Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 45: Ngoại truyện: Nguyễn gia du ký



Nhà họ Nguyễn có sáu người con tất cả, năm trai một gái. Nguyễn Thiên Kimlà chị cả, qua tới tháng sau sẽ kết hôn với Lưu Quang Phi, đại ca củabang Hoàng Long. Kể về sự gặp gỡ của hai người này, thì phải nói là vôcùng thú vị. Nghe đồn là do Thiên Kim đi đường té ngã lên người QuangPhi, hại người ta té đập mặt chảy máu mũi. Thế mà hai người lại cùng bịtình yêu sét đánh, từ lúc gặp nhau đến lúc kết hôn chỉ gần hai tuần,thật là tốc độ kinh hoàng.

Hôm Thiên Kim dắt Quang Phi về nhà mình ra mắt, cũng chính là ngày hắnxin phép ông bà Nguyễn được phép cưới nàng. Ông bà Nguyễn ban đầu dựtính phản đối, nhưng lại bị tấm lòng thành của Quang Phi lay động. CảThiên Kim cũng lên tiếng phân tích trình bày thấu đáo, cả năm đứa em vợcũng một miệng nói tốt. Ông bà Nguyễn kinh ngạc nhìn đám con của mình,lại nhìn con rể tương lai, không hiểu hắn là ai, mà có thể thu phục hếttoàn bộ thú dữ trong nhà ông bà.

Chị cả Thiên Kim là một bà chằn lửa, mụ la sát thứ thiệt. Sớm phải rangoài buôn bán kiếm tiền, nàng rất thực tế, cứng đầu cùng hung dữ. Đánhcó thể đánh, chửi cũng có thể chửi, tóm lại là ‘văn võ’ toàn tài. Vậy mà trước mặt Quang Phi thì nhu hiền thục nữ, một tiếng dạ, hai tiếng vâng, nghe ngọt đến chết người. Ông bà Nguyễn gật đầu, khen con rể tương laisao mà biết dạy vợ đến thế. Thiên Kim chưa gả về nhà hắn, thì đã coiQuang Phi như hoàng đế, kính cẩn phục vụ. Lời của hắn cũng giống nhưquân lệnh ban ra, nàng không hề dám cãi lại tiếng nào. Một đứa con rểcực phẩm như vậy, ông bà nhất quyết không bỏ qua được.

Cậu hai Thiên Nhất là một con hồ ly chính hiệu. Đôi khi ông bà Nguyễncũng không hiểu con trai lớn của mình giống ai nữa. Hắn quá thông minhtinh quái, trong đầu lúc nào cũng toàn là bẫy rập, sở thích duy nhấtchính là trêu chọc người khác, bình thường lại hay mỉm cười gian tà. Tóm lại, nếu như là người nhà của hắn thì vô cùng an tâm, nhưng nếu là kẻthù thì phải cẩn thận lo sợ. Bởi vì Thiên Nhất có âm mưu gì thì không ai đoán nổi, có khi hắn vừa cười vừa xô người ta xuống vực không chừng.Hắn hiện nay đã tốt nghiệp ngành luật, là một luật sư đầy triển vọng.

Cậu ba Thiên Đại thì hoàn toàn trái ngược với anh mình, là một con tinhtinh cơ bắp chính hiệu. Nóng nảy hung hăn, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ làngười đầu tiên sắn tay áo xông lên trước. Thiên Đại là sức mạnh chiếnđấu chính của nhóm ngũ quỷ. Từ năm bảy tuổi, hắn đã đánh thắng biết baonhiêu đứa trẻ to lớn hơn mình. Hiện nay Thiên Đại đang học trường anninh, sau này ra trường sẽ làm sĩ quan cảnh sát. Quả thật, ông bàNguyễn cũng không thể nghĩ ra nghề nào hợp với Thiên Đại hơn được.

Cậu tư Thiên Anh, cậu năm Thiên Hùng là một cặp sinh đôi. Thiên Anhgiống tính mê tiền của chị cả, học về kinh tế. Hắn lợi hại nhất là cáimiệng như két, nói hoài không nghỉ, tâm hồn gian thương chính hiệu.Thiên Hùng lại giống chị cả ở tính kiên trì, là một con trâu lì lợm.Theo sự phân công của anh hai Thiên Nhất, hắn đi học ngành y tế, sau này tốt nghiệp ra trường sẽ trở thành bác sĩ.

