Thời Không Hỗn Loạn

Chương 94: Chết



Đệ tam thuỷ tổ nghe được quay đầu nhìn Mika, trong mắt nàng hiện lên vẻ nhu hoà tuy nhiên lại không phản ứng trả lời hắn.

Nàng cũng không ngu, trái lại rất thông minh, chỉ là có chút tính cách thiếu nữ, hơi chút yêu mù quáng mà thôi, nàng biết rõ tình hình hiện tại nếu như bản thân bó tay chịu trói đó mới là tìm đường chết.

Chỉ cần nàng bó tay chịu trói thì chẳng khác nào đem mạng sống bản thân đặt vào sự nhân từ của kẻ thù, lúc đó quyền quyết định không còn trong tay nàng, thậm chí đến quyền nêu ra điều kiện cũng không có, giống như con vật tron chuồng đợi làm thịt, một chút phản kháng gì đều không thể.

Hiện giờ tuy rằng nguy hiểm nhưng chỉ cần Mika cùng với đồng bạn của hắn chống được Genba một lúc đợi đám người phía sau tiến lên hội hợp thì sẽ có cơ hội rất lớn đẩy lui Genba thoát ra khỏi vòng vây, đến lúc đó nàng cũng thuận thế lui binh trở về hảo hảo ôm ấp Mika, ngủ thì ngủ, đọc truyện thì đọc truyện.

Vừa rồi giao thủ cùng Hancook có vẻ nàng thua thiệt nhưng thật ra không lớn nếu không muốn nói là chẳng có gì đáng kể, chỉ cần không ngay lập tức giết được nàng thì nàng hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính tự chữa lành của bản thân để chống lại năng lực hoá đá của Hancook.

Đệ tam thuỷ tổ không nhìn Mika lên tiếng.

“ Ngươi cần chống một chút, viện binh phía sau đang đến.”

Mika nghe được đệ tam thuỷ tổ nói thì trong lòng thở ra một hơi, nàng cũng không bị kẻ địch dao động, mọi việc còn tốt, hắn cùng Yu tuy rơi vào hạ phong nhưng nhất thời là chưa chết được, vẫn có thể chống lại thêm ít lâu. — QUẢNG CÁO —

“ Được, lần này về mang cho ngươi nhiều manga hay!”

Đệ tam thuỷ tổ nghe được lời Mika thì nâng tay lên, một luồng khí kình khoá chặt lấy Hancook đánh tới.

Hancook thấy được cũng không chịu thua kém, nàng nhấc chân lên đá cực nhanh tạo thành một luồng chân không trảm hình bán nguyệt hướng thẳng về phía đệ tam thuỷ tổ, cả hai đòn đánh va vào triệt tiêu lẫn nhau.

Trong nguyên tác Hancook đã rất mạnh về thể thuật, hiện giờ còn được In dạy cho lục thức từ nhỏ nên chiến lực một đường thẳng tấp bay lên, mạnh hơn trong nguyên tác rất nhiều, cũng tinh thông rất nhiều áo nghĩa trong lục thức, đặc biệt là sinh mệnh quy hoàn, giờ đây chiến đấu cùng đệ tam thuỷ tổ biểu hiện ra cực kỳ nhuần nhuyễn.

Cả hai lao vào chiến đấu, thân ảnh hai người thoát ẩn thoát hiện mắt thường rất khó phân biệt, chỉ nghe được thanh âm giao thủ cùng với sóng khí khuếch tán mà ra, thỉnh thoảng xuất hiện đầy trời hình ảnh gia thủ giữa hai nàng, đây là một loại giao thủ với tốc độ cực nhanh lúc va chạm vào nhau tạo thành ngắn ngủi dừng lại khiến mắt không theo kịp tạo ảo giác như rất nhiều đệ tam thuỷ tổ và Hancook đang giao thủ trên bầu trời.

Phía bên trên đỉnh toà nhà cao tầng loang lổ, trơ trọi In phóng tầm mắt quan sát thấy được, mọi chi tiết bên dưới chiến trường đều truyền lại não bộ thông qua Kenbunshoku haki, hắn vẫn chưa muốn ra tay, hắn còn muốn xem thử xem có con cá nào to xuất hiện tiếp hay không.

Có thì xem như phần thưởng, không cũng không quan hệ, hắn sẽ rất ít nhúng tay chiến đấu xem như là rèn luyện quân lính, cũng không thể việc gì đều đến tay hắn, nếu không thì nuôi nhiều người như vậy làm gì.

