Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 10



Sáng sớm hắn tiếp tục với công việc hằng ngày,hắn tính gọi cả hai người kia dậy để dùng cơm nhưng dẹp ngay ý nghĩ đó khi thấy Lãnh Tuyệt cùng tú thúc đang ngủ say.

Bá Long đành ghi lại lời nhắc nhớ dùng bữa xong thì hắn bắt đầu cuộc trae thù,Bá Long hắn mong chờ cuộc trả thù này đến nỗi hắn không thể ngủ yên được.

Tìm một hồi trong rừng thì Bá Long bỗng ngửi thấy mùi đặc trưng,đấy chẳng phải là mùi mà hắn đã sử dụng kĩ năng truy tung lên đàn sói hay sao.

Bá Long ngay lập tức chạy lại nơi phát ra mùi hương,đập vào mắt Bá Long là đàn sói đang săn mồi.

Lần này bọn chúng săn một con yêu trư luyện da ngũ tầng sơ kì,nhìn thấy đàn sói có ít hơn hôm qua một ít thì Bá Long đoán hẳn bọn này bị chết do đi săn.

Bá Long trong đầu đang suy nghĩ chiến lược,hắn quyết định giết con phong lang đầu đàn kia.Với ẩn thân và đôc hai đại kĩ năng này thì Bá Long tin tưởng nếu nó bị đánh trúng không chết thì cũng la lết.

Nghĩ là làm Bá Long khong chút do dự triển khai kế hoạch,hắn nhờ ẩn nấp sau những tán cây mà dần dần tiếp cận được con phong lang đầu đàn.

Nó vẫn ung dung nằm xem tiểu đệ của mình săn mồi mà không chú ý đến có nguy hiểm đang tiếp cận mình,Bá Long lập tức lao ra nhắm ngay cổ của nó mà chém một đao.

Con phong lang đầu đàn cũng không phải dạng tầm thường,nó có được chức đầu đàn này cũng phải trải qua hàng trăm trận chiến khốc liệt nên bản lĩnh vẫn là có.

Nó ngay lạp tức cảm nhận được nguy hiểm khi Bá Long vừa lao ra,con phong lang đầu đàn lập tức nhảy ra chố khác để tránh né.

Mặc dù phản ứng nhanh nhưng nó vẫn bị Bá Long chém trúng,nhìn con phong lang đầu đàn cổ đang chảy máu thì Bá Long thầm kêu đáng tiếc.



Bá Long hắn không ngờ con phong lang đầu đàn lại phản ứng nhanh như vậy,một đao đó mặc dù chém trúng nhưng không phải là một phát chí mạng.

Nhân lúc nó bệnh mà trực tiếp dòi mạng,không cho nó kịp phản ứng Bá Long đã lao lại bồi thêm một đao nhưng bất thành.

Con phong lang đầu đàn nhanh như cắt đã tránh kịp và phản công,nó phun liên tiếp phong đao về phía Bá Long.

Không dám ngạng khánh bởi vì Bá Long hắn cảm nhận được phong đao mà con đàu đàn này phóng ra mạng hơn nhưng con khác,Bá Long cung sử dụng phong đao để đối kháng.

Mặc dù phong đao của Bá Long đã lên 2* nhưng vẫn không đủ đối kháng với con phong lang đầu đàn,Bá Long hắn cũng biết điều đó nên chỉ sử dụng phong đao nhằm mục đích ngăn chặn một chút thời gian để hắn tránh né mà thôi.

Lúc nãy chém vào con phong lang đầu đàn thí hắn đã cho độc dính vào Huyết Sát đao rồi,chỉ cần câu một chút thời gian thì Bá Long nắm chắc chiến thắng trong tầm tay.

Nhưng không cho Bá Long thời gian,đàn sói đã thấy động tĩnh nơi này nên đã bắt đầu chạy lại.

Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị nhân loại tấn công thì cả đám phong lang tức giận hú lên một tiếng rồi lao vào tấn công Bá Long,nhìn thấy đám phong lang chạy tới thì Bá Long không thể không rút lui chờ đợi thời cơ.

Bá Long lui ra chém liên tiếp phong đao vào đàm phong lang nhằm loại bỏ một số phong lang,Bá Long hắn quyết định sử dụng chiếm dịch du kích.

Bá Long nhanh chóng ẩn nấp,hắn nhân lúc đàn sói chưa tập hợp đủ để loại bỏ một số phong lang nhỏ yếu.

Khi cả đàn phong lang tập hợp thì chỉ còn lác đác mười mấy con,bây giờ con phong lang đầu đàn bắt đầu suy yếu.



Nó bị độc kèm theo mất máu nhiều nên sức chiếm đấu giảm mạnh,nay chiến lực 10 không còn 1 đang nằm thoi thóp.

Nhìn thấy tình hình thì Bá Long không còn lo sợ gì nữa,hắn lao ra nhanh như cắt nhắm vào một con phong lang có tu vi luyện da ngũ tầng sơ kì.

Nhưng bọn phong lang đã sớm đề phòng Bá Long,khi thấy hắn lao ra thì bọn chúng nhanh chong tản ra.

Nhìn thấy đánh lén không thành thì Bá Long không nẩn lòng mà nhanh chóng mượn lực chém lúc nãy chuyển hướng sang chém một con phong lang bên cạnh.

Con phong lang kia không ngờ tới việc này nên bị hắn một đao chém bay đầu,không cho bon phong lang có cơ hội phản công Bá Long tiếp tục tấn công dồn dập.

Sau một lúc thì cả đàn phong lang đều đã vong mạng dưới tay Bá Long,nhìn con phong lang đầu đàn đang nằm thoi thóp đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

Bá Long bước từng bước chậm rãi đi tới,con đầu đàn căm hận hu lên một tiếng.Tiếng hú của nó không còn sự kiêu ngạo oai hùng mà chỉ còn sự bất lực và căm hận,nó đã phải nhìn cả đàn mình chết đi mà không thể làm gì khiến nó rất đau khổ.

Nhìn con phong lang đầu đàn đang đau khổ thì Bá Long chỉ thở dài một hơi,hắn một đao kết thúc cuộc đời đau khổ của nó.

Từ khí bước vào thế giới này thì Bá Long hắn đã xác định là phải chém giết rất nhiều,bất kì lúc nào cũng có thể mất đi nên hắn không có cảm giác tội lỗi gì.

Bá Long hắn chỉ khẽ cảm khái một tiếng,sinh mạng quá mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi.

Chỉ có thể mạnh lên mới có thể bảo đảm sinh mạng của mình,chỉ có thể tiếp tục tiến bước mới càng đảm bảo được sinh mạng của bản thân.