Cậu út nhà họ Nguyễn thì từ lâu đã có chí ở ngành nhà báo. Hắn là conrùa suốt ngày rút trong phòng lên mạng liên tục. Nếu không có đại sự,hắn nhất quyết không rời chỗ. Đôi khi ông bà Nguyễn cũng quên mất cóthằng con này ở nhà, chỉ khi hắn chạy ra đòi cơm ăn, thì mới tính như là có đứa con út. Hắn cũng là nỗi lo duy nhất của hai vợ chồng già.

Sáu đứa con, sáu tính cách, sáu cuộc sống tương lai khác nhau. Thế nhưng ông bà Nguyễn có thể an tâm, mấy đứa con mình đều là những đứa trẻ được thần linh quý mến.

Nguyễn Thiên Kim xuyên việt hơn một ngàn năm, trở về thời ‘Cửu longtranh châu’ thành công chiếm được Sử Định hoàng đế. Mối tình cách trở cả một thiên niên kỷ cũng có thể làm cảm động thần linh, cuối cùng haingười cũng có thể đoàn tụ như bây giờ, nên nghĩa vợ chồng, sống cuộc đời hạnh phúc.

Nguyễn Thiên Nhất thì càng lợi hại hơn. Chỉ là hắn ngồi trong xe điệnngầm, thuận miệng tranh luận với một ông già về câu chuyện cổ tích MịChâu Trọng Thuỷ, không hiểu sao chớp mắt đã bị đẩy vào trong truyện, trở thành nhân vật chính ‘đồng nhân’. Chỉ biết là khi hắn trở lại còn dắttheo một ‘nương tử’ xinh đẹp như hoa. Thời gian đầu nàng chỉ biết trốntrong phòng khóc lóc. Sau một thời gian được chị cả và anh rể khuyênnhủ, mới có thể chấp nhận thực tế trở thành con dâu lớn của nhà họNguyễn.

Nguyễn Thiên Đại thật sự đã xuyên không đến thế giới kỳ lạ chỉ toàn làchiến tranh vũ trụ. Giống như chị mình, hắn đã chiến đấu đến khi mấtmạng mới trở về, chớp mắt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giấcmộng Nam Kha chấm dứt.

Nguyễn Thiên Anh miệng mồm thu mua được một cô gái về làm thú cưng. Trải qua nhiều sóng gió, mới phát hiện mình đã yêu nàng hết thuốc chữa. Thân phận thú cưng bị bại lộ, nàng thật ra là một thiên kim tiểu thư của đại gia tộc Thành Gia. Sau nhiều phen hiểu lầm giận hờn, đoạn lương duyêntrắc trở cũng có kết quả. Con dâu thứ ba này cũng khó khăn lắm mới cóthể đem được về nhà.

Nguyễn Thiên Hùng sự nghiệp bình thường, nhưng danh tiếng trong giớigame online thật sự như sấm vang chớp giật. Hắn quen được một đám gianghồ bằng hữu, xưng huynh gọi đệ đến là thân thiết. Bạn gái của hắn lànhân viên của hãng game, yêu hắn điên cuồng. Tình yêu võng du này đến là mệt. Tự nhiên trong nhà có hai người suốt ngày nương tử với tướng công, thật làm người khác ghen tị.

Cậu út Nguyễn Thiên Hảo thật sự đã nhặt được vận may chó ghẻ, lại đixuyên không tới thời ‘Loạn tam vương ngũ sứ’ trong sách Lập Quốc Ký.Nhưng hắn không có mau chết như anh chị cuả mình, ở lại thời đó làm đạitướng quân khai quốc công thần, sống hạnh phúc với chín người vợ. Nhà họ Nguyễn không còn gặp lại đứa út này nữa, tin tức của hắn cũng là do một ‘người qua đường’ nói lại.

Những anh chị khác trong nhà đều đã nếm trải tình cảnh xuyên việt, xuyên không, võng du, đồng nhân ... nên cũng vô cùng thấu hiểu. Họ an ủi ôngbà Nguyễn, biết con út của mình đã công thành danh toại, trở thành danhnhân lịch sử thì cũng không nên lo cho hắn nữa.

