì hay không nữa là,chính vì vậy Bá Long quyết định ngồi quan chiến.

Luật lệ như cũ,tìm chỗ ngồi đẹp,có hạt dưa để gặm là ổn rồi,ân Bá Long hắn cũng không muốn bị gọi là hoang phí tiền của đâu.

Đám thiếu niên kia chính là đám thiếu gia chủ của Thiên Tuyệt thành,bọn chúng vốn đang săn giết rất thuận lợi thì bọ một đám yêu thú để ý.

Vốn ban đầu thì bọn chúng rất hưng phấn nhưng rất nhanh vẻ mặt từ hưng phấn chuyển sang sợ hãi,bọn chúng chiến đấu đã hấp đẫn không ít yêu thú tới.

Cứ tiếp tục như thế này thì bọn chúng sẽ phải chết không nghi ngờ gì,vốn là một đám được gia tộc bao bọc nên khả năng thực chiến của bọn chúng chỉ như võ mèo cào.

Nay bị đẩy vào tình thế nguy khốn như vậy thì rất nhanh mất đi tính thần chiến đấu,một số tên thậm chí còn lâm trận bỏ chạy