Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 23



Lãnh Tuyệt nhìn thấy Bá Long mặt khó chịu như ăn phải cứt gà sáp,Lãnh Tuyệt lo lắng hỏi;

"Bá Long,ngươi bị sao vậy"

"Không sao,chỉ là nhớ tới một chuyện khó chịu mà thôi"

Bá Long cũng không thèm quan tâm tới hệ thống,hắn mở cửa hàng xem có cái gì tốt hay không.

"hít.."Bá Long không khỏi hít vào một hơi,giờ thì Bá Long biết hệ thống lấy đâu ra tự tin để cho hắn trong một quãng thời gian ngắn đứng đầu thế giới này rồi.

Vừa mới mở cửa hàng thì đập vào mắt hắn là các loại bảo vật,võ kĩ từ 10* trở lên khiến Bá Long thèm chảy dãi,nhưng khi nhìn tới giá tiền thì mặt hắn như trái khổ qua.

Bá Long bây giờ chỉ muốn chửi ầm lên một tiếng"Gian thương"ta đã bảo rồi làm sao có chuyện tên hệ thống này lại tốt bụng như vậy thì ra là có lí do.

Nhìn lại điểm số của mình thì Bá Long có cảm giác muốn khóc,hắn bây giờ vẫn quá nghèo a.

"Hệ thống,có vật gì ta có thể mua hay không a"

"Kí chủ chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể,cửa hàng sẽ liệt kê những vật cần hoặc vừa với giá tiền của ngài"

Quả nhiên khi Bá Long suy nghĩ trong đầu thì các vật phẩm khác,nhìn một vòng thì Bá Long không khỏi ngỡ ngàng trước số lượng mà vật phẩm đề xuất

Nhiều,quá nhiều,nhiều đến nỗi Bá Long cũng ngán ngẩm khi nhìn thấy số lượng khổng lồ của vật phẩm.

Bá Long nhìn thấy rất nhiều vật phẩm quen thuộc như:Huyết Sát đan 1*tuyệt phẩm,Luyện thể đan tuyệt phẩm...



Xem ra không phải hắn quá nghèo mà là những vật kia quá đắt,Bá Long nhanh chóng lấy lại tự tin.

Trầm ngâm một lát,Bá Long nhìn qua Lãnh Tuyệt.Khẽ cắn răng Bá Long vào cửa hàng tìm kiếm:

"Hệ thống liệt kê các đồ vật và cách giúp Lãnh Tuyệt đề cao tu vi nhanh chóng"

Vừa dứt lời các vật phẩm nhanh chóng thay đổi,hàng loạt các vật phẩm được bày ra trước mắt Bá Long.

Con mắt khẽ đảo quanh một vòng thì Bá Long rốt cuộc cũng nhìn thấy vật phẩm thích hợp[Kim Cương luyện thể]

Đây là công pháp giúp người tu luyện cải thiện được thể chất,tư chất cũng như cường hóa thân thể.

Nhưng với giá tiền của nó thì Bá Long chỉ mua được ba tầng đầu trong khi môn công pháp này có 12 tầng,quả nhiên nghèo thì vẫn hoàn nghèo Bá Long thầm nghĩ.

Bỏ ra 250 điểm để mua thì Bá Long hiện tại chỉ còn 185 điểm,"xem ra cần phải nhanh chóng kiếm thêm tiền chứ nếu không đừng nói là xây dựng một thế lực đứng đầu thế giới,lo cho bản thân còn không đủ a"Bá Long thầm nghĩ.

Bá Long:"Đây là công pháp có thể cải thiện được thể chất của ngươi,cầm lấy mà tu luyện"

Lãnh Tuyệt:''Không được,đây là công pháp của ngươi ta làm sao dám nhận"

Bá Long:"Ngươi cứ cầm lấy,ngươi xem với thể trạng của ngươi thì làm sao có thể báo thù chứ.Sợ là lúc báo thù thì được thì ngươi đã xanh cỏ từ lâu"

Lãnh Tuyệt:"Vậy thì ta cảm ơn ngươi,ta thề với trời rằng sau khi báo được thù sẽ một lòng một dạ phục tùng ngươi nếu như làm trái thì trời tru đất diệt mãi mãi không được siêu sinh"

Lãnh Tuyệt hắn cũng không ngu ngốc,không có cái gì trên đời là miễn phí cả.Hắn biết Bá Long đang mua chuộc nhân tâm nhưng hắn không quan tâm,chỉ cần báo được thù thì Bá Long bảo hắn đi chết thì hắn cũng không cự tuyệt.



Nhìn thấy Lãnh Tuyệt thề độc thì Bá Long rất hài lòng,mặc dù không biết lời thề có hiệu nhiệm hay không nhưng chỉ cần Lãnh Tuyệt thề độc như vậy thì có thể thấy được nếu như hắn không trung thành với mình thì ít nhất cũng không đâm sau lưng mình.

Sau chuyện bị phản bội kia khiến Bá Long rất cẩn thận trong việc lựa chọn thân tín,Lãnh Tuyệt là một đối tượng rất thích hợp làm cánh tay của hắn.

Bá Long cười đáp:"Tốt,hi vọng ngươi có thể thực hiện đúng lời thề của mình"

Lãnh Tuyệt:"Ngươi cứ yên tâm,nhưng còn một chuyện nữa ta không biết nên hỏi hay không"

Bá Long:"Ngươi cứ nói đi"

Lãnh Tuyệt:"Ngươi muốn thành lập một thế lực nhưng ngươi đã nghĩ ra tên của nó hay chưa?"

Bá Long:"Ặc,ta cũng chưa nghĩ ra"

Nếu không phải Lãnh Tuyệt nhắc tới vấn đề này thì Bá Long cũng quên mất đi,tên một cỗ thế lực tượng trưng cho tác phong cũng lí tưởng của thế lực đó.

Bá Long trầm tư một lúc thì bỗng nảy ra ý tưởng:"Hay gọi là Lạc Thần tông đi"

"Lạc Thần tông sao,một cái tên rất hay"Lãnh Tuyệt khen ngợi

"Đương nhiên là hay,nó lấy tên của cả một dòng tộc Lạc Hồng hùng mạnh mà"Bá Long tự hào nói

"Lạc Hồng?tại sao ta chưa bao giờ nghe nói qua"Lãnh Tuyệt thắc mắc

"Đương nhiên là ngươi không biết,người trên cả thế giới này không ai biết chứ nói gì ngươi"Đương nhiên lời này thì bá Long cũng chỉ nói thầm trong lòng.