Thời Không Hỗn Loạn

Chương 29: Tàn Sát



Bên này vừa giết xong thì In cùng với đám người Thiên Ưng, Quang Hùng cũng vừa xuống tới, thông quan Kenbunshoku haki và sóng âm cảm ứng In cũng đã biết được diễn biến sự việc.

In cũng không mặc bộ đồ phi hành mà đổi lại trang phục thường ngày, một bộ áo bào trắng với hoa văn màu vàng sang trọng, giày cũng là một màu trắng, Huyết Lôi Kiếm treo một bên hông tăng thêm vẻ ngoài tuấn mỹ và khí chất vương giả thì cho người khác cảm nhận giống một tôn tuổi trẻ đế vương.

Thiên Ưng và Quang Hùng lúc này nhận được báo cáo và đoạn phim quay lại thì kém chút tức chết, không phải Hàn Ninh chết thì đám bọn hắn trực tiếp tù chung thân hoặc tử hình luôn rồi.

Ngươi nói ngươi gây ai không tốt, mắt chó của ngươi mù sao? Đầu mọc trên cổ chỉ để trang trí sao, không nói định gạ gẫm mà còn muốn động tay động chân với các nàng, ngại sống lâu?

Chỉ có điều bọn hắn tiếc nuối là đám cảnh vệ không công bị giết.

In đi về phía các nàng, quan tâm hỏi.

“ Không ảnh hưởng tâm tình các nàng chứ?”

Đám nghi trượng đội lúc này quỳ một chân trên đất im lặng, đầu cuối xuống rất sợ bị In trách tội.

Các nàng thấy hắn tới thì gương mặt băng lãnh biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

“ Cũng không bị gì, chỉ là mất đi hứng thú mua sắm.”

Đám người bên trong khu mua sắm nhìn cũng trợn mắt, trước một giây còn giết chóc người đầy sát khí, sau một giây thì như chưa hề có việc gì cười nói ấp áp như thể chưa có chuyện xảy ra.

Đám người Thiên Ưng thấy vậy cũng nghĩ là bọn họ nguôi giận, tuy nhiên bọn họ sai.

In nghe vậy gật đầu, sau đó hắn thu lại nụ cười, mặt lạnh nhìn về phía đám người Thiên Ưng, giọng nói không chút cảm tình.

“ Cho các ngươi 1 tiếng, đưa hết tất cả người liên quan với hắn đến đây, cứ mỗi trễ 1 tiếng ta sẽ huỷ diệt một địa khu.”

In cũng không che dấu chút nào sát khí của mình, hắn không phải thánh mẫu, đã giết thì diệt cỏ tận gốc, đào ba thước đất lên mà diệt luôn mầm móng còn sót lại.

Hắn không có thói quen để lại hậu hoạn, thù giết con không đội trời chung, chỉ cần cho tên kia cơ hội hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm.

In và đám người các nàng tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện đợi chờ, In cũng không bảo đám nghi trượng đội đứng lên, dù với lý do gì cũng là bọn hộ vệ thất trách để người khác có cơ hội tiếp cận.

Thứ của hắn không phải ai muốn động là động, ai động ai chết.

Nhưng điều khiến hắn ngạc niên hơn cả là thật có não tàn, ỷ vào gia thế không biết trời cao đất dày đi ra gây sự, hay đây là tính cách đặc hữu của đám người Tung Của? Sợ mạnh, lấn yếu, dựa thế hiếp người.

— QUẢNG CÁO —

Bên này In vui vẻ trò chuyện, bên kia đám người tân nhân loại loạn cả lên, bọn hắn không ngờ In lại tàn nhẫn như thế, chỉ là một người Hàn Ninh chọc phải hắn nhưng là còn chưa động được đã bị giết, người của hắn cũng đã giết nhiều người như vậy nhưng hắn vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt.

Quang Hùng, Thiên Ưng cùng đám người đang trò chuyện cũng nhanh chóng hội ý.

“ Có nên đáp ứng hắn không?”

“ Không thì chúng ta lấy gì chống lại? Không phải các ngươi không thấy nhát kiếm của hắn, chưa kể tia sét vừa rồi là từ trên trời giáng xuống, khả năng trong đám người có kẻ điều khiển sấm sét hoặc thời tiết. Vũ khí hiện tại giết không được bọn hắn, chưa kể có giết được thì tam đại tướng cũng sẽ đến đây.”



