Thiên Thần Và Ác Quỷ - Đã Đến Lúc Để Nói "Anh Yêu Em"

Chương 6: Giận (1)



Chủ Nhật,ngày The Diana Diamonds Jewelry Group công bố bộ trang sứcLes Roses D'ange(tạm dịch:Thiên sứ hoa hồng).Vì thế,đương nhiên hai chịem Jessica và Charl sẽ không ngần ngại tổ chức một bữa tiệc cực kì xahoa tại khách sạn nổi tiếng Montage Beverly Hills,chính xác là tiêu tốnmột số tiền khá lớn để thuê nguyên khu nhà hàng cho bữa tiệc.Còn vềkhách mời,đường nhiên sẽ có đám bạn của Jessica,siêu mẫu StephenieTaylor,Đại diện gia tộc Black và một số đối thủ cạnh tranh với mụcđích:trêu nhau tí.Hờ hờ,thật rảnh rỗi.

Đúng 8 giờ tối,bữatiệc bắt đầu.À không,chỉ là bên đối thủ tới thôi,mấy thành phần bạn bè + hôn phu đã tới từ chiều rồi.Mà có gì đó là lạ,thì ra là nhà thiết kếthiên tài Malinelle Martin aka bạn thân thứ 3 của Jessica vẫn chưatới.Cơ mà,bỏ đi,còn vấn đề khác quan trong hơn,chính là Andy và Dextervác người yêu đến.Hơ hơ,hai bạn nữ bắt đầu tức rồi.Rồi xong,4 đứa kiacòn chổng mông vào dư luận tiếp tục diễn tuồng.Mà,2 chị em nhà kia bị dị ứng với những thứ hường phấn nên liền và ngay lập tức,hai bạn thẳngchân đạp 4 con nai vàng ngơ ngác ra khỏi hậu trường.Tự nhiên đèn sânkhấu tắt.Bạn Malinelle tự nhiên xuất hiện ở phía hậu trường.Xong rồi thì thầm gì đó với CEO đại đại boss aka Jessica.Rồi sau đó,2 bạn bước racánh gà,nhìn lên sân khấu.Chính là Charl đang giới thiệu.

-Sau đây xin mời CEO Jessica Elise Lord Diana lên nói đôi chút về bộ sản phẩm lần này.

Jessica nhanh chóng thay đổi sắc mặt,bước lên.Vừa kịp để khách mời thấy mặt,họlấy làm kinh hãi,Thực sự cô còn quá trẻ mà lại toát ra cái khí chất cầnthiết của bậc đế vương còn chưa nói tới việc cô là nữ,hơn nữa,đôi môi cô hiện giờ xuất hiện một cái nhếch môi thực sự hoàn hảo,toát lên sự caongạo và lạnh lùng.Cô cất tiếng,giọng nói như một thiên sứ:

-Thưa các vị.Hẳn các vị đã biết tôi là ai.Xin tóm tắt về sản phẩm lầnnày.-Ngón tay thon dài lật mở tập tài liệu cầm theo ra-Thưa các vị,bộtrang sức Les Roses D'ange lần này được các nghệ nhân làm rất tỉ mỉ từđầu tới cuối.Nhưng cũng thật đáng tiếc khi trong 5 bộ trang sức được sản xuất,chúng tôi chỉ có thể bán một.Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là bộ trang sức ai ai cũng mong mong muốn.-Dừng lại một chút,cô nói tiếp-Bộ trangsức bao gồm một sợi dây chuyền,1 đôi khuyên tai,1 chiếc vòng tay và mộtchiếc nhẫn.Tổng thể bộ trang sức được làm từ các loại đá như BlackOpal,Ruby,kim cương tím,sapphire.Riêng 4 phiên bản đặc biệt được làm từđá Jeremevita,Red Remyl Emerald,Musgravite,Blue Garnet,Kim cương đỏ vàriêng một phiên bản còn có cả Ngọc long Serendibite.Ước tính giá bán của bộ trang sức này có thể vào khoảng gần 5 triệu €.-Jessica nói xong rồiđi xuống

Tất cả người trong phòng há hốc mồm bao gồm chị em nhà Alexa và không bao gồm 2 anh em nhà Black ở bên ngoài.Jessica vừaxuống khỏi sân khấu liền nhếch môi tạo thành một nụ cười nguy hiểm saukhi thấy biểu cảm của các vị khách.Đúng ra thì cái giá 5 triệu € có làhơi quá so với bộ trang sức bán ra nhưng với 4 bộ còn lại thì cái đó còn chư đủ để mua 1 bộ.Thực ra,việc cố tình để lỗ này là chỉ thị từ Dianaphu nhân,Jessica dù không muốn làm theo nhưng vẫn phải nghe mẹ vì trêndanh nghĩa,mẹ cô là Phó chủ tịch quyền hạn sẽ lớn hơn cô.Nhưng trên thực tế,người nhà Diana vốn sợ Jessica hơn cả Diana lão gia và phu nhân,họcũng đã từng nói:Diana lão gia là vì sao trên trời,Diana phu nhân là bầu trời và Diana đại tiểu thư là cả vũ trụ bao la.

