Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Với

Chương 36: Bị gán vợ chưa cưới còn không đủ, giờ lại bị ghép thêm một "bạn gái"



[Hầu Tử mời cao thủ]: Dao muội, ngày mai chúng ta đánh sau nha!

[Dao hề thích Ice Cream]: Không sao, các anh có việc bận thì cứ làm trước đi!

[Hầu Tử mời cao thủ] và [Nước trái cây] mỗi người nhắn cho cô một icon, sau đó biến mất.

Thời Dao thoát wechat vào game, một mình chơi vài trận, nhưng không sống quá lâu đã chết.

Kết thúc trận thứ hai, Chúc Dao nghĩ thầm, vẫn nên vào nhóm 4 người thì tốt hơn.

Thế là cô tạo phòng 4 người, đột nhiên lại nhìn thấy [111111] vào phòng.

Con số tiên sinh, sao anh lại ở đây?

Thời Dao đợi một lúc, không thấy [111111] muốn ra khỏi phòng.

Hay là anh đã lỡ vào rồi, dù sao cũng là người quen từng nói chuyện mấy câu nên ngại không dám ra?

Ngay lúc Thời Dao nghĩ mình có nên tìm một cái cớ để thoát game không thì đột nhiên điện thoại lại rung lên, màn hình hiện một khung thông báo:

[111111]:?

?

Là có ý gì?

Hỏi cô tại sao không bắt đầu game sao?

Cô còn chưa kịp trả lời, [111111] lại gửi thêm một tin nhắn dài hơn tý:??

Hắn đang thúc giục cô bắt đầu trận sao?

Thời Dao ôm tâm thái thử lòng, nhẹ giọng mở miệng hỏi:

- Bắt đầu sao?

[111111] vẫn không nói chuyện, chọn cách đánh chữ: "."

Cách diễn đạt này cũng quá xúc tích ngắn gọn rồi, toàn dùng mấy dấu câu để nói lên suy nghĩ của mình, nếu là người ngốc hơn một chút, chắc chắn đã không hiểu anh muốn nói gì rồi.

Thời Dao nghĩ, bắt đầu game.

Ở một diễn biến khác, Lâm Gia Ca đang ở trong phòng bệnh của ông nội Lâm đã dùng ngón tay quét màn hình, vừa muốn chơi game đột nhiên nhìn thấy lời mời trong game của em gái mà Hạ Thương Chu đã cho gia nhập vào nhóm. Chẳng trách cô ta lại chơi dở như vậy, thì ra là đầu óc có vấn đề, anh đã chấp nhận lời mời vào phòng rồi mà cô ta còn hỏi bắt đầu sao!! Hèn chi lúc nào chơi game cũng nhảy xuống đất chết hoặc là run lẩy bẩy trong bụi rậm.

- - -

Thời Dao cho rằng, có [111111] ở đây, chắc chắn cô có thể nhận thưởng rồi.

Kết quả, có quà thì có quà, nhưng cô không sống không thọ chút nào.

Lúc cô chơi một mình, sẽ tìm mấy chỗ ít người để nhảy dù xuống, cho dù là rơi xuống đất nhưng còn có thể sống được một lúc.

Nhưng [111111] thì không giống như vậy, mỗi lần nhảy dù xuống anh đều chọn những nơi có nhiều người tụ tập nhất.

Trước kia còn có [Nước trái cây] và [Hầu Tử mời cao thủ] bảo vệ cho cô, cô mới có thể sống được, nhưng hiện nay [111111] chỉ lo đánh đánh giết giết, làm gì để ý đến người đáng thương như cô đã bị giết dễ như trở bàn tay.

Có điều, đánh đến ván thứ tư, không biết [111111] nghĩ gì, lại đột nhiên nhảy về phía không có ai.

[111111] vẫn để cô tự sinh tự diệt, nhưng vì nơi nhảy xuống ít người, Thời Dao không bị ai giết, cho nên mỗi lần như vậy đều có thể thuận lợi theo [111111] vào vòng cuối cùng.

Sau khi chơi game xong, Lâm Gia Ca tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường trong phòng bệnh, cầm điện thoại lên lại kiểm tra tin đã nhắn trong nhóm trên wechat.

Có mấy tin chưa đọc, đều không phải là những nội dung quá quan trọng.

Thông báo lại có lời mời kết bạn, mà lời mời nàylà của [Dao Hề thích ăn Ice Cream]