“ Nhưng ta có vẫn có chút nghẹn, vì sao hắn quá đáng vậy nhưng chúng ta vẫn phải tuân theo?”

“ Vì chúng ta yếu, kẻ yếu không có quyền.”

Vừa nghe xong câu này, đám người trầm mặt một hồi sau đó ra lệnh cho người tức tốc mang đám người kia đến.

. . .

Ở địa khu Bình Dương, bên trong một căn phòng xa hoa, một tên trung niên nhân người Trung Quốc ngồi trên bàn làm việc đang cầm một bảng báo cáo xem thì một màn hình lập thể hiện lên bên trên bàn của hắn.

Vừa nhìn xong, hắn trực tiếp gầm lớn, gạt đổ đống đồ trên bàn xuống.

“ Kẻ nào giết con ta, ta muốn ngươi sống không được muốn chết không xong.”

Tuy nhiên, hắn vừa nói xong thì một đội lính vũ trang đã nhanh chóng xông vào bên trong phòng, hắn nhanh chóng phản ứng, một thanh đao hợp kim được hắn rút ra từ dưới bàn rồi phóng về phía đám người triển khai chém giết.

. . .

Được hơn 50 phút sau, một chiếc phi cơ bay thẳng đến trước cửa toàn nhà, bên trên có mấy chục người đang được áp giải vào trong, dẫn đầu có một trung niên nhân người đầy máu.

Đám người được giải vào bên trong đến trước mặt In.

Hắn nhìn vào rồi dùng Kenbunshoku haki vi mô hoá đặc thù cảu hắn cảm nhận huyết mạch đám người này có chút tương tự với tên Hàn Ninh kia, đặc biệt là tên cầm đầu phía trước người đầy máu rất thân cận, có lẽ là cha hắn.

Mặc dù Kenbunshoku haki của In có thể cảm nhận được đến cấp độ nguyên tử thì theo lý thuyết hắn cũng sẽ cảm ứng được ADN, nhưng hắn không dám, nguyên tử đơn nhất dễ phân tích chứ còn ADN thì cực phức tạp, nếu hắn cảm nhận thì não sẽ tiến vào trạng thái siêu phụ tải để phân tích các dữ liệu.

Mà não hắn không phải siêu máy tính, chỉ đến cấp độ bên ngoài của tế bào đã làm cho hắn đầu trở nên nặng hơn rồi.

— QUẢNG CÁO —

In đi đến trước mặt trung niên nhân, tên này ngửa mặt lên định nói gì đó thì tay In đã cắm ngập vào ngực hắn, sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể hắn khô quắc lại, In rút tay ra rồi đi đến người người khác.

Người này trực tiếp la lên xin tha mạng nhưng In mặt vẫn lạnh nhạt, một tay trực tiếp cắm vào ngực hắn rồi hút sạch máu, thân thể người này khô quắc xuống.

In chậm rãi đi đến từng người một hút sạch máu sau đó Lorna đem một ly nước đến cho hắn, hắn nhanh chóng đổ nước lên rửa tay rồi nhận lấy khăn tay từ Lorna lau tay, không nhanh không chậm dẫn đám người Lorna đi về phía thang máy đi lên tầng 200.

Hắn không phải người thích trang bức chờ đám kia nói xong rồi nói thế này thế kia, mà hắn là cự long, cự long sẽ không rãnh rỗi trò chuyện với con kiến, không thích thì giẫm chết, thế thôi.

Đám người ở đây nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối không sót một động tác nào, lúc tỉnh người thì đã thấy In mang them đám người biến mất, cùng với đó là nghi trượng đội cũng đi theo.

Bọn họ đã có cái nhìn mới về sự tàn nhẫn của thế giới cường giả, mạng người không bằng cỏ rác, không chút giá trị trong mắt cường giả, chỉ là một thế giới hải tặc mà đã như thế thì các thế giới còn lại sẽ như thế nào?

Bọn họ cũng không dám nghĩ, nhưng lúc này trong lòng đã dâng lên tín niệm mạnh mẽ, bằng mọi giá phải mạnh mẽ.