Hắn nuôi đám này để phụ trợ cho bản thân chiếm đoạt càng nhiều tài nguyên hơn, xây dựng thế lực mạnh mẽ hơn để có tiếng nói trong tương lai, nếu không thì hắn không ngại đổi một nhóm khác đi lên, còn rất nhiều người phía sau đợi lập công ban thưởng, tăng lên địa vị lẫn có tài nguyên tăng sức mạnh.

Đồng thời hắn cũng muốn xem xem tiềm năng của nhân vật chính, xem xem bị dồn vào tuyệt địa thì hai tên này sẽ kích phát tiềm năng mạnh đến đâu, Yu có phải sớm ngày triệu tập ra thiên thần muối hay cũng có thể xem như quỷ muối được hay không, nếu triệu hồi ra được thì cũng là một đối tượng thí nghiệm không tệ. — QUẢNG CÁO —

Về sau quỷ khí đưa vào sản xuất hàng loạt và phân phối cũng cần phải có phương pháp sử dụng, kích hoạt quỷ bên trong quỷ khí để đám lính nhanh chóng tăng cường chiến lực chứ không phải là mò mò mẫm mẫm, phương pháp được hệ thống hoá lại sẽ dễ dàng cho nhiều người sử dụng hơn.

Giống như thể thuật, ở thế giới hải tặc có rất nhiều loại thể thuật khác nhau nhưng không phải ngẫu nhiên mà hải quân lục thức đứng chễm chệ ở vị trí đầu bởi nó được hệ thống hoá và bao hàm toàn diện từ cách luyện tập, ăn uống,…rất rõ ràng, thông tục dễ hiểu chứ không giống như đám hải tặc tự mình mò mẫm, người trước truyền thụ cho người sau một hai cách luyện tập nhưng cũng không phải là hoàn thiện, còn rất nhiều lổ hổng và nhiều chỗ không hoàn thiện, toàn phải nhờ cả vào ngộ tính.

Hay như haki, đám người hải tặc đạt được phương pháp kích hoạt haki và luyện tập thì dễ nói, còn không thì đợi mò mẫm kích hoạt tới đời nào?

Đó cũng là lý do vì sao hải quân sinh ra cường giả liên tục không ngừng, khiến hải quân luôn một mực duy trì chiến lực mạnh mẽ, là thế lực mạnh nhất trên biển cả.

Do đó một hệ thống huấn luyện, một phương pháp khai phá tăng lên chiến lực hoàn thiện là rất quan trọng cho một thế lực.

In im lặng theo dõi chiến trường bên dưới, tính đến hiện tại mọi việc vẫn tiến triển rất tốt, Hancook cùng Genba làm không tệ, ít nhất đã có thể vây hãm Mika cùng Yu, đồng thời câu ra ngoài đệ tam thuỷ tổ Vampire, nếu không thì không biết bao giờ mới tìm được đám này, kế hoạch dây chuyền sản xuất Vampire cũng sẽ bị kéo dài.

Phía bên dưới chiến đấu rất kịch liệt, chiến trường phía Mika cùng Yu đã bị Genba đè ép triệt để, cho dù đám đội viên hai đội cùng lên hỗ trợ cũng chỉ chia sẻ được chút ít gánh nặng mà thôi, khiến cho đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện thương vong, nhưng cứ một mực duy trì tình thế hiện tại thì sớm muộn bọn họ cũng sẽ bị Genba mài chết, mỗi đòn tấn công, mỗi luồng kiếm quang đến từ phía Genba đều khiến bọn họ chật vật chống đỡ, tình thế này chắc chắn sẽ không duy trì được lâu nữa.

Hancook cùng đệ tam thuỷ tổ Vampire vẫn đang giao tranh kịch liệt nhất thời chưa nhìn ra được bên nào sẽ thắng, thỉnh thoảng đệ tam thuỷ tổ bị trúng chiêu của Hancook khiến một bộ phận cơ thể bị hoá đá nhưng rất nhanh bị nàng giật xuống và hồi phục như thường, nhìn như Hancook gây thương tích cho đệ tam thuỷ tổ khá nhiều nhưng thật ra chẳng là gì so với khả năng hồi phục khủng khiếp của thuỷ tổ Vampire.

