Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 55: Ghen tỵ.



Chương 55: Ghen tỵ.

Edit: ShiibaReiki

Beta: Chickie

Tôn Cố ngồi trước quang não, nhìn mưa đạn trong phòng live hiện lên màn hình, khóe miệng hiện lên một độ cong khinh thường.

Gã không tin, một hai lần có thể là trùng hợp, chả nhẽ cái nào cũng là trùng hợp? Cái loại cá chép gì đó mang đến may mắn cho con người đều là lừa gạt trẻ con, những kẻ ngu si này thế mà cũng tin được, vậy hãy để cho sứ giả chính nghĩa là gã đến vạch trần streamer lừa đảo này đi.

Tầm mắt Tôn Cố vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình, chuẩn bị chờ một người nói không thành công, gã sẽ nhảy ra vả mặt tên streamer lừa đảo này.

Nhìn số người xem không ngừng tăng lên trong phòng live, vẻ mặt của gã càng ngày càng khó coi.

Thật ra, Tôn Cố cũng đăng ký làm streamer của mạng live stream Tinh Nguyên, hôm qua cũng tiến hành mở live stream lần đầu như Du Cẩn Lật, có điều đợt live stream đó số người xem đúng là vô cùng thê thảm, từ đầu đến cuối chỉ tính bằng hàng đơn vị.

Vốn Tôn Cố cũng cảm thấy không có sao, dù gì cũng là một web live stream mới, gã cũng là lính mới nên số người xem ít là bình thường, gã đi xem mấy phòng live còn lại một chút, số người xem cũng không khác mấy nên lòng gã vẫn cân bằng, chỉ cần sau này gã được đề cử thì còn lo gì không có fan?

Nhưng ác ở chỗ, vốn là đầu trang web còn chưa có bất kỳ streamer được đề cử nào hết, mà lúc gã live stream xong, theo thói quen liếc mắt đầu trang trước khi rời khỏi và gã thấy một streamer được đẩy lên vị trí thật cao nơi bắt mắt nhất, sự cân bằng trong lòng nhất thời đứt mất.

Gã ngược lại muốn nhìn một chút xem ai lợi hại như thế mà mới ngày đầu đã được đề cử, chẳng lẽ là đại thần đào tới từ chỗ khác?

Nhưng mà sau khi Tôn Cố tiến vào phòng live stream lại phát hiện người này cơ bản không phải là đại thần gì cả, thậm chí kịch bản live stream cũng không hiểu, rất ít tương tác với fan, vậy mà là một streamer nhận được đề cử, còn có nhiều fan yêu mến như thế, nhất thời trong lòng gã không được cân bằng.

Nếu như tất cả mọi người đều xuất phát cùng một thời điểm, như vậy thì thành tích hơn kém nhau một chút là được rồi, thế mà bên trong đều là học sinh kém đột nhiên xuất hiện một đứa xuất sắc, kết quả có thể tưởng tượng được.

Đương nhiên những suy nghĩ này của Tôn Cố, Du Cẩn Lật không biết được, mưa đạn của Tôn Cố với mưa đạn của các fan còn lại, cậu ngược lại chú ý tới, mọi người có thể thành công đạt được điều mình muốn, cậu tự nhiên là vui vẻ, nhưng đột nhiên nhảy ra một người khiến mọi người mất hứng làm cậu rất không vui, đặc biệt là đối phương còn dám nói tộc cá chép Koi bọn cậu là lừa đảo, quá đáng thật sự!

Tộc cá chép Koi bọn cậu trời sinh được ban phúc vận, trên người mỗi một con ít nhiều cũng có một chút phúc vận, chỉ là khác biệt nhiều ít thôi, nhưng phúc vận vẫn nhiều hơn con người.

Tiếp xúc với cá chép Koi một thời gian dài, người thật lòng yêu thương và bảo vệ cá chép Koi có thể nhận được phúc vận mà nó mang tới, mà người như thế thường thường sẽ sinh hoạt thuận lợi hơn trước.

Về phần người kia nói mọi người trên Trái Đất nuôi cá chép Koi thì Trái Đất sẽ không diệt vong, điều đó vốn không thực hiện được.

Đầu tiên, không phải ai cũng lương thiện và đối xử tốt với cá chép Koi, một khi nuôi mà trong lòng có ác ý thì không chỉ không nhận được may mắn mà trái lại rất có thể sẽ gặp phải sự xui xẻo, tăng nhanh cái chết của người đó.

Những lời này Du Cẩn Lật rất muốn nói với người kia nhưng đáng tiếc là không được, cậu là cá chép Koi thành tinh, cậu biết những điều này nhưng không có cách nào nói mọi người là làm sao cậu biết được, chỉ có thể đưa ra những dẫn dắt nhỏ để mọi người không nên giữ ác ý trong lòng với nó.

Cũng may nhưng người mang theo ác ý chỉ là số ít, đa số mọi người vẫn yêu mến cá chép.

【Chế có thể nói việc hôm qua chế cầu thì hôm nay đều thuận lợi thành công, vốn còn tưởng là trùng hợp nhưng nhìn nhiều người nói như vậy, chế đột nhiên nghiền ngẫm và có loại cảm giác sợ hãi.】

【Lầu trên cũng thế à, tui cũng thành công, thật sự tui không thể tin được, hai năm cố gắng nhưng thi ba lần đều không qua, ai ngờ vừa bái Cá Chép đại đại xong thì trưa hôm nay được thông qua, cuối cùng lấy được giấy chứng nhận mà tui tha thiết mơ ước.】

【Vừa nghe mọi người nói thế, hình như mị cũng thành công, hôm qua mị thấy mọi người đều bái nên mị ôm tâm lý thú vị nên bái theo, giờ suy nghĩ lại một chút thì đúng là thành công thật.】

Mưa đạn gửi đi y như cũ, thật vui vẻ, thật nhanh, chỉ là chủ đề bất giác từ việc Du Cẩn Lật live thức ăn thành chủ đề "Bái cá chép có thật sự được vận may không?"

Nếu như chỉ một hai người thành công còn có thể nói là trùng hợp, nhưng những người bái cá chép lúc đó cũng không ít, hiện tại từng người đều nói thành công, mọi người thật sự hoang mang.

Các fan nhất thời có chút ngây ngốc, không biết nên phản ứng như thế nào, cho đến khi một fan gửi mưa đạn, trực tiếp đẩy bầu không khí lên cao trào nhất.

【Áu áu áu áu! Tôi không khống chế được lực Hồng Hoang của mình rồi, thấy mọi người đều nói nên tôi không thể không đứng ra, thật sự rất cảm ơn Cá Chép đại đại, phỏng vấn của tôi được qua rồi, tôi được nhận vào công ty mình thích nhất luôn, may mà hôm qua bái Cá Chép đại đại, quả nhiên hôm nay liền mang đến may mắn cho tôi.】

【Chuyện lầu trên là sao? Phỏng vấn công ty nào đó?】

【Thủ Đế, trợ lý hành chính, hôm nay vừa thông qua phỏng vấn tôi liền không kịp đợi trở về, thật sự kích động chết tôi rồi.】

Fan này vừa nói xong, mưa đạn thảo luận càng thêm nhiệt tình, không vì cái gì khác, vì hai chữ Thủ Đế này.

Thủ Đế là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Thủ Đô Tinh, phúc lợi đãi ngộ của công ty thật tốt đến nỗi khiến người ta to đầu cố gắng, tình nguyện tốn vài năm cũng hi vọng được tiến vào công ty này, một cái chức vị thường thường sẽ lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn người muốn nhận, cạnh tranh không thể nói là không kịch liệt.

Lại không ngờ rằng trong bọn họ vậy mà có người thông qua phỏng vấn của Thủ Đế, thật không phải là người.

Ngay lúc mọi người đều chuẩn bị cọ cọ không khí vui mừng của người may mắn thông qua kia thì người muốn nuốt bàn phím lần nữa không chịu cô đơn bắt đầu xoát cảm giác tồn tại rồi.

【Tôi Vẫn Không Tin Cá Chép: Haha, hôm qua còn lo lắng không qua, phòng vấn hôm nay đã qua được, cô coi công ty Thủ Đế là chỗ thu nhận hả, công ty Thủ Đế thật sự chỉ cần bái cá chép liền có thể vào được, vậy không phải Thủ Đế đầy ấp nhân viên rồi sao, lầu trên nói dối đã viết bản nháp tốt chưa?】

Bạn fan này cũng là người có cá tính, lười cãi nhau nên trực tiếp quăng chứng nhận nhân viên tới luôn.

Giấy chứng nhận nhân viên của Thủ Đế là mỗi người một cái, hết sức đặc biệt, có tiêu chí phòng giả mạo, không thể nói muốn giả là có thể giả được, tuy bạn fan này chỉ đưa hình của mình với mã số nhưng cơ bản vẫn nhìn ra được, đặc biệt là ngày ban bố vừa lúc là hôm nay.

【Tôi Vẫn Không Tin Cá Chép: P* cũng không tệ lắm, ngay cả tôi cũng suýt nữa bị lừa sidbedjakndssjkd】

(*): Photoshop.

【Một đống phím loạn, lầu trên sao thế? Chắc không phải bị quả báo đâu ha? 】

【Đờ mờ, lầu trên vừa nói thế, mị cũng có loại cảm giác gã chửi bới Cá Chép đại đại nên bị quả báo đó, haha, đáng đời!】

【Đều nói Cá Chép đại đại rất linh, còn dám ở đây oán Cẩm Lý đại đại, là bị xui xẻo quấn người? 】

Bên đây các fan cười nói vui vẻ, mà bên Tôn Cố có chút không ổn lắm.

Vốn là gã thuận tay đánh chữ nhanh nhanh hận những đứa fan não tàn kia, ai ngờ quang não gần đây mới mua để live stream bị rò, điện, rồi! Còn không biết tại sao xui xẻo quấn lên người gã đây này.

Loại quang não bị rò điện này không tính là sai sót kỹ thuật vì vốn không tồn tại, trong mười triệu cái quang não cũng chưa chắc có một cái bị, dù sao ở thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, trước đây có rất nhiều khả năng xuất hiện sai sót kỹ thuật nhưng ở đây đã thành không có sai sót, tính an toàn được tăng mạnh.

Nhưng Tôn Cố chính là xui xẻo như vậy, mua trúng một cái quang não duy nhất lắp ráp sai sót, bị điện giật toàn thân tê dại, ngay cả khí lực để nhấc cách tay cũng không có.

Trong nháy mắt, Tôn Cố thật sự cảm giác mình chết chắc rồi, một loại cảm giác vô lực và sợ hãi lan khắp toàn thân.

Gã giãy giụa muốn gửi tin gọi cấp cứu, nhưng mắt thấy máy truyền tin gần trong gang tấc lại như xa tận chân trời không thể với tới, vài giây ngăn ngắn lại như qua mất mấy năm với gã.

Mà quang não vẫn hoạt động như cũ, dường như không phải nó bị rò điện vậy, màn hình live stream vẫn còn hiện lên, các làn mưa đạn của fans cũng nhanh chóng đổi mới trước mắt Tôn Cố, gã muốn làm chút gì đó nhưng lại hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể bị động nhìn những làn mưa đạn nhảy qua.

【Antifan kia đâu rồi? Sao không ra nhảy nhót? Không phải nói muốn live stream ăn bàn phím sao? Chế đã đổi thành chế độ thực tế ảo rồi nè, sao lại biến mất rồi?】

【Vừa nãy gã chửi Cá Chép đại đại nên chắc bị quả báo rồi, chắc hiện tại không dám nhảy ra? Chỉ đành để lần sau xem gã live stream ăn bàn phím vậy.】

【Đờ mờ, dám chửi Cá Chép đại đại của mị, đáng đời bị quả báo, chỉ là vừa nghĩ như thế mới thấy Cá Chép đại đại trâu bò vãi, bái cá chép nhận được may mắn, chửi cá chép sẽ bị xui xẻo, sao đại đại có thể lợi hại như vậy được nhỉ!】

【Cá Chép đại đại phù hộ cho tui ngày mai tỏ tình với người yêu thành công.】

Các fan vui sướng hoan hô, thảo luận theo, có lẽ trong các cô chân chính tin điều này cũng không nhiều, chẳng qua cảm thấy rất thú vị nên ồn ào theo thôi, nhưng không thể không nói vẫn đưa tới rất nhiều người quan tâm và thảo luận, fan bái cá chép ngày càng nhiều.

Lúc Lưu Tinh Nguyên tiến vào phòng live stream của Du Cẩn Lật, nhìn thấy chính là một màn đặc sắc như thế.

Tối hôm qua sau khi Trương Tiểu Kiệt xem xong live stream của Du Cẩn Lật cả người đều có vẻ hết sức kích động, không chỉ đính phòng live này lên vị trí bắt mắt nhất ở đầu trang mà còn đưa cậu giao cho ông chủ của mình, chuẩn bị đề cử cậu để bồi dưỡng hết sức.

Hắn có lòng tin này, chỉ cần được tuyên truyền và đề cử, streamer tên Tui Là Một Con Cá Chép tuyệt đối sẽ hot lên, thậm chí có thể trở thành trụ cột streamer của Mạng live stream Tinh Nguyên bọn họ.

Mà người này là do hắn khai thác.

Bởi vậy, việc đầu tiên đi làm hôm thứ hai, Trương Tiểu Kiệt giao streamer Tui Là Một Con Cá Chép cho tổ trưởng, sau đó cùng tổ trưởng quan sát ghi hình tối hôm qua của cậu, sau đó ăn nhịp với nhau dự định giao cho ông chủ của mình.