Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 21



"Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành Sinh Tử nhiệm vụ,đang trong quá trình hấp thụ...1%...30%..66%.....75%..99%...100%"

"Hệ thống đã hoàn thiện,xin chúc mừng kí chủ đã sở hữu hoàn toàn Thôn Phệ Hệ Thống,mời kí chủ mong chóng mạnh mẽ hơn"

"Bởi vì đã hoàn toàn hoàn thiện,hệ thống thông báo nhiệm vụ mới"

"Sinh và Tử

Giới thiệu:Trong vòng 50 năm kí chủ phải đạt tới đỉnh phong của thế giới này

Thất bại:CHẾT"

Hệ thống liên tiếp thông báo kiến Bá Long sững sờ,cái vụ mà hệ thống dung hợp với mảnh còn lại thì hợp lí nhưng mà:

"***Hệ thống,Ngươi đùa ta sao.Tại sao ngươi lại còn có cái Sinh và Tử nhiệm vụ này là sao,không phải ta giết tên phế vật kia thì mọi việc đâu vào đấy rồi hay sao?''

"Hệ thống chưa bao giờ nói rằng sau khi hoàn thành Sinh Tử nhiệm vụ thì không còn nhiệm vụ khác,hơn nữa ta đưa ra nhiệm vụ là muốn tốt cho kí chủ"

"Con mẹ nó,ngươi trước đây là cầm đầu đường dây lừa gạt hay sao.Mẹ nó,mặt ngươi ta không ngờ lại dày như vậy"

"Ta cũng là muốn tốt cho kí chủ mà thôi"

"Muốn tốt cho ta?Muốn tốt cho ta mà ngươi kêu thất bại là ngỏm là sao?Sự tốt bụng của ngươi nên dành cho người khác đi ta cảm thấy mình quá rác rưởi để nhận lấy sự tốt bụng của ngươi"

......

Sau một hồi chủi rủa mà hệ thống không thèm quan tâm thì Bá Long đành phải thôi,Bá Long hắn vốn định sau khi hoàn thiện nhiệm vụ xong thì tham gia cẩu đạo.

Nhưng xem ra ông trời thích chơi đùa với hắn,mới hoàn thành xong một cái nhiệm vụ Sinh Tử xong thì lại lòi ra một cái nhiệm vụ Sinh và Tử ai có thể biết được là sau khi hoàn thiện xong thì lại lòi ra cái nhiệm vụ khác hay không?

Thở ra một hơi,Bá Long thay bộ hắc y tiến về phía thành.Bá Long không ngu gì mà tiến vào thành với bộ dạng vừa rồi,lúc hắn và tên Chu Lập kia chạy về phía này thì không ít người thấy.

Bá Long tin chắc rằng khi tiến vào thành với bộ dáng lúc nãy thì sẽ bị gia tộc của tên Chu Lập bắt giữ,mà Bá Long thì lại không biết được gia tộc kia mạnh bao nhiêu.

Vì an toàn cho bản thân cũng như người bên cạnh thì Bá long đành ngụy trang để tránh răc rối,hắn cũng cần phải nhanh chóng tìm được Lãnh Tuyệt và tứ thúc.

Lúc hắn vào thành với bộ dáng ban đầu thì bị không ít người thấy,nếu như bị tra ra thì Lãnh Tuyệt và tứ thúc sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khoảng 10 phút thì Bá Long mới tìm được Lãnh Tuyệt,sợ hiểu lầm nên Bá Long lên tiếng trước:



"Lãnh Tuyệt,là ta Bá Long đây.Ngươi đã tìm được tứ thúc chưa?"

"Là ngưới sao,sao phải ăn mặc như vậy kém chút ta nhận không ra"

"Ta gặp một chút rắc rồi,ngươi đã tìm được tứ thúc hay chưa?"

"Ta vẫn chưa tìm được,ta đã đi tìm khắp nơi mà không thấy thúc ấy"

"Vẫn chưa tìm được sao?Vậy ngươi đi với ta,ta có cách"

"Ngươi có cách sao,vậy thì tốt quá"

Lãnh Tuyệt nghe Bá Long có cách thì thở phào,hắn từ bé đã mất đi người thân.Nhờ tứ thúc cưu mang nên mới sống được tới bây giờ,nói không ngoa thì tứ thúc như người cha thứ 2 của hắn vậy.

