Thông tin truyện

Thịnh Thế Sủng Phi

Thịnh Thế Sủng Phi

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng chỉ là một cái phi tần nho nhỏ không có giá trị, đã thế vào thời loạn còn bị ném ở lại hoàng cung, tương lai chưa cần phải nhìn thấy cũng đã đoán trước được rằng chờ đợi nàng chẳng có cái gì hay ho cả. May mắn thì có thể được đưa vào am ni cô mà sống nốt phần đời còn lại, còn đen đủi, rốt cuộc cũng chỉ có thể chết không chốn dung thân. Quân phản loạn tràn vào trong thành, máu tanh trải đầy đất, không ít người oan uổng phái bỏ mạng, tất cả diễn ra cũng chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi, lại ngờ đâu rằng một triều đại cứ như thế đổi ngôi vua. Nàng bị nhốt ở trong ngăn tủ quần áo chật chội, hai ngày liền không có cơm ăn, không có nước uống, cứ thế đợi chờ mãi một hi vọng mong manh đó là tiểu tì nữ của mình có thể an toàn quay trở lại. May mắn làm sao tìm thấy được một mật đạo kì lạ, nàng trốn ra khỏi thì bắt gặp một chàng trai tuổi trẻ khôi ngô tuấn tú, đó chính là điểm khởi đầu của một mối nhân duyên.


Hắn vốn là nguyên thái tử của triều đại này, sinh ra vốn đã phải chịu nhiều uất ức, mẫu thân của hắn mất sớm, để tránh cho con trai mình bị người ta khi dễ nên hoàng đế liền đem theo hắn mà nuôi dưỡng. Tất cả mọi thứ mà hắn đạt được, hắn học tập, hắn cố gắng, đều ở dưới mắt của phụ hoàng mà hình thành. Hắn lớn lên, thành một đứa con khiến cho người thực tự hào, văn ôn võ luyện, danh tiếng của hắn vốn đã vang xa. Vậy mà trời không chiều lòng người, đệ đệ của hắn bày ra gian kế hãm hại, hắn từ người được sủng ái nhất trong cung thành kẻ bị đày vào cửa Phật, phụ hoàng cũng vì chuyện này nên mới đau lòng quá độ mà qua đời. Ngày đó hắn trở lại, mang theo binh lính với vũ khí sắc bén đoạt lại hết những gì đáng ra phải thuộc về mình, hắn rửa sạch tội danh cũ đã từng phải đeo trên lưng, nhưng có lẽ điều khiến hắn thỏa mãn nhất đó chính là gặp được nàng, được thương nàng, được sủng ái nàng lên đến tận mây xanh.

Bình luận truyện