Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 25



Nửa đêm,hai thân ảnh áo đen đang lẻn vào trong thành.Đó chính là Bá Long cùng Lãnh Tuyệt,Bá Long quyết định tối nay sẽ báo thù cho tứ thúc.

Bá Long phụ trách đối phó với cao tầng Chu gia còn Lãnh Tuyệt sẽ phụ trách giết những đệ tử của Chu gia.

Còn lí do vì sao diệt Chu gia thì do một phần là báo thù cho tứ thúc còn phần còn lại là Bá Long hắn cần công pháp võ kĩ để tham khảo.

Bá Long cũng không quan tâm đến luân thường đạo lí gì,ở thế giới này kẻ yếu không có quyền lên tiếng người không vì mình trời tru đất diệt.

Sau khi khử những tên hộ vệ canh cửa thì Bá Long nhanh chóng lẻn vào hậu viện,cao tầng của Chu gia hầu hết sống trong này.

Không một chút kiêng kị,Bá Long thẳng tay chém giết.Tiếng kêu la đã đánh động cao tầng của Chu gia,ngay lập tức gia chủ cùng với những trưởng lão có mặt.

Nhìn thấy Bá Long không một chút cố kị giết chết để của mình gia chủ Chu gia rống lên một tiếng giận dữ:"Tên khốn khiếp to gan,ta nhất định sẽ phanh thây ngươi để báo thù cho đệ tử Chu gia ta"

Nói rồi hắn lao đến tấn công Bá Long,những tên trưởng lão kia cũng ngay lập tức tấn công.

Võ kỹ liên tiếp được sử dụng tấn công về phía Bá Long,Bá Long cũng chẳng lo ngại vận dụng Thạch Phá quyền đáp trả.

Gia chủ Chu gia tu vi cũng mới luyện gân tam tầng hậu kì,còn các trưởng lão thì cũng chỉ từ luyện gân nhất tầng trung kì đến nhị giai đỉnh phong mà thôi Bá Long hắn còn không để vào mắt.

Thậm chí nếu không phải vì báo thù cho tứ thúc thì Bá Long còn chẳng thèm giết những tên yếu đuối này,khẩu vị của hắn bây giờ vô cùng lớn.

Yêu thú không phải từ luyện gân ngũ tầng trở lên thì Bá Long cũng chẳng thèm giết,không phải hắn tự cao nhưng giết những con yêu thú luyện gân ngũ tầng trở xuống quá lâu mà lại không có hiệu quả nhiều.

"Aaaa"Cả đám cao tầng Chu gia bị Bá Long đánh cho tan đàn xẻ nghé,trên người ai cũng in một quyền trên người.

"Ngươi là ai?Chu gia không thù không oán với các ngưới tại sao.."



"Không thù không oán?Các ngươi lầm rồi,không những có thù oán mà còn là không chết không thôi nữa kìa"

Không chờ tên gia chủ nói xong thì Bá Long đã mở miệng,sau khi nói xong thì không chờ tên kia nói tiếp Bá Long một quyền đánh xuống.

"Xin các hạ dừng tay"Bỗng một tiếng hét lớn khi quyền của Bá Long sắp đánh trúng.

"Thái thượng trưởng lão!"

"Gia gia"

"Sư tổ"

Cao tầng Chu gia đang tuyệt vọng khi nghe tiếng hét kia thì cả đám nhanh chóng phấn khởi,"Xem ra lại là một lão bất tử xuất hiện"Bá Long nghĩ

"Ngươi nói tại sao ta phải dừng tay a,nếu như ngươi kêu ta dừng tay mà ta làm theo không phải rất mất mặt a"Bá Long hứng thú hỏi

"Các hạ,không biết ngươi có thù gì với Chu gia nhưng ngươi đã giết rất nhiều đệ tử của Chu gia ta thì ngươi cũng nên thỏa mãn đi"Lão giả vừa xuất hiện trầm giọng nói.

"Thỏa mãn,không không nhiêu đây làm sao đủ cho được.Ta đã từng thề với trời là phải diệt Chu gia ngươi,nếu như bây giờ dừng lại thì không ổn lắm a"

"Hơn nữa ta cũng không muốn thất hứa a"Bá Long nói với vẻ khó xử

"Nếu như vậy thì ngươi đi chết đi"Lão giả bỗng ra tay tấn công Bá Long.

"Đùng"Bá Long bị lão đánh bay vào góc tường,bụi khói bay mù mịt

"Thái thưởng trưởng lão uy vũ"



"Thái thượng trưởng lão vô địch"

....

"Hừ,không biết sống chết"Lão giả thấy mình đắc thủ thì cũng đắc ý khẽ hừ một tiếng

"Bá Long ngươi có sao không"Lãnh Tuyệt thấy Bá Long bị lão giả kia đánh bay thì lo lắng chạy lại xem xét thương thế của hắn.

"Không sao,chút thương tổn này không làm gì được ta đâu"Từ trọng bụi mù Bá Long bước ra,trên người hắn không một chút thương tổn

Lúc lão giả nói chuyện với Bá Long thì hắn đã phát hiện lão giả kia đang lén vận dụng linh lực nhưng hắn vẫn giả vờ không biết,Bá Long hắn muốn thử xem nhục thân của mình mạnh mẽ bao nhiêu.

Không nghĩ tới một đòn toàn lực của luyện gân ngũ tầng đỉnh phong chỉ làm cho hắn có chút đau nhức mà thôi,điều này đến Bá Long cũng không ngờ tới.

Bá Long hắn đoán nhục thân của mình chắc chắn rất mạnh mẽ nhưng mạnh tới mức này thì có chút quá,lão giả kia thấy Bá Long sau khi dính một đòn toàn lực của mình mà không một vết thương thì không thể chấp nhận được.

"Ngươi tại sao không bị làm sao,không thể nào"

"Ngươi lần sau có thể đánh mạnh tay một chút được hay không?đánh lén như vậy thì làm sao mà giết người"Bá Long nói với giọng cười cợt

Còn Lãnh Tuyệt thấy Bá Long không một chút vết thương thì cũng an tâm,hắn tiếp tục chém giết đám đệ tử Chu gia.

"Lão bất tử,không ngờ ngươi còn ẩn dấu lâu như vậy a"

Nói thật thì sự xuất hiện của một thái thượng trưởng lão vẫn nằm trong dự tính của Bá Long,nhưng hắn cũng không ngờ lão giả này tu vi lại đạt tới cảnh giới này.