Vài phút sau...

Buổi công bố kết thúc,Malinelle tới gần Andy,cô hỏi:

-Chút nữa Jessica có một bữa ăn với mọi người.Ừm...anh có muốn đi không?

-Đương nhiên anh ấy sẽ không đi.Cô còn hỏi làm gì chứ?-Vanessa kênh kiệu nói

Cô ta vừa nói xong cũng vừa lúc Jessica đi tới,cô không thèm liếc tới Vanessa,lập tức lên tiếng:

-Malinelle.Cậu bảo mọi người tớ có việc gấp.Lần sau có dịp sẽ chiêu đãi họ sau.Giờ tớ phải sang Đức đã.

-Lại nữa à?Lần này là thay quản gia hay đầu bếp vậy?-Malinelle đùa

-Là đuổi hết sạch người làm trong nhà riêng của tớ rồi cho mama nhận họ.Tớcó người khác để hành hạ rồi.-Jessica trả lời rồi đi luôn

Jessica vừa đi,Malinelle quay lại cặp đôi kia,nói với Vanessa:

-Alexa nhị tiểu thư.Phải chăng cô vẫn chưa nghe về tôi và gia tộc Martin?

-Đương nhiên tôi đã nghe về cô.Còn riêng gia tộc Martin thì chưa.-Cô ta cười khinh

-Vậy là cô đã tự nhận mình có mắt như mù?Gia tộc Martin lừng lẫy cả nướcPháp cũng không biết.Tôi thực sự chẳng hiểu sao anh trai tôi yêucô.-Cylindria nói

-Em chồng,sao lại nói vậy?-Cô ta chau mày

-Em chồng ư?Cô đùa tôi chăng?Tôi phải nói bao nhiêu lần với cô là tôi chỉchấp nhận chị Jessica là chị dâu.Hơn nữa,cô không có quyền gọi tôi nhưthế.Cô là bạn gái anh Andy mà còn không có quyền đường hoàng bước chânvào The Devils.-Cylindria dùng lại rồi nói tiếp-Với lại,ngay từ đầu,nếucô không chơi bẩn bằng vụ tai nạn ngu ngốc đó thì tôi đã không phải chịu đựng 2 chị em cô đến giờ này.Và riêng với chị cô,Jennifer thừa sức cướp lại anh Dexter.

-Đủ rồi,mấy người im hết đi.-Andy tứcgiận-Còn em nữa Cylindria,đừng có bao giờ cũng mở mồm ra là khen hai chị em họ.Ngoài quyền lực họ cũng chẳng còn gì tốt đẹp đâu.

-Anh tưởng Vanessa Alexa cô ta đơn giản như anh nghĩ sao?Anh bị cô ta lừa rồi,tin em đi.-Cô cãi lại

-*Chát*Em dám cãi lời anh?Cylindria,em giờ còn không biết phép tắc là gì.-Andy tát mạnh vào má cô và nói

-Rồi có một ngày anh sẽ hối hận vì không nghe lời em.-Cô nói rồi chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt

Cô đang chạy thì gặp Charl.Cậu thấy cô khóc kiền tiến tới,hỏi:

-Cậu tại sao lại khóc?

-Việc nay liên quan tới anh tớ.Bây giờ,tớ muốn gặp chị cậu,được không?-Cô trả lời

-Nhưng tại sao cậu muốn gặp chị ấy?-Cậu hỏi

-Chỉ bảo chi ấy canh chừng chút thôi.-Cô trả lời

-Tớ đưa cậu đi.-Cậu nói

----------------------------------------------------------------------

Biệt thự JELD

Phòng Jessica

-Cyl em muốn bảo chị cái gì?

-Về chuyện của anh Andy.Hình như anh ấy mù quáng vì ả đó rồi.Hơn nữa,lầnnày anh ấy còn dám tát em rất mạnh.Hình như,anh ấy thay đổi rồi.

-Kể lại chị nghe chi tiết đi.

Cylindria lập tức kể tất cả lại cho Jessica.Nàng nghe xong,lập tức nói với khuôn mặt đượm buồn:

-Em nói đúng.Anh ấy thay đổi thật rồi.

________________________________________________________________________________________________________

TBC...

Từ giờ tớ sẽ đổi cách gọi các nhân vật như sau cho đỡ nhầm nhé:

Jessica - Nàng

Cylindria - Cô

Jennifer - Nó

Charl - Cậu

Andy - Hắn

Dexter - Anh