Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 1: Xuyên Qua



“A,đầu ta đau quá"Ở một khu rừng hẻo lánh một thiếu niên tầm 15 đến 16 tuổi vừa tỉnh lại đã ôm đầu kêu đau.Sau một hồi kêu ca thì hắn mới bình tĩnh lại và bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh mình.

Nơi đây là một khu rừng hẻo lánh,xung quanh chỉ toàn cây cối và một số động vật nhỏ vừa bị hắn kêu đau mà hoảng sợ bỏ chạy.

Hắn tính đứng dậy để xem xét tình hình xung quanh nhưng bị cơn đau từ khắp cơ truyền đến khiến cho hắn bị khựng lại,bây giờ hắn mới để ý đến cơ thể của mình.

Cơ thể hắn toàn là vết bầm tím và chầy xước,cơ thể thì đau nhức.Dù chỉ là một cử động nhẹ thôi cũng khiến hắn đau đớn vô cùng,nỗi đau này chẳng khác gì đang có hằng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể hắn cả.

Hắn khoác lên trên người hắn là một bộ đồ màu xanh nước,trên áo toàn là vết chắp vá không còn chỗ nào được lành lặn cả.

Khiến hắn chú hơn tất cả đó chính là bộ đồ hắn đang mặc rất giống với trang phục thời xưa,chúng rất giống với những bộ trang phục mà hắn hồi nhỏ còn xem phim kiếm hiệp nhìn thấy.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân mình thì một cơn đau truyền đến não khiến cho hắn không kìm được mà la lớn,một luồng thông tin khổng lồ không biết từ đâu truyền vào não hắn khiến chó đầu hắn gần như bị quá tải.

Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra những hình ảnh,trong hình hắn thấy cuộc đời của một thiếu niên.

Hắn chứng kiếm toàn bị mọi thừ từ khi thiếu niên 5 tuổi cho đến khi hắn bị rơi xuống vách núi và chết đi.Thiếu niên này là một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi,hắn phải học cách sinh tồn trong xã hội tràn đầy nguy hiểm này từ khi hắn chỉ mới 5 tuổi,hắn đã phải làm mọi cách từ xin ăn cho đến làm việc cực khổ.

Đến năm hắn 13 tuổi hắn được nhận làm người hầu cho một gia tộc ở trong Uyên thành thì cuộc sống của hắn mới khá khẩm hơn một xíu,nào có ai ngờ được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp chưa được bao lâu thì hắn được quản gia sai đi tìm hiểu tin tức về một tin tức về một con hung thú cùng với một đám hạ nhân khác.

Đoàn người đành phải tiến vào rừng rậm để tìm hiểu thông tin,vào không được bao thì đoàn người được con hung thú.

Nó là một còn Hắc hổ to,cao khoảng 2m toàn thân là là một màu đen tuyền.Đám người bị nó đuổi theo nên chiu ra chạy,tên thiếu niên này khá may mắn nên không bị con Hắc hổ đuổi theo nhưng tránh vỏ dừa thì gặp phải vỏ sầu riêng.



Sau khi hắn chạy được một đoạn thì hắn lại bị một con mãng xà đuổi theo,trong quá trình chạy thì hắn vì lo lắng chạy nên không chú ý phía trước và thế là hắn bị té xuống vách núi.

Hên là nhờ dưới vách núi có nhiều cây cối nên khi hắn rơi xuống thì lực cản của cây cối đã giúp hắn không hứng hết lực dội lại,mặc dù vậy nhưng hắn vãn bị thương không hề nhẹ.

Ngoại thương thì nhẹ nhưng nội thương của hắn thì nặng vô cùng,hắn cảm giác cơ thể hắn không còn chỗ nào lành lặn cả.Không nói tới vụ vết thương,bây giờ hắn còn không thể hoàn hồn được.

Điều đó cũng rất bình thường bởi vì với hắn việc xuyên không là việc chỉ xảy ra trong tiểu thuyết,hắn không thể tin được là chuyện vô lý như vậy mà lại xuất hiện trên người hắn.

Nói đến hắn,hắn là một đại ca giang hồ chuyên chém giết và đòi nợ thuê.Trong một lần tranh chấp địa bàn thì hắn bị anh em chí cốt phản bội khiến cho hắn bị bắn chét.

Hàn trước đây cũng là một cô nhi được một ông lão nhận nuôi,ông là một quân nhân đã về hưu và là một chiến sĩ tham gia trong cuộc chiến tranh chống MĨ cứu nước.

Sau đó do bị thương và sức khỏe yếu nên ông phải về hưu,do không có con cái nên ông nhận hắn làm cháu.Nhờ ông nên hắn được đi học như những đứa trẻ bình thường,do ông là một quân nhân giải ngũ nên hắn từ bé đã được dạy bảo nghiêm khắc.

Nhưng năm hắn 15 tuổi thì ông mất,hắn đã bị sốc trong một quãng thời gian dài.Từ đó tính cách của hắn thay đổi,hắn thường xuyên bỏ học và đánh nhau,trở nên ngoan độc hơn.

Hắn học cách đạt không từ thủ đoạn để đạt được mục đích,nhờ cũng biết đánh đấm do học từ ông nên hắn rất nhanh trờ thành một đại ca của một băng nhóm và nhanh chóng mở rong.

Do chịu ảnh hưởng từ ông nên hắn chỉ thu phí bảo kê và đòi nợ thêu chứ không nhập khẩu hàng cấm vì thế nên hắn bị các băng nhóm khác tẩy chay,có lẽ cũng bởi vì vậy nên hắn mới bị phản bội đúng là thẳng quá thì dễ gãy mà.

Hắn và thiếu niên này có cùng một cái tên:Cao Bá Long.Có lẽ cũng vì vậy mà hắn mới xuyên qua cơ thể của thiếu niên này,mặc dù kiếp trước là một đại ca xã hội đen nhưng hắn trước đây cũng là một fan của tiểu thuyết xuyên không,võng du...Nhưng mà sau cái chết của ông nên hắn mới từ bỏ đam mê này,măc dù sau này không thường xuyên đọc nữa nhưng lâu lâu hắn vẫn ngó một xíu.