Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 24



Bá Long không nhanh chóng mở rộng thế lực mà chăm chỉ tu luyện,Lãnh Tuyệt cần thời gian tu luyện còn Bá Long cũng phải nhanh chóng nâng cao thực lực.

Sau ba tuần,Bá Long đang ngồi xếp bằng bằng khuôn mặt đăm chiêu.Bá Long hắn đang trong giai đoạn đột phá quan trọng nhất,giai đoạn để hắn từ Luyện da cảnh lên Luyện gân cảnh.

Ba tuần qua Bá Long điên cuồng săn giết yêu thú,cắn đan được để tu luyện nên tu vi một đường thẳng tiến đến luyện da thập tầng viên mãn thì mới dừng lại

"Đùng"Bỗng một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể Bá Long phát ra,Bá Long hắn đã thành công đột phá lên luyện gân cảnh.

Thở ra một ngụm khí,Bá Long cảm nhận sức mạnh trong người hắn.

Luồng sức mạnh này mạnh mẽ hơn khi còn ở luyện da thập tầng viên mãn gấp chục lần,cơ thể một lần nữa được cường hóa khiến cho Bá Long khoan khoái không thôi.

"Chúc mừng ngươi đột phá thành công"Lãnh Tuyệt thấy Bá Long đột phá thành công thì chạy lại chúc mừng.

Bá Long khẽ cười,khen ngợi"Không cần chúc mừng,mấy tuần qua ngươi cũng không kém"

Lãnh Tuyệt cũng nở ra một nụ cười"Tất cả là nhờ có ngươi,nếu không thì ta không được như vậy"

Lãnh Tuyệt trong bá tuần qua đột phá liên tiếp mấy cảnh giới,bây giờ tu vi của hắn đã là luyện da thất tầng.

Môn công pháp [Kim Cương luyện thể]này quả thực quá mạnh,mặc dù trong quá trình tu luyện cần phải chịu đau khổ cùng tốn kém rất nhiều tiền bạc để mua thảo được nhưng kết quả cũng rất rõ ràng.



Bá Long cũng tu luyện môn công pháp này,hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai viên mãn còn Lãnh Tuyệt chỉ mới tới tầng một hậu kì.

Cũng không phải Lãnh Tuyệt yếu kém gì mà Bá Long ỷ vào siêu cấp hồi phục nên tu luyện một đường thẳng tiến,còn Lãnh tuyệt thì phải nghỉ ngơi sau khi ngâm thuốc nên có được kết quả này đã không dễ dàng

Bây giờ chiến lực của Bá Long đã có thể đánh ngang tay với một số luyện gân cảnh cửu tầng,đó là hắn ỷ lại vào nhục thân cùng với sức mạnh của bản thân.

Nhìn vào bảng trạng thái thì Bá Long không khỏi hài lòng với thu hoạch của bản thân trong ba tuần qua:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ,lĩnh ngộ cấp tốc.

Kĩ năng bị động: Cương thiết chi khu(3*),Siêu cấp hồi phục(2*),cảm nhận nguy hiểm(3*),siêu cấp thì giác(2*),

Kĩ năng chủ động:phong nhận(3*),bước đi của gió(3*),thống lĩnh(2*),truy tung(3*),ẩn thân(3*),bước đi thầm lặng(3*),độc(3*),biến hình(3*),nô dich(2*),tăng tốc(3*)...

Kĩ năng đặc cấp:Vương giả trời sinh(3*),Thôn phệ lĩnh vực(?*)



Linh căn:3*

Tu Vi:luyện gân nhất tầng sơ kì

Chiến lực:luyện gân thất tầng sơ kì

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phẩm X1,Luyện thể đan X3,Huyết Sát đao.

Điểm:384

Đánh giá: Trung đẳng''

Nhìn thấy chiến lực của bản thân Bá Long không khỏi mỉm cười,sau khi giết chết tên Chu gì gì kia thì thể chất cũng như thiên phú của hắn một lần nứa đề cao.

Chỉ tiếc là công pháp cũng như võ kỹ của hắn quá ít,không thể phát huy ra được toàn bộ thiên phú của bản thân.

Bá Long hắn tuy không tu luyện võ kỹ của người khác nhưng khả năng tham khảo cũng như học hỏi lại rất cao a,hơn nữa trong tương lai một tông môn mà không có một môn võ kĩ nào đặc biệt thì làm sao được a.

Nhìn số lượng ít ỏi mà mình có thì Bá Long càng đau đầu,những võ kỹ này là Bá Long mua trong cửa hàng để cho Lãnh Tuyệt tu luyện.

Bỗng nghĩ tới gì đó thì Bá Long khẽ mỉm cười,''Xem ra cũng nên tới lúc báo thù rồi a"Bá Long thầm nghĩ.