Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 15



Nhìn trạng thái của con tinh tinh bây giờ Bá Long không khỏi liên tưởng đến songoku.

"Con mẹ nó,không ngờ ngươi lại biết biến thân"

Nếu như lông của con tinh tinh không biến thành màu vàng thì Bá Long còn tưởng con tinh tinh này có huyết thống siêu saiyan,nhìn con tinh tinh đã hồi phục hoàn toàn Bá Long không thể không cẩn thận.

Siêu khi "biến hình"xong thì con tinh tinh nhảy tới đánh một quyền về phía Bá Long,Bá Long cũng dồn hết sức đánh ra một quyền.

Quyền ảnh va chạm nhau phát ra một tiếng vang lớn,đất đá dưới chân Bá Long không chịu được áp lực mà lún xuống.

Bá Long bị đánh văng ra lộn vòng mấy lần thì mới giữ được thăng bằng,cánh tay của hắn bay giờ thảm không thể tả.

Da thịt thì rách bấn xương khớp như muốn náp đi,cả cánh tay như đống bầy nhầy vậy.

Con tinh tinh sau khi đánh bay Bá Long cũng không truy kích mà rông lên một tiếng như thi uy rồi đấm thung thục vào ngực mình,nó như đang khoe khoang về sức mạnh của bản thân với Bá Long.

"Mẹ,tiểu nhân đắc chí"Thấy con tinh tinh đang khoe khoang thì Bá Long không khỏi bực mình.

Bá Long lấy đà lao tới con tinh tinh,làn này hắn không ngạng khánh nữa mà bắt đầu lợi dụng tốc độ của bản thân.

Bá Long tung quyền như vũ bão về phía con tinh tinh,sau lần giao thủ kia thì Bá Long cũng nắm bắt được sơ lược về con tinh tinh.

Con tinh tinh này lực đạo hung mãnh nhưng tốc độ không cao,sau khi "biến hình" thì tốc cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Thế là lợi dụng yếu điểm của nó Bá Long lấy nhiều ngự ít,nếu một quyền của ta không địch lại một quyền của ngươi vậy thì hai quyền,hai quyền không đủ,vậy tăng lên ba quyền...



Bá Long hắn không tin rằng nhiều quyền của bản thân lại không địch nổi một quyền của con tinh tinh,quyền của Bá Long ngày ngày càng nhanh quyền ảnh dày đặc hướng về con tinh tinh.

Con tinh tinh thấy thế cũng không dám khinh thường,nó vận dụng hết sức mà ra quyền.Quyền của nó khi va chạm với quyền ảnh của Bá Long sinh ra một luồng song xung kích,đất đai cây cỏ xung quanh bị thổi bay.

"Đùng"

Cả hai thân ảnh đều bay xa,Bá Long bây giờ thảm không thể tả nhưng con tinh tinh cũng không kém hơn Bá Long là bao nhiêu.

Bá Long thì hai tay như đống bầy nhầy,không còn có một chút cảm giác.Con tinh tinh thì tình trạng cung như vậy nhưng tình trạng của nó khá hơn,hai tay nó cũng bị phế đi nhưng còn chưa đến nỗi bầy nhầy như Bá Long.

Nhưng ưu thế của siêu cấp hồi phục dần thể hiện ra,thương thế của Bá Long tuy năng hơn nhưng đang dùng tốc đọ kinh người khôi phục.

Chẳng mấy chốc thì cả hai tay đã khôi phục,nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ Bá Long bây giờ cả người tràn đầy mồ hôi răng nghiến chặt.

Trong quá trình hồi phục thì đau đớn và khó chịu không phải dạng vừa,bình thường mọc da non cũng khiến cho người bình thường ngứa ngáy khó chịu.

Bá Long bây giờ phải chịu đựng gắp hàng triệu lần nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng sự giày vò này,mặc dù hai tay đã khôi phục nhưng Bá Long không còn chút sức lực nào để giết con tinh tinh cả.

Sau một lúc thì Bá Long mới từ từ đứng lên,hắn lấy Huyết Sát đao ra và đi đến con tinh tinh.

Con tinh tinh bây giờ hơi thở yêu ớt vì mất máu quá nhiều,nhìn con tinh tinh đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin.

Bá Long chỉ đành một đao kết thúc cuộc đời của nó,nó bây giờ sống cũng không tới một ngày thay vì sống lay lứt như vậy thì Bá Long giúp nó kết thúc cuộc đời đau khổ này.