Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 14



Nhìn tình trạng của con tê giác thì Bá Long cũng không ngờ mình lại mạnh như vậy,tìm một cái cây gần đó để thủ sức.

Bá long vung một đấm thử xem xem lực đạo của mình bây giờ,lúc hắn ra quyền thì mọi múi cơ của hắn chuyện động một cách có trình tự.

"Đùng'

Sau khi hứng chịu một quyền của Bá Long thì cái cây bị gãy,chỗ bị đánh vào thì nát bét không giống như bị một quyền đánh vào mà giống như bị một pháo bắm nát.

Bá Long thề rằng hắn không hề sử dụng toàn lực,hắn chỉ thử xem xem súc mạnh của mình là bao nhiêu mà thôi.

Bỗng Bá Long nhớ ra bảng trạng thái,có bảng trạng thái thì không phải là biết được rồi hay sao.Vỗ trán vài phát thì Bá Long xem bảng trạng thái:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ

Kĩ năng bị động: làn da sắt thép(2*),Siêu cấp hồi phục(2*),cảm nhận nguy hiểm(1*)

Kĩ năng chủ động:phong đao(3*),bước đi của gió(3*),thống lĩnh(2*),truy tung(2*),ẩn thân(2*),bước đi thầm lặng(1*),độc(2*)

Linh căn:3*



Tu Vi:luyện da nhị tầng viên mãn

Chiến lực:luyện da lục tầng trung kì

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phâmX5,Luyện thể đan X30,Huyết Sát đao.

Đánh giá: Trung đẳng''

Nhìn bảng trạng thái Bá Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh,không ngờ chỉ một lần rơi vào trạng thái vừa rồi mà tu vi cũng như chiến lực hắn tăng một mảng lớn.

Đang hí hửng thì hệ thống thông báo:

"Kí chủ vừa lĩnh ngộ được một bộ quyền pháp,xin mời đặt tên"

"Lĩnh ngộ!"

"Đúng vậy,kí chủ rơi vào trạng thái lúc nãy là [ngộ].Nhờ vào trạng thái [ngộ]nên kí chủ đã lĩnh ngộ được một bộ quyền pháp,xin mời đặt tên"

"Tên sao?Ta cũng không giỏi việc đặt tên.Quyền này vừa ra uy mãnh dị thường không gì không phá vì vậy lấy cái tên Thạch Phá Quyền đi"

"Chúc mừng kí chủ lĩnh ngộ được Thạch Phá Quyền(2*),mong kí chủ tiếp tục lĩnh ngộ để nâng cao cũng như mài dũa nó càng trở nên mạnh hơn"

"Không ngờ ta lại lĩnh ngộ được một bộ quyền kỹ"Bá Long thầm cảm khái



Cũng không dừng lại lâu,Bá Long tiếp tục tìm yêu thú cao giai để khiêu chiến.

Hệ thông có nói bộ quyền pháp này cần mài dũa để trở nên mạnh mẽ hơn nữa,hắn chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến yêu thú cao giai mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Không những vậy chỉ giết một con yêu thú luyện da lục tầng sơ kì thôi mà tu vi Bá Long hắn đã tăng một mảng lớn,nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành mục tiêu.

Càng nghĩ càng phấn khích,Bá Long hận không thể tìm một con yêu thú luyện da thất tầng để khiêu chiến.

Sau một hồi quan sát thì Bá Long đã chọn được đối thủ thích hợp,đó là một con tinh tinh luyện da thất tầng trung kì.

Nó là một đối thủ không thể thích hợp hơn,Bá Long hắn còn nhìn thấy con tinh tinh này một quyền giết chết một con yêu hầu luyện da lục tầng viên mãn.

Bá Long vẫn như cũ khiêu khích nó,quả nhiên chiêu này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả con tinh tinh lao vào tấn công Bá Long.

Con tinh tinh ra quyền như vũ bão đánh liên tiếp về phía Bá Long,Bá Long cũng không chịu thua kém tung quyền đáp trả.

Khi quyền của hắn và con tinh tinh chạm nhau thì truyền tới một cơn đau,tuy không mãnh liệt như cũ nhưng vẫn rất đau.

Bá Long cắn răng cố chịu đựng,quyền ảnh càng mãnh liệt hơn.Quyền ảnh của cả hai giao nhau phát ra âm thanh trầm dục,như tiếng hai pháo dao nhau.

Bá Long nhờ vào siêu cấp hồi phục nên dần chiếm thượng phong,thấy tình thế không ổn con tinh tinh chủ động rút lui.

Nó nhảy lên cành cây gần đó rồi gầm lên một tiếng,Bá Long hắn tưởng con tinh tinh tính bỏ chạy nên đuổi theo.

Nhưng không,sau khi gầm lên thì con tinh tinh cơ thể lớn hơn một vòng.Tu vi trực tiếp nhảy lên luyện da thất tầng hậu kì,vết thương của nó cũng đang từ từ hồi phục.