Nhà họ Nguyễn lại lần lượt đón chào những thành viên mới xuất hiện. Hạnh phúc đuề huề, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Chỉ duy có người ngoàinhìn vào thì cảm thấy dòng họ này không bình thường cho lắm, thỉnhthoảng họ hay nói rất nhiều câu kỳ lạ.

- Công chúa, nàng nên ăn thêm nhiều một chút a. Trân Châurất cần sữa mẹ. – Thiên Nhất cười như hồ ly, ân cần đích thân đút cơmcho vợ.

...

- Tướng công à, trận công thành chiến tháng sau, người bên server HoaSơn lại gửi thư thách đấu đến chúng ta. Event này công ty game tung rabảo bối Kim Luân, thần vật cấp 9, chàng nhất định phải giành về chothiếp. – Con dâu thứ tư của nhà họ Nguyễn nắm tay chồng mà lay lắc.

...

- Chủ nhân, chào mừng ngài về nhà, cả ngày hôm nay ngài làm việc vất vảrồi. – Con dâu thứ ba cởi áo khoát cho chồng máng lên giá. Dép đi trongnhà cũng đặt sẵn dưới chân chồng.

...

- Hoàng đế, ngài cứ yên tâm ngồi dịch hết toàn bộ chiếu chỉ của mình ra chữ hiện đại đi, việc trong bang cứ để em lo. Con gái lớn của nhà họ Nguyễn đẩy hết công việc dịch thuật cho chồng. Đã có chính Sử Định hoàng đế ở đây, nàng dịch cổ văn chẳng phải là múa rìuqua mắt thợ hay sao? Thiên Kim từ sau khi kết hôn liền đẩy hết công việc ở viện bảo tàng cho Quang Phi. Trách nhiệm của hắn ở bang Hoàng Longđược nàng thay mặt tiếp quản. Vốn đã có phong cách chị cả, lại có cái uy của tướng quân, nàng nhanh chóng thu phục hết toàn bộ đàn em. Công việc làm ăn ở khu vực của Hoàng Long dưới tay nàng đều diễn ra thuận lợitrôi chảy.

- Này, em mau đứng lại. – Quang Phi ngay lập tức hét to.Cái uy của hắn trước ba quân vẫn chưa hề giảm sút. – Anh chỉ nói sẽ giúp đỡ, chứ không phải làm giùm hết cho em. Ngồi vào bàn làm tiếp đi.Được rồi, chỉ là nàng mơ mộng một chút. Hắn không có dịch hết dùm nàng, cũng không có để Thiên Kim tiếp quản công việc trong bang. Quang Phi hoàntoàn đã bị thời đại này làm hỏng rồi. Hắn đúng là có yêu chuộng nàng,nhưng thật không bằng một góc của thời xưa. Hắn đã tiếp nhận tri thứchiện đại tiến bộ, nam nữ thật sự là bình đẳng. Kết hôn rồi vẫn để nàngđi làm, công việc cũng không chịu làm thay. Việc nội trợ thì lại lấychuyện khi xưa nàng cầm đồ của hắn ra nói, bắt nàng suốt đời nuôi hắn.Thiên Kim muốn trở về quá khứ, muốn được là nữ tử cổ đại. Nàng muốn kếthôn xong chỉ trốn ở nhà được chồng nuôi, chồng sủng đến tận trời.

Thiên Kim chán nản ngồi vào bàn làm việc, thế nhưng tay lại với remotemở ti vi ngay kênh đang chiếu phim dài tập. “Không được, trở về quá khứthì làm sao có phim truyền hình và tiểu thuyết xuyên không để coi”. Liếc nhìn ông xã đang ngồi chơi với đứa con, nàng cảm thấy hạnh phúc trànngập.

“Không cần làm vương phi, hoàng hậu; chỉ nguyện được gả cho chàng, làmmột người vợ bình thường là được rồi”. Nàng mỉm cười ngọt ngào. Địnhmệnh đã buộc chặt số mệnh của hai người với nhau mãi mãi. Mà thiên ý thì làm sao có thể tránh khỏi.