Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 28



Bá Long nay đã luyện gân ngũ tầng viên mãn,chỉ còn kém một chút nữa là có thể đột phá.

Lãnh Tuyệt cũng không chịu thua kém,hắn nay đã đột phá thành công Luyện gân cảnh.Lãnh Tuyệt nhờ vào Thôn Thiên quyết nên tốc độ tu luyện tăng cao,hắn một đường cũng phụ Bá Long chém giết không ít yêu thú.

"Ngươi đã quyết định thành lập tông môn ở nơi nào hay chưa?''Lãnh Tuyệt dò hỏi,hắn đi cùng Bá Long một tháng nay nên cũng không còn bộ dáng yếu đuối trước kia.

Lãnh Tuyệt bây giờ khuôn mặt anh tuấn nhưng tràn đầy lạnh lùng,hắn bây giờ nhìn như một tảng băng lạnh giá vậy.

Nghe Lãnh Tuyệt hỏi thì Bá Long cũng nở một nụ cười:"Ngươi cứ yên tâm,nơi sắp tới sẽ là nơi ngươi thể hiện uy phong"

"Ta không quan tâm việc đó,ngươi cũng nên lập một nơi chính thức cho tông môn đi chứ?"

"Không vội,ta biết ngươi muốn thành lập tông môn nhưng sức mạnh của chúng ta còn quá yếu a"

"Vậy ngươi nói xem tu vi như thế nào thì mới có thể thành lập tông môn"

"Ít nhất là phải từ luyện linh trở lên'

"Luyện linh?vậy thì phải chờ đến bao lâu a?"

"Không lâu đâu,nơi sắp tới sẽ để cho tu vi của ta và ngươi tăng mạnh.Hơn nữa ngươi muốn thành lập tông môn chỉ với hai người thì gọi gì là tông môn a"

"Ngươi nói như vậy cũng phải"

Nghe Bá Long nói như thế thì Lãnh Tuyệt càng mong chờ hơn về nơi sắp tới,hắn biết nơi bọn hắn sắp tới là một trong những nơi mạnh nhất của mảnh đại lục này.

....



"Đã tới rồi"đang ngồi xếp bằng tu luyện thì bỗng Bá Long mở miệng lên tiếng

Nhìn ra khỏi thuyền thì là một giải đất liền,xem ra đây chính là nơi Bá Long muốn tới.

Nơi đây chính là trung tâm của đại lục này,nơi tụ tập những kẻ mạnh nhất trên mảnh đại lục này.

Ở nơi này luyện linh đi đầy đất còn luyện huyết luyện tạng nhiều như chó,đây là đích tới của Bá Long hắn.

Chỉ ở nơi mạnh hơn thì mới có áp lực mạnh hơn,thúc đẩy hắn nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa.

Khi bước vào thành thì Bá Long bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ,thành này quá lớn tường thành kéo dài không nhìn thấy điểm cuối.

Hai tên canh cửa tu vi cũng luyện gân thập tầng,thấy cảnh này cả Bá Long lẫn Lãnh Tuyệt không khỏi khiếp sợ.

"Bá Long,ngươi có bị điên hay không.Nơi này chúng ta sợ là còn không có tư cách bước vào a,ngươi đi tới nơi này để tìm chết a"

"Ai nói với ngươi là chúng ta phải vào thành"

"Không vào thành?"

"Nếu như vào thành thì cũng không phải bây giờ,bây giờ chúng ta phải tiến về phía kia"

Vừa nói Bá Long vừa chỉ về phía sâm lâm kia mà nói:"Kia là yêu khu,mỗi đại lục đều có một Yêu khu.Chúng ta sẽ ở nơi đó ít nhất trong một năm nữa,ít nhất là mọi việc diễn ra như dự tính"

"Một năm!Bá Long ngươi điên rồi,ngươi có biết là tùy tiện kiếm một con yêu thú ở trong đó đều có tu vi cao hơn ta hay không?"

"Ta có lẽ đã điên thật nhưng chỉ có điên thì mới trở nên mạnh mẽ hơn nữa''



Lãnh Tuyệt cũng đành bó tay, một tháng qua hắn đi cùng với Bá Long.Chứng kiến không ít lần Bá Long như nổi điên chạy đến tấn công yêu thú luyện cốt cảnh,hắn cũng đần đần quen với tính cách điên cuồng của Bá Long.

Nhưng Lãnh Tuyệt không thể không nể phục Bá Long,hắn tuy điên cuồng nhưng sức chiến đấu cực cao.

Cứ mỗi lần trải qua một trận chiến thì Bá Long hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn,không ít lần hắn bị Bá Long ném vào một đàn yêu thú khiến hắn đi dạo một vòng quỷ môn quan.

Không thể kháng nghị thì phải thuận theo thôi,hắn nhanh chóng thu xếp đồ đạc để lên thuyền.

Bá Long thấy vậy thì cũng chỉ khẽ cười,một tháng qua hắn và Lãnh Tuyệt cũng cãi nhau rất nhiều lần nhưng độ trung thành của hắn vẫn không một lần giảm xuống.

Bá Long bất đắc dĩ nên mới đưa ra kế hoạch điên cuồng như vậy,sau khi biết được tu vi của mình cũng chỉ là một con kiến ở mảnh đại lục này thì bá Long rất gấp a

Khẽ hất tay một phát thu lại con thuyền Bá Long cùng Lãnh Tuyệt tiến về Yêu Khu,một tháng qua thì Lãnh Tuyệt cũng biết sử dụng hệ thống phụ nên không cần che giấu làm gì.

Lãnh Tuyệt cũng không hỏi Bá Long về chuyện này,hắn cũng không quan tâm Bá Long có bí mật gì chỉ cần biết hắn chỉ cần một lòng trung thành với Bá Long là được.

Chưa bước vào Yêu khu thì cả hai bọn hắn đã bị một đám yêu thú vây quanh chào hỏi,nhìn đám yêu thú này thì Bá Long không khỏi gật đầu hài lòng.

Chưa tiến vào nhưng yêu thú ở bên ngoài ít nhất cũng từ Luyện gân nhất tầng trở lên,xem ra hắn cũng không cần phải chạy đi tìm yêu thú nữa rồi.

Khẽ ra hiệu một phát,Lãnh Tuyệt ngay lập tức hiểu ý lập tức lao lên tấn công.

Nhưng con yêu thú này quá yếu nên Bá Long cũng lười ra tay,Lãnh Tuyệt nhanh như chớp lao ra chém một kiếm giết chết một con yêu lang,khẽ đạp một phát Lãnh Tuyệt đã vào huyệt tử của một con yêu hổ.

Lãnh Tuyệt như chiến thần chém giết đám yêu thú như cắt cỏ,Lãnh Tuyệt một tháng này bị Bá Long huấn luyện ác liệt nên tinh thần chiến cũng đấu rất cao.

Nhìn thấy Lãnh Tuyệt nhanh chóng tiêu diệt đám yêu thú một cách dễ giàng thì Bá Long không khỏi gật đầu khen ngợi,xem một tháng nay không uổng phí a.