Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 22



Nhìn thấy Lãnh Tuyệt như người mất hồn Bá Long chỉ thở dài,hắn hiểu cảm giác khi mất đi người thân là đau đớn đến nhường nào.

Chính Bá Long hắn cũng đã phải trải qua nỗi đau đó,lúc ông hắn mất thì hắn cũng đã tự giam mình trong phòng mấy ngày.

"Ta biết hiện tại ngươi rất đau khổ nhưng ngươi cần phải sống tiếp,sống để báo thù cho thúc ấy''

"Báo thù sao?ta có thể báo thù được sao?"

"Tại sao lại không được,chỉ cần ngươi có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được hơn nữa ngươi còn có ta.Ta thề với thiên địa rằng ta chắc chắn sẽ báo thù cho thúc ấy,nếu không ta bị trời tru đất diệt"

"Cảm ơn ngươi"

Lãnh Tuyệt cảm xúc cũng dần bĩnh tĩnh trở lại,hắn đã trải qua nỗi đau mất đi người thân một lần này lại phải cảm nhận nó một lần nữa

Nhưng Lãnh Tuyệt hắn biết bây giờ chạy tới Chu gia để báo thù thì cũng không lật lên được sóng gió gì,bây giờ việc cần làm bây giờ không phải là đau khổ mà là phải tìm cách báo thù

Nói thật Bá Long khá bất ngờ khi thấy Lãnh Tuyệt có thể khôi phục lại lí trí nhanh như vậy,hắn không khỏi cảm thán đúng là người của thế giới này khả năng tiếp nhận cao thật.

Có điều Bá Long hắn không biết Lãnh Tuyệt chỉ là một trong ít người có thể chịu đựng được sự đau khổ mà không mất đi lí trí,ở nơi này cũng không thiếu người khi mất đi người thân mà mất luôn lí trí.

Dù sao người ở thế giới nào thì cũng là người,cũng có cảm xúc giống như nhau chỉ là hoàn cảnh sống ở mỗi thế giới khác nhau nên mới dẫn tới tư duy khác nhau mà thôi.

Nhìn thấy Lãnh Tuyệt đã lấy lại tinh thần thì Bá Long cũng yên tâm hơn phần nào,hắn sợ tên này máu liều nhiều hơn máu não nửa đêm chạy đi ám sát các loại rồi chết thì Bá Long cũng bó tay.

"Trước hết sức mạnh của chúng ta còn không đủ,chúng ta có ba con đường trước mắt"



"Ba con đường?"

"Phải,con đường thứ nhất là xây dựng hoặc gia nhập một thế lực có thể đối kháng và tiêu diệt được Chu gia"

"Con đường thứ hai là tu luyện và trở nên mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt Chu gia"

Bá Long liên tiếp nói ra hai con đường mà hiện tại bọn hắn có thể đi,nghe Bá Long nói vật thì Lãnh Tuyệt trầm tư một lát rồi nói:

"Vậy con đường thứ ba là gì?"

"Con đường thứ ba đương nhiên là.."Bá Long cố tình kéo dài một tiếng:"Là đi cả hai con đường trên"

Nghe Bá Long nói vậy thì Lãnh Tuyệt đờ người ra một thoáng rồi phì cười nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy quyết tâm,Lãnh Tuyệt nói với giọng chắc nịch:

"Đương nhiên là chọn con đường thứ ba rồi"

"Tốt đúng ý ta"

Bá Long cười lên một tiếng,trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ thành công

Nhiệm vụ:Xây dựng một cỗ thế lực lực càn quét toàn bộ thế giới này

Thời hạn:50 năm



Thất bại:đương nhiên là chết"

"Chúc mừng kí chủ thành công kích hoạt nhiệm vụ,bắt đầu mở ra cửa hàng.Trong cửa hàng có thể mua sớm bằng điểm thôn phệ"

"Điểm thôn phệ có thể thu hoạch từ việc chém giết yêu thú,nhờ danh tiếng,cảm xúc..."

"Điểm số hiện tại của kí chủ:435"

"Hệ thống ,ngươi có thể không kích hoạt nhiệm vụ được sao?"

"Kích hoạt nhiệm vụ là ngẫu nhiên hoặc căn cứ theo mong muốn của kí chủ để tạo ra nhiệm vụ"

"Vậy ngươi có thể hay không xóa đi mục thất bại được không,ngươi bắt ta làm nhiệm vụ không cho ta một chút quà mọn mà thất bại lại phải treo.Ngươi có còn lòng thương người hay không?Các nhà tư bản,độc tài còn không ác bằng ngươi a"

"Xin lỗi kí chủ nhưng ta chỉ là một hệ thống nên không có lòng thương người,còn việc thất bại thì đương nhiên là phế vật thì phải vứt bỏ đi thôi"

"Ngươi có nghĩ rằng nhiệm vụ mà ngươi đưa ra khó đến thế nào không,nhiệm vụ mà ngươi đặt ra khiến cho bao nhiêu người cả đời cũng không làm được hay không"

"Kí chủ yên tâm,có ta ở đây thì việc đó cũng không có gì là khó"

"Hi vọng như ngươi nói đi"Bá Long bất lực nói

Bá Long hắn đã không còn sức để nói chuyện với cái hệ thống này nữa rồi,mẹ nó cái hệ thống này da mặt quá dày hơn nữa ánh mắt cực cao.

Bá Long có cảm giác khi hắn nói chuyện với cái hệ thống này thì luôn bị cái hệ thống này chọc tức hộc máu,hắn cũng không muốn nói chuyện với cái hệ thống chết tuyệt này quá mệt mỏi.