Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 32



"Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa"Bá Long nhìn Lãnh Tuyệt đang chuẩn bị vũ kĩ thì kẽ hỏi

"Chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi trời tối thì có thể bắt đầu"

"Tốt,vậy ngươi sẵn sàng đi"Bá Long đáp

Bá Long tính đêm nay sẽ đi săn,khi trời tối thì một số yêu thú cao giai sẽ bắt đầu đi săn nên Bá Long mới phải cẩn thận như vậy.

Thử nghĩ xem,ban ngày yêu thú cao giai đã rất ít nhưng hắn vẫn gặp được hai con yêu thú luyện cốt cảnh bát giai hậu kì thì đêm sẽ nguy hiểm như thế nào.

Cũng vì thế Bá Long mới cẩn thận như vậy,hắn ngoài mặc bộ quân phục ra thì trên người Bá Long còn khoác một nội giáp.

Nội giáp này là võ giáp 3*,yêu thú dưới luyện cốt cảnh trở xuống thì không thể phá phòng.

Đêm tối,hai thân ảnh thoăn thoắt qua lại trên những cái cây.Bá Long cùng Lãnh Tuyệt đã bắt đầu của mình,khi trời vừa tối thì bọn hắn đã bắt đầu xuất phát.

Đêm tối thì yêu thú từ luyện gân cảnh trở xuống rất ít hoạt đông ở Yêu khu,cũng vì thế nên đã giúp Bá Long bọn hắn không phải tốn thời gian.

"Dừng lại,cần thận phía trước"Bá Long bỗng nhận ra cái gì thì khẽ bảo Lãnh Tuyệt



Chỉ thấy phía trước khoảng 10m có một con mãng xà đang nuốt một con yêu thử,con mãng xà này không nghĩ tới lại là luyện cốt ngũ giai trung kì.

"Con này giao cho ta,ngươi cẩn thận xem xét xung quanh đi"

"Được"Vừa dứt lời Bá Long lặng lẽ tiếp cận con mãng xà còn Lãnh Tuyệt thì ở lại cảnh giác xung quanh,khi Bá Long sắp tiếp cận thì bỗng con mãng xà ngoảnh đầu lại.

Cái đuôi to lớn như cái cột đình quật tới nơi Bá Long đang ẩn núp,Bá Long thấy thế cũng biết mình đã bại lộ nên cũng không ẩn nấp nữa.

Bá Long nhanh chóng tránh né,hắn lộn trên trời một vòng rồi tiếp đất.Khẽ đạp chân một phát Bá Long như tên bắn vọt tới.

Chỉ thấy nơi Bá Long đứng đất đai rạn nứt một khoảng lớn,Bá Long cầm đao chém một phát như vào thân con mãng xà.

"Đùng"Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn,Bá Long như đập trúng cự pháo bay ra ngoài.

Nhìn hai tay tê rần không cầm nổi thanh đao thì Bá Long không khỏi kinh hãi,Bá Long hắn chủ động tấn công vậy mà bị chấn đến cả tay cũng bị tê rần thì con mãng xà này nhục thân mạnh bao nhiêu chứ.

Bá Long hắn luôn tự hào về nhục thân của hắn vậy mà lại bị chấn đến hai tay run rẩy,nếu như người bình thường thì sợ hai tay đã bị phế.

Con mãng xà thì cũng không khá hơn Bá Long bao nhiêu,bị Bá Long chặt một đao cũng không dễ chịu gì.

Chỉ thấy nơi bị Bá Long chém trúng vảy rắn đã vỡ ra,máu chảy ra thành dòng.Con mãng xà cũng rất sợ hãi,phải biết vảy rắn của nó yêu thú luyện cốt thất tầng còn không thể phá được phòng ngự của nó trong một lần tấn công a.



Cũng nhờ vảy rắn của nó mà thậm chí nó cũng có thể miễn cưỡng chiến đấu với đấu với yêu thú luyện cốt thất tàng sơ kì,tránh thoát được cả yêu thú luyện cốt bát tầng.

Nó cũng trở nên cẩn thận hơn,không dám khinh thường tên nhân loại nhỏ bé trước mắt.

Bá Long cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường,hắn cũng nâng cao cảnh giác giác với con mãng xà kia.

Hai kẻ thù đang chăm chú nhìn nhau,chỉ cần một kẻ lộ ra sơ hở thì chắc chắn sẽ bị kẻ còn lại đắc thủ.

Cuối cùng con mãng xà động,nó chỉ là yêu thú luyện cốt ngũ tầng nên trí tuệ rất thấp.

Nó không thể chịu nổi chờ đợi,mặc dù loài rắn vốn nổi tiếng là nhẫn nại nhưng sau khi trải qua sự ngon ngọt của quyền lực nên đã đánh mất sự kiên nhẫn của giống loài.

Nó mở cái miệng lớn đỏ như máu của mình cắn về phía Bá Long,đồng thời cái đuổi to lớn cũng quật tới thu hẹp đường thoát của Bá Long

Bá Long thấy con mãng xà chủ dộng tấn công thì cũng cười thầm,cả người Bá Long như một con sóc nhẹ nhàng tránh né cái đuôi quật tới của con mãng xà.

Hai chân khẽ mượn lực đạp vào đuôi con mãng xà,cả người như tên bắn lao tới con mãng xà.

Hắn dồn linh lực vào Huyết Sát đao,chỉ thấy từng vết huyết sắc sáng ra như đang sông lại vô cùng yêu dị.