Quần chúng xung quanh thì một trận hoảng sợ, sau đó thì đã được đám người cảnh vệ trấn an, sau đso hiện trường cũng nhanh chóng dọn dẹp, các đoạn quay về việc này cũng bị xoá đi, các đoạn tải trên mạng cũng biến mất một cách nhanh chóng không để lại vết tích.

. . .

In cùng đám người đã lên đến trên tầng 200, 5 nàng thì đang ngồi vây quanh In nhìn hắn dùng máy tính bảng 3 chiều với ánh mắt đầy tò mò.



“ In – Chan, thứ này dùng tốt chứ?”

Anna chớp chớp đôi mắt ti nhìn hắn, hắn biết con hàng này đang muốn sử dụng nên mới gạ hắn như thế.

“ Phu quân, thiếp thân cũng muốn.”

Hancock hai tay ôm mặt nói, không biết còn tưởng là nàng muốn…khụ khụ, cái gì đen tối đâu.

In thấy các nàng như vậy thì cũng lấy ra mấy tấm thẻ đưa cho các nàng rồi hướng dẫn sử dụng.

“ Ừm, đây đây, nàng nhấn vào đây.”

“ Chỗ này?”

“ Đúng đúng, chỗ đó, nhấn vào.”

— QUẢNG CÁO —

Các nàng theo lời hắn nhấn tay vào một góc, một màn hình 3 chiều hiện lên trên không khí ngay trước mặt các nàng.

Reiju nhìn nó rồi nói.

“ Khá giống ốc sên truyền tin, cũng phát ra hình ảnh, nhưng mà nhỏ gọn hơn, không biết nghe gọi được không?”

In nhìn nàng.

“ Reiju nhà ta thật giỏi, cũng giống ốc sên truyền tin nhưng thứ này thao tác được, như này như này, nàng nhìn.”

In đưa tay chạm lên màn hình 3 chiều rồi làm mẫu tương tác với màn hình cho các nàng xem.

“ Ừm, nó cũng gọi được, các nàng chỉ cần như này, như này.”

Hắn chỉ các nàng gọi điện, sau đó thì 5 người tách ra chơi cho hắn ra rìa.

In nhìn thấy vậy thì kiếm một chỗ ngồi xuống rồi mở lên xem thông tin các cổng, hắn cần nhanh chóng tìm xem cổng có tài nguyên phù hợp.

Lướt lướt thì thấy khá nhiều, có thế giới chiến lực cá nhân rất thấp như mấy thế giới tình cảm học đường, cuộc sống đời thường, khoa học kỹ thuật cũng không tốt lắm, về sau có lẽ dùng làm nguồn cung cấp quặng hoặc nô lệ khai thác mỏ cũng được.

Cũng có các thế giới hắn quen thuộc như Attack On Titan với đám Titan đầy đất, khoa học kỹ thuật cũng mới manh nha sang súng ống.

Resident Evil với đám Zombie sinh hoá tràn lan, thế giới này thì khá tệ, nhưng nếu bắt được trí tuệ nhân tạo Red Queen thì khả năng sẽ có một quân đoàn thây ma dùng làm pháo hôi, hơn nữa công nghệ sinh học ở đây cũng rất khá.

Seraph Of The End với đám Vampire nuôi nhốt nhân loại làm súc vật, con người cũng có các loại quỷ khí để chống lại đám này, hai bên đánh qua lại nhiều năm bất phân thắng bại, thế giới cũng tàn phá nhưng đây cũng có khá nhiều tài nguyên đáng giá, nhất là cách tạo quỷ khí. Cái này có thể giúp giải quyết phần nào chiến lực quân đội của In, vì trái ác quỷ và những thanh bảo đao cũng là hàng hiếm, số lượng có hạn.

Fairy Tail, thế giới này In tạm thời chưa có ý định, đây không phải thế giới nát mà là một thế văn minh, có văn minh ma thuật của mình, nếu giờ hắn mà vào cướp thì khả năng gặp cả thế giới chống lại.

Chưa kể Fairy Tail còn có đám thần đang trị vì trong thần giới, đám này cực mạnh, làm không tốt có thể bị giết ngược, kiếp trước một tên thuộc thế giới khác giết vào muốn thống trị Fairy Tail. Đánh thắng hết rồi thì chợt lòi ra Tinh Linh Vương, một vị thần cấp nện cho nửa tàn rồi treo ngay trước cổng kết nối thế giới để thị chúng.