Phía sau đám Vampire viện quân đã nhanh chóng tiến lên phía trước, mắt thấy đã sắp có thể chạm đến Mika và Yu thì bất chợt trước người xuất hiện một đám người mặc quân phục thế giới hải tặc chặn lấy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được đám người này rất nhiều gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong cuộc họp hôm qua In triệu tập. — QUẢNG CÁO —

Vừa thấy sắp tới được hy vọng lại vì đám người xuất hiện mà như bị giội gáo nước lạnh, Mika cùng Yu thấy thế không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng, bản thân bọn hắn đã gần đến cực hạn, không thể kéo dài tiếp, nếu không thì chỉ có một con đường chết.

Bên kia, đệ tam thuỷ tổ đang giao thủ với Hancook thấy được đám viện quân bị chặn lại không khỏi giận dữ, tâm nàng gần như lạnh đi, nếu không có gì thay đổi thì khả năng Mika sẽ chết ở đây, nàng điên cuồng không không tiếc mạng tấn công Hancook muốn lấy thương đổi thương dùng nó để sáng tạo thời cơ, chỉ cần đẩy lui được Hancook trong chốc lát là nàng sẽ kịp thời chi viện Mika, chỉ cần một cơ hội ra tay thì Genba sẽ bị nàng giải quyết, còn lại Mika cùng đồng bạn sẽ dễ dàng hội hợp cùng đám viện quân đột phá vòng vây thoát ra, lúc đó bên phía nàng sẽ có chút ít ưu thế có thể thoát đi khỏi chiến trường được.

Thậm chí nàng cũng có thể từ bỏ tất cả chỉ mang theo Mika, chỉ cần mang đi Mika là được, nàng không cần gì hết, chỉ cần mỗi hắn.

Đệ tam thuỷ tổ cũng không có nhiều hi vọng vào đám thuỷ tổ còn lại sẽ đến viện trợ, các thuỷ tổ cũng không phải là bền chắc như thép, đôi khi minh tranh ám đấu rất nhiều, còn ước gì đối phương chết sớm để bản thân nhiều một phần quyền lực, cứu viện mới là có quỷ.

Hancook gặp đệ tam thuỷ tổ tấn công như vũ bão cũng không sợ hãi, bản thân nàng vốn là phần tử hiếu chiến, ở thế giới hải tặc mấy khi được chiến đấu thoải mái như bây giờ, quyền quyền đến thịt, không cẩn thận sẽ bị giết, đây mới là chiến đấu sinh tử, ở thế giới hải tặc nào có ai dám tổn thương nàng, do đó cũng nàng cũng chỉ biết đi tìm Anna gây chuyện kiếm người đám nhau mà thôi, Anna cũng thế nên cả hai rất ăn ý mỗi lần gặp là sẽ gây nhau kiếm chuyện sau đó dựa vào đánh nhau phân thắng thua.

Hancook nhanh chóng làm ra ứng đối, tay chân không luân phiên bọc lấy Bososhoku haki đen kịt đón đỡ đòn tấn công, thỉnh thoảng còn dùng năng lực bản thân hoá đá một vài nơi của đệ tam thuỷ tổ khiến nàng không thể không bị cắt đứt thế công.

Genba hai tay nâng kiếm chém văng Yu ra, một nữ đội viên tóc vàng cột hai sừng tổ đội Nguyệt Quỷ phía sau lách mình lao lên, tuy nhiên chưa kịp tấn công đã bị kiếm trong tay Genba đảo ngang qua chặt đứt đầu, một cái đầu mang theo ánh mắt khó tin, tuyệt vọng xoay lên vài vòng trên không trung rồi rớt xuống mặt đất, máu tươi từ cổ nàng phun xối xả không ngừng, cột máu phun cao cả mét.

Genba không hề ngưng lại, không coi là việc gì đáng kể mà thừa dịp đám người giật mình đã giẫm súc thế hoàn thành, thân ảnh biến mất chỉ để lại một chiếc hố nông ở vị trí ban nãy, còn bản thân đã xuất hiện phía sau một thiếu niên cầm cùng của tổ đội Nguyệt Quỷ còn chưa kịp thoát ra khỏi từ trong rung động, kiếm quang vùa hiện lên, thân hình hắn ngay lập tức bị Genba chặt đứt làm đôi, chẻ dọc từ đầu xuống phía dưới, thân hình tách ra hai bên, ruột gan tim phổi cùng với não chảy ra rớt đầy mặt đất, gương mặt non nớt vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ.