Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 6: Tiếng Tim Đập Nhìn Anh Thân Mật Với Người Khác



sau khi thoát khỏi cái can tin quái đản đó nó mới thở được 1 cáh bình thường ,nhưng còn tiểu mễ thì kháctừ lúc nhìn thấy cảnh hot boy trí long ra tay giúp nó thì cô cứ đơ người ra , không lẽ là long lại có tình ý với bé xuân nhà nó

''nè , đứa con gái hồi nãy là ai vậy ''

''......'' đáp lại câu hỏi của nó chỉ là sự im lặng của con bạn thân

''nè có nghe tớ nói j không hả ''' nó hét to

''hả cái gì ''

''tớ hỏi con nhỏ hồi nãy là ai vậy ''

'' à ! đó là hoa khôi trường mình , hơn chúng ta 1 tuổi và tên là triệu hương kim ''

'' ồ ra vậy ! mà hồi nãy sao mình hỏi mãi mà cậu không trả lời vậy hả ''

''chuyện này ....''

''sao có chuyện j hả''

''cậu...có quan hệ j với long không ''

''cậu hỏi vậy là có ý j , ý cậu nói là tớ có quan hệ với tên đó''

''umk cũng gần như là vậy ''

''cái j cậu nghĩ sao vậy làm sao cậu có thể nghĩ như thế,cậu bị hoang tưởng hay sao hả ''

'' thế chứ sao anh ấy lại giúp cậu ''

''nghe mình kể nè '' nói rồi nó đem tất cả mọi chuyện kể cho tiểu mễ nghe mà không bỏ sót bất kỳ 1 chi tiết nào

''CÁI GÌ ,THẬT HẢ ''

''uk ''

''không ngờ 2 người đã gặp nhau từ trước ''

''uk''

''nhưng mình vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại làm thế ''

'' mình không quan tâm hắn đã làm j,mình không cần sự giúp đỡ của hắn''

''hả không cần''

''đúng ko cần ''

''rồi rồi mình biết là dù ko có sự giúp đỡ của a ấy cậu vẫn ko bị làm sao bởi cậu cũn biết karate ,nhưng cậu pkải biết cậu vink dự đến mức nào khi dk anh ấy cứu giúp ''

''cậu nói như thể tớ cần sự thương hại của hắn lắm không = ''nó nói 1 cáck giận giữ

'' không mình không pkải có ý đó,chỉ là từ trước đến nay anh long chưa 1 lần bảo vệ ai cả nhưng lần này thì ....''

''thì cậu nghĩ hắn ta yêu tớ nên mới bảo vệ tớ đúng ko ''

''umk''

''hãy quên chuyện đó đi có chết tớ cũng ko bao giờ nghĩ đến chuyện hắn thik tớ cả ''

''nhưng nếu đó là sự thật ''

''thì tớ cũng chẳng quan tâm ''

nói rồi nó bước đi thật nhanh bỏ lại tiểu mễ vẫn đứng ở đó 1 mình .mãi cho tới khi nó đã khuất bóng thì tiểu mễ mới ngớ người ra phóng thật nhanh về lp .

giờ ra chơi thứ 2 của buổi chiều hôm đó nó vẫn ngồi yên vị trong lp nghe nkạc .còn tiểu mễ thì cũng đang chơi cùng mấy đứa con gái ở lp tuy rất muốn đến rủ nó đi chơi nhưng khi nhìn thấy tâm trạng nó như vậy thì cô cũng ko đành .

tiếng nhạc trong điện thoại vẫn đang vang vọng bên tai nó nhưng tâm trí nó hiện giòe ko còn để tâm đến bài hát mà trong đầu nó giờ chỉ còn hình ảnh của hắn và những lời nói của tiểu mễ . chẳng lẽ là nó thật sự đã có tình cảm với người con trai tên trí long đó sao !ko thể nào ! đó ko thể nào là sự thật .nghĩ rồi nó lấy 2 tay vỗ vỗ lên mặt và tự nhủ bản thân mình phải quên đi .

Sau đó nó cảm thấy ko khí quanh mình quá ngột ngạt nên nó bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi ,tháo tai nghe cất vào cặp và chạy nhanh ra sân sau của trường , nó đi đến cái bồn rửa tay cạnh đó vặn vòi nước ra và lấy tay tát nước lê mặt cho tinh thần thoải mái hơn . bỗng nó nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bức tường bên kia.ko thoát khỏi sự tò mò nên nó ngó đầu sang bức tường bên kia thì thấy hắn và 1 đứa con gái khác đang có những cử chỉ thân mật với nhau . đúng lúc đó ánh mắt hắn cũng hướng ra pkía nó 1 cách bất thình lình khiến tim nó đập loạn lên như đánh trống trận.và điều xấu hổ hơn là lúc này mặt nó lại đang đỏ bừng lên như quả gấc chín.MAY sao lúc đó tiếng chuông vào học vang lên nên nó cũng có lý do để rời khỏi đó.