Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 27



"Nhưng quyển công pháp này học như thế nào a"Lãnh Tuyệt sau khi không thể mở được Thôn Thiên quyết thì thắc mắc hỏi

"Ngươi cứ nhỏ máu vào là được"Bá Long giải thích,quyển công pháp này là do hệ thống xuất bản.

Mỗi một quyển sách đều là một điểm thôn phệ của hắn a,không quan tâm đến vấn đề đau lòng kia nữa Bá Long đang xem xét công năng tông môn của hệ thống.

Càng xem thì hai mắt Bá Long càng phát sáng,miệng không nhìn được mà cười to"hahaha"một tiếng.

Bá Long không thèm quan tâm Lãnh Tuyệt đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ,hắn bây giờ đang sung sướng đến run người.

Hệ thống có công năng mới đó chính là ấn kí,cũng như tên hệ thống lưu lại ấn kí trên người đệ tử.

Ấn kí này không phải như cái ấn kí của Thôn Thiên quyết,cái ấn kí này giúp Bá Long nắm giữ được để tử bản tông.

Khi đệ tử phản bội cùng hoặc có ý định thì hệ thống sẽ thông báo cho Bá Long,như vậy thì tông môn sẽ không bao giờ xuất hiện nội gián.

Hơn thế nữa,khi để tử trong tông tiêu diệt mục tiêu thì Bá Long cũng nhận được thôn phệ điểm,mặc dù chỉ có năm phần nhưng cũng đủ để Bá Long sướng như lên tiên.

Ngoài ra mỗi đệ tử trong tông sau khi gia nhập sẽ nhận được một hệ thống,phải là một hệ thống.

Tuy không mạnh mẽ như của Bá Long nhưng cũng đủ rồi,hệ thống này có khả năng mua,trao đổi vật phẩm cũng như nhận được tin nhắn.



Nó giống như phiên bản cường hóa của điện thoại thông minh vậy,có thể nhắn giao lưu với đệ tử trong tông,mưa vật phẩm trong của hàng,trao đổi vật phẩm với đồng môn...

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó,muốn trao đổi cái gì thì cũng phải cần tới thôn phệ điểm.

Thôn phệ điểm của các đệ tử cũng thông qua chém giết,thu thập cảm xúc....

Sau khi hiểu hết công năng của hệ thống thì Bá Long cũng không khỏi cảm khái,xem ra hệ thống này còn rất ngưu bức a.

"Hệ thống người tự đánh dấu ấn kí vào người trong tông đi"

"Vâng,đang bắt đầu đánh dấu.Đánh dấu thành công,mời kí chủ mở bảng trạng thái tông môn để xem xét"

"Tông môn:Lạc thần tông

Số người:2

Tông chủ:Cao Bá Long

Đệ tử:Lãnh Tuyệt (99%)

Công pháp chính:Thôn Thiên quyết

Công pháp phụ:Kim Cương luyện thể



Võ kĩ:Hạc quyền,thạch phá đao..."

Nhìn độ trung thành của Lãnh Tuyệt lên tới 99 thì Bá Long không khỏi hài long,xem ra tiểu tử này còn rất trung thành a.

.....

Một tháng sau,Bá Long cùng Lãnh Tuyệt đang ngồi trên một con thuyền.

Sau khi báo được thù cho tứ thúc thì Bá Long cũng không muốn ở lại nơi đó nữa nên quyết định rời khỏi,trong một lần nhàm chán đang xem xét cửa hàng có hàng gì tốt hay không thì Bá Long phát hiện một vật phẩm khá thú vị.

Đó là thông tin sơ lược của Ma Vũ thế giới,hắn mua xong thì mới biết được nơi hắn đang ở là một nới xó xỉnh nào đó trong một chỗ xó xỉnh

Hắn đang ở một mảnh đại lục 1*,là một trong những đại lục yếu nhất cái thế giới Ma Vũ.Khi biết được điều này thì Bá Long mới hiểu ra,"Mẹ bảo sao người ở đây lại có tu vi yêu như vậy thì ra là ở nơi yếu nhất"Bá Long thầm nhổ nước bọt

Sau khi hiểu rõ sơ lược về thế giới này thì bá Long quyết định tiến về Loạn Ma đại lục,một đại lục 7*.

Cũng như cái tên của nó,nơi đây toàn là ác nhân sinh sống,nơi đây hỗn loạn không chịu nổi.Nhưng sức chiến đấu của đại lục này không thể xem thường,sức chiến đấu của người ở đại lục này thậm chí vượt qua người ở đại lục 8*.

Cũng vì nơi đây hỗn loạn nên rất thích hợp với Bá Long phát triển,hơn nữa Loạn Ma đại lục cũng gần đại lục mà Bá Long đang sinh sống.

Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ nên Bá Long quyết định lên đường,một tháng qua trải qua hàng ngàn trận chiến thì Bá Long cùng Lãnh Tuyệt tu vi cũng tăng như ngồi trên tên lửa.