Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 26



"Thôi không chơi với các ngươi nữa,đám người kia cũng bắt đầu chạy tới hóng hớt rồi.Ngươi nhanh chóng xử lí đi,chúng ta cần phải rời khỏi ngay"Bá Long khẽ cảm nhận một chút thì lên tiếng

Cũng không cho bọn người Chu gia phản ứng,Bá Long nhanh chóng tiễn chúng lên đường.

Mặc kệ Lãnh Tuyệt đang giết đỏ cả mắt,Bá Long nhanh chóng đi tìm tàng kinh các và bảo khố của Chu gia.

Bá Long khi nhìn thấy số lượng công pháp,võ kĩ cũng như bảo vật của Chu gia thì hai mắt hắn sáng lên nước giãi không kìm chế được mà chảy ra.

"Người xưa nói đúng,con đường phát tài nhanh chóng nhất đó chính là đi cướp a"Bá long lẩm bẩm trong miệng.

Nhanh chóng thu gom của cải vào kho đồ hệ thống,khi ra thì Bá Long đã thấy Lãnh Tuyệt đang ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Haha,tứ thúc thúc có linh thiêng có thấy không.Ta đã báo thù được cho thúc rồi,thúc hãy cứ yên nghỉ đi"Lãnh Tuyệt vừa cười lớn vừa khóc,nước mắt của hắn cứ tuôn ra không thể kiềm chế.

"Đi thôi"Bá Long tiến lại khẽ vỗ vai của hắn.

"Ừ"Lãnh Tuyệt cũng hiểu được tình hình bây giờ,hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cả hai nhanh chóng biến mất khỏi Chu gia.

....

Sau một lúc,rất nhiều thân ảnh xuất hiện tại Chu gia

"Thành chủ,ngài xem xem có thể nhận biết được hung thủ là ai không?"Một lão giả khẽ nhíu mài nhìn sang người trung niên bên cạnh.

"Nhìn tình cảnh này thì ta không thể đoán được hung thủ là ai,vết thương trên người bọn họ đều do quyền pháp gây nên.Ta cũng không biết có cao thủ nào dùng quyền pháp cả"Thành chủ kiểm tra vết thương thì trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Thành chủ,ngươi nhìn xem người này là ai?"Bỗng có một tiếng kêu lớn hấp dẫn mọi người



"Đây là?Đây không phải là thái thượng trưởng lão của Chu gia sao,không nghĩ lão già này còn chưa chết"Thành chủ khi nhìn thấy thi thể kia thì giật mình

"Hung thủ có thể giết chết lão ta xem ra không đơn giản,dù thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta nên cứ mặc kệ đi"Một lão giả lên tiếng đề nghị

"Đúng vậy a thành chủ,Chu gia tự gây nhiệt khó sống a"

"Đúng vậy"

Ý kiến này rất được những người còn lại tán thành,bọn bây giờ không quan tâm hung thủ diệt Chu gia là ai mà là ai tiếp quản sản nghiệp Chu gia a.

Thấy đám người đang nôn nóng kia thì thành chủ cũng thở dài một hơi,hắn cũng mặc kệ việc này.

Không phải hắn không muốn giúp Chu gia mà là việc này quá sức của hắn a,hung thủ có thể giết một luyện gân ngũ tầng hậu kì thì cũng có thể giết hắn a.

...

"Bây giờ ngươi tính sẽ như thế nào?"Bá Long nhìn Lãnh Tuyệt dò hỏi

"Thù thì ta cũng đã báo được,bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi"Lãnh Tuyệt khẽ mỉm cười,hắn bây giờ thù cũng đã báo nên không còn gánh nặng gì nữa.

"Tốt,vậy chào mừng ngươi gia nhập với Lạc Thần tông"Bá Long đưa tay ra về phía Lãnh Tuyệt mỉm cười

"Tốt,cảm ơn tông chủ"Lãnh Tuyệt cũng nắm tay Bá Long cười đáp lại

Vậy là sự thành lập của một tông môn được đánh dấu từ đây.

"Chúc mừng kí chủ thành công thành lập tông môn thành công,hệ thống mở ra công năng tông môn"



"Pháp môn tu luyện của tông môn sẽ được chuyển vào kho đồ hệ thống,mong kí chủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn"

"Phúc lợi tới rồi"Nghe hệ thống thông báo thì Bá Long trong lòng cười thầm.

Mở ra kho đồ thì thấy một quyền công pháp,hắn lấy ra xem thì bỗng quyển sách hóa thành ánh sáng chui vào đầu hắn.

Một pháp môn hiện lên trong đầu hắn,chỉ trong chốc lát Bá Long đã nắm hết được tinh túy của môn công pháp này.

Môn công pháp này có thể giúp những người tu luyện nó cảm nhận diện được nhau,khi tu luyện nó dần dần thay đổi tư chất,nâng cao tiềm lực cùng rèn luyện thân thể.

"Lại là một môn thần công"Bá Long trên mặt tràn đầy ý cười,môn công pháp này còn có một tác dụng đặc biệt khiến Bá Long sung sướng không thôi.

Tác dụng đó chính là lưu một ấn kí lên cơ thể người tu luyện,ấn kí này có thể thông qua tu luyện ngày càng lớn mạnh.Ấn kí có thể giúp người tu luyện cảm nhận được nhau,giúp phân biệt được đệ tử bản tông.

Khi người tu luyện công pháp này giết yêu thú hoạch người nào đó thì Bá Long hắn sẽ được hưởng bảy phần năng lượng đạt được,tuy vậy nhưng đừng xem thường ba phần này.

Ba phần này có thể khiến một người nhanh chóng đề cao tu vi,nghĩ tới đến tràng cảnh nằm một chỗ mà tu vi vẫn tăng đều đều thì Bá Long khẽ mỉm cười.

"Bá Long ngươi không sao chứ,có phải vừa nãy bị trúng đòn nên tinh thần có vấn đề hay không?"Lãnh Tuyệt nhìn thấy Bá Long cười ngây ngô như một tên thiểu năng thì quan tâm hỏi

"Hả,không không có gì.À ta có đồ tốt dành cho ngươi đây"Nói rồi ,Bá Long lấy ra một quyển sách đưa cho Lãnh Tuyệt.

"Đây là?"Lãnh Tuyệt khó hiểu hỏi

"Đây là pháp quyết độc môn của tông ta,nó có tên là Thôn Thiên quyết là một môn tuyệt đỉnh thần quyết"

"Pháp quyết độc môn?thì ra trước giờ ngươi vẫn tu luyện công pháp này sao?"

"Ừ đúng vậy,còn công pháp [Kim Cương Luyện thể]kia ngươi cũng tu luyện luôn đi"