Còn cách của Bá Long là gì thì đương nhiên là mua tin tức,Bái Nguyệt lâu là nơi mua bán tin tức rất nổi tiếng nên hắn không lo một chút nào.

Đi tới Bái Nguyệt lâu,Bá LOng không dài dòng :

"Ta muốn mua tin tức"

"Vâng,khách nhân muốn mua tin tức gì"

"Ta muốn tìm người này"Nói rồi thì Bá Long đưa một tấm ảnh được vẽ bằng mực,đó là hắn nhờ một thi sĩ vẽ lại

"Được,xin mời ngài chờ một lát sẽ có kết quả ngay"

Nói xong thì tiếp tân chạy ngay vào trong phòng,Bá Long thì ngồi đó cùng với Lãnh Tuyệt

"Bá Long ngươi có chắc là có thể tìm được tứ thúc hay không"

"Ngươi cứ yên tâm,Bái Nguyệt lâu nổi tiếng là thông tin linh thông.Nếu như Bái nguyệt lâu không tìm được tứ thúc thì ta và ngươi cũng không tìm được đâu"

Nghe Bá Long nói vậy thì Lãnh Tuyệt cũng yên tâm đi phần nào,hắn cũng không ngốc chỉ là do lúc nãy quá lo lăng nên không nghĩ ra mà thôi.

"Nhưng ta nghe nói nơi đây bán tin tức cũng không rẻ đâu"

"Ngươi yên tâm,ta vừa mới bắn được một số lượng xác yêu thú rất lớn nên không cần lo lắng về tiền bạc"

Về vấn đề tiền bạc thì Bá Long rất có tự tin,6 đồng tiền vàng hắn đã đổi ra thành 6000 đồng bạc tất cả bị hắn bỏ vào kho đồ của hệ thống.

"Khách nhân,ta đã tìm được người này"



"Vậy hắn đang ở đâu"

"Hắn đã bị giết"

"Ai giết?Là tên nào"

"Là Chu gia,hắn sau khi bán một lượng lớn xác yêu thú thì bị đệ tử Chu gia nhìn thấy nên bị đánh cướp và bị sát hại"

"Lại là Chu gia"Bá Long gằn giọng,hắn bây giờ đang cố kìm nén sát ý trong người.

Khi tới thế giới này thì người thân của hắn cũng chỉ có Lãnh Tuyệt và tứ thúc,vậy mà bây giờ nghe tin người thân của hắn bị người ta giết chết thì bảo sao hắn không tức giận.

Còn Lãnh Tuyệt sau khi nghe tin tức đó thì như người trên mây,trong miệng luôn nói nhỏ:"Không thể nào,tứ thúc không thể nào chết,không thể nào..."

"Làm ơn ngươi có thể xác nhận lại xem xem có sai sót gì hay không"Bá Long mặc dù biết được rằng điều đó có thể là sự thật nhưng vẫn cố xác nhận một lần nữa.

"Tốt"

"Cảm ơn"

"Không có gì đây là trách nhiệm của ta"

Sau khi người tiếp tân ngay lập tức chạy vào xác nhận,hắn không muốn ở gần người áo đen này thêm một chút nào.

Sát ý của Bá Long mặc dù bị hắn kìm nén lại nhưng vẫn tỏa ra một chút,một chút này cũng khiến cho người tiếp tân này sợ hãi không thôi.

"Bá Long đây không phải là sự thật phải không?"

"Ta cũng không biết được nữa,yên tâm nếu như đó là sự thật thì ta chắc chắn sẽ báo thù cho thúc ấy"

''Cảm ơn ngươi''Lãnh Tuyệt sau khi nghe Bá Long nói thì cũng rất cảm động,hắn biết nếu như đó là sự thật thì với một kẻ tu vi thấp kém như hắn thì không thể nào lật lên được sóng gió gì.

"Khách nhân,ta đã xác định lại tin tức này là đúng 100%"

"Vậy sao,cảm ơn ngươi"

Bá Long mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe tin dữ hắn cũng khó có thể kiểm soát được cảm xúc,nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo.

Bá Long trả tiền xong liền mang theo Lãnh Tuyệt rời khỏi thành,việc cấp bách nhất bây giờ là ra khỏi